Mãi thương của Nhật lệ

Ngày đăng: 17/09/2014 10:37:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

Làm thơ Đường rất khó, nhiều người đã khẳng định như vậy. Thế nhưng thơ Đường là sở trường của Nhật Lệ mà anh chị em trang nhà công nhận, qua bài thơ Mãi thương của chị, độc giả có thể đọc thuận hay nghịch đều được, cho thấy “hảo công phu” của chị (SOS)

mai thuong

MÃI THƯƠNG

Thuận

Thương nhớ thiết tha sầu gối mộng

Đọng buồn nghe giá lạnh chiều đông

Vương tơ hận tủi nhàu chăn gối

Đẫm lệ mờ phai nhạt phấn hồng

Sương gió ngập tràn đêm nuối tiếc

Bướm hoa chìm khuất nẻo mênh mông

Phương ngàn hướng vọng tình ly biệt

Hương sắc úa tàn mãi ngóng trông

 NHẬT LỆ

 

Nghịch

THƯƠNG MÃI

Trông ngóng mãi tàn úa sắc hương

Biệt ly tình vọng hướng ngàn phương

Mông mênh nẻo khuất chìm hoa bướm

Tiếc nuối đêm tràn ngập gió sương

Hồng phấn nhạt phai mờ lệ đẫm

Gối chăn nhàu tủi hận tơ vương

Đông chiều lạnh giá nghe buồn đọng

Mộng gối sầu tha thiết nhớ thương

NHẬT LỆ 

 

Có 13 bình luận về Mãi thương của Nhật lệ

  1. Phan Lương nói:

    Chỉ có thể khẳng định : QUÁ TUYỆT !

    Bái phục ! Bái phục !

  2. Nguyen Thi Hanh nói:

    Tiếng Việt vốn đã hay về ngôn từ , vần điệu , ngữ nghĩa , giàu tính nhạc …

    Người làm thơ càng hay hơn khi chọn lọc từ ngữ , tìm hình ảnh thơ , lựa vần … một cách tài tình khéo léo để có một bài thơ đọc xuôi – đọc ngược đều mang ý nghĩa thế này .

    Tôi cũng có vài bài sưu tầm trong tập ghi chép của mình. Tôi cũng sẽ ghi bài của bạn thơ Nhật Lệ.

    ( Tôi thích bài BÓNG CHIỀU của bạn nhiều ) Thân mến.

  3. Quách Đào nói:

    Nhân nữ sĩ Nhật Lệ tái xuất giang hồ với mấy chiêu cổ kiếm pháp tuyệt thủ, hảo công phu, tại hạ tài hèn sức mọn xin phép làm xấu trong khi chờ đợi các huynh đài, tỉ muội .

     

    LUÔN NHỚ

     

    Thương luyến người xưa đêm trải mộng

    Cỏ tràn thung vắng gió đùa đông

    Vương vương đọng tuyết sầu khe lạch

    Nguyệt tận tàn phai xót nụ hồng.

    Sương đẫm hoa rồi nhung nhớ lỡ

    Gió đưa ngày rớt nắng hiu mông

    Phương hoài mộng tím chiều xa biệt

    Hương ái ân đầy thôi đợi trông.

     

    NHỚ LUÔN

     

    Trông đợi thôi đầy ân ái hương

    Biệt xa chiều tím mộng hoài phương

    Mông hiu nắng rớt ngày đưa gió

    Lỡ nhớ nhung rồi hoa đẫm sương

    Hồng nụ xót phai tàn tận nguyệt

    Lạch khe sầu tuyết đọng vương vương

    Đông đùa gió vắng thung tràn cỏ

    Mộng trải đêm xưa người luyến thương.

     

    Tháng 9/2014

    QUÁCH ĐÀO

  4. võ thị Nhật Lệ nói:

    NHẬT LỆ cám ơn những lời khích lệ của hai chị PHAN LƯƠNG ‘ NGUYỄN THỊ HẠNH

    NHẬT LỆ sẽ cố gắng  nhiều hơn

    Cám ơn thi sĩ QUÁCH ĐÀO đã hoạ thơ cùng NHẬT LỆ

    Chúc các anh chị vui vẽ

    NHẬT LỆ

  5. NHA nói:

    Nhật Lệ ,  Quách  Đào :  hảo cao thủ!

    Tại hạ đưa cao hai tay chào…mừng/khen….thua & chạy (hai chữ  thua ,  chạy là dành cho tui)!

  6. Hoành châu nói:

    Nhật Lệ thương mến ,  đã gọi là thi phú chị xin đóng góp cùng em nhé, cảm ơn em đã mời gọi THUẬN  NGHỊCH :
    KHÚC NHẠC
    ( Thuận )
    Thương cảm diệu huyền đêm ảo mộng ,
    Mãi buồn nghe khúc nhạc tàn đông
    Vương thơ ôm ấp    nhòe tim  óc
    Phả nắng hanh hanh     sậm má hồng ,
    Sương phủ chim rừng     bay lấp lững ,,,,
    Gió theo hoa lá,,, gộp lung mông,
    Phương xa biển  sóng xô dào dạt ,
    Hương tỏa thơm nồng vẫn mãi trông  !
    HOÀNH CHÂU ( 16/9 / 2014 )
    *********
    NHẠC KHÚC
    (Nghịch )
    Trông mãi vẫn nồng thơm tỏa hương ,
    Dạt dào xô sóng biển  xa  phương
    Mông lung gộp   lá hoa theo gió ,
    Lấp lững bay ,,,,, rừng chim phủ sương  !
    Hồng  má  sậm     hanh hanh  phả nắng ,
    Óc  tim  nhòe     áp  ôm  thơ  vương  !
    Đông tàn nhạc khúc   nghe buồn mãi
    Mộng ảo đêm huyền diệu cảm thương   !!
    HOÀNH  CHÂU (  17/9 /2014 )
    Chị mong Nhật Lệ cứ trung thực  đánh giá vì lắm lúc thi phú phát khởi thì khó  ngăn được  lắm  . Hậu tạ , Chị Hoành Châu

  7. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ ơi , cho chị Hoành Châu  chỉnh lại chữ ‘ áp”(  trong cău 6  phần nghịch  ) thành chữ “ấp ” nhé :
    Óc tim nhòe  ấp

  8. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ ơi , Hoành Châu xin lỗi đang đính chính bỗng chữ bay đi mất , Câu 6 phần nghịch sẽ là,,,,,,”Óc tim nhòe ấp ôm thơ vương ,,,,”.
    Hoành Châu xin cảm ơn

  9. hồng băng nói:

    Cùng chị Nhãt Lệ thân,

    Trí nhớ tôi quả còn khá tốt khi chợt nhớ cây bút nữ đường thi Bến Tre, nên khơi gợi với anh em trang nhà để mong chị xuất hiện. Và hổm nay, tôi âm thầm đọc, phát hiện thú vị về Quách Thiếu hiệp và kinh ngạc với sự tiến bộ đến thành thục của anh em trang nhà. Coi bộ hợp với các vị NHA, PThạnh..nhất là nhà thơ trẻ Hòanh Châu, 1 hiện tượng đến kinh ngạc. Cám ơn Lê Liên, người đã khởi động, anh Phong Tâm, người đã nhiệt tình hướng dẫn ..sử dụng trước khi dùng. Mà nói nhỏ anh em nghe, Nhật Lệ chưa trổ hết nghề thơ đâu, còn nhiều thể lọai độc lắm, từ từ xem Chị sẽ xuất chiêu. Chúc trang nhà thu họach tốt vụ Đường thi này, HB \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  10. Phú Thạnh nói:

    Nhật Lệ ơi! Cho  anh  chen lấn một bài họa …  hay dỡ xin đừng cười nhe  (Tấp tểnh người thơ,tớ cũng thơ…mà!).

                 ẢO MỘNG

                      Thuận

     

    Thương mến đẹp duyên tình ảo mộng

    Đau lòng nhớ mãi tối tàn đông

    Vương tình buốt lạnh chiều mưa gió

    Tiếc hối ngày xuân tuổi nắng hồng

    Sương khói nợ đời buông thả buộc

    Núi sông còn đó cỏi mênh mông

    Phương trời lỡ muộn sầu ngăn cách

    Hương thắm  vui đời mãi đợi trông

                                         Phú Thạnh

                     MỘNG ẢO

                        Nghịch

    Trông đợi mãi đời vui thắm hương

    Cách ngăn sầu muộn lỡ trời phương

    Mông mênh cõi đó còn sông núi

    Buộc thả buông đời nợ khói sương

    Hồng nắng tuổi xuân ngày hối tiếc

    Gió mưa chiều lạnh buốt tình vương

    Đông tàn tối mãi nhớ lòng đau

    Mộng ảo tình duyên đẹp mến thương

                                            Phú Thạnh

     

     

     

    • Võ thị Nhật Lệ nói:

      Nhật Lệ cảm tạ thịnh tình của các ACE đã vui vẻ chung vui xương hoạ với Nhật Lệ từ NHỚ LUÔN của QUÁCH ĐÀO      . KHÚC NHẠC của HOÀNH CHÂU  và ẢO MỘNG của PHÚ THẠNH cùng với lời quá khen của HỒNG BĂNG khiến NL vô cùng vinh hạnh và cảm tạ những tấm chân tình ưu ái dành cho NHẬT LỆ mong được góp vào vườn thơ một cành hoa tươi thắm Chúc ACE luôn vui tươi hạnh phúc NHẬT LỆ

  11. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ thương mến ,Trang nhà  luôn đón  chờ những hình thức mới lạ khác  để được học hỏi thêm , Nhật Lệ nhé ,Hoành Châu

  12. Nguyễn Thanh Hồng nói:

    THƯƠNG BÓNG

    Thương bóng tưởng hình ấp ủ mộng

    Đọng mi lệ mặn khóc tình Đông

    Vương vương khói thuốc còn mùi gối

    Đẫm đẫm sầu phai nhạt má hồng

    Sương buốt Hoa đau hận hận tiếc

    Bướm chân bặt dấu trời mông mông

    Phương phương mỏi mắt âm tin biệt

    Hương ấm tình nồng nhớ nhớ trông

    Hồng Trần

     

    BÓNG THƯƠNG

    Trông nhớ nhớ nồng tình ấm hương

    Biệt tin âm mắt mỏi phương phương

    Mông mông trời dấu bặt chân Bướm

    Tiếc hận hận đau Hoa buốt sương

    Hồng má nhạt phai sầu đẫm đẫm

    Gối mùi còn khói thuốc vương vương

    Đông tình khóc mặn lệ mi đọng

    Mộng ủ ấp hình tưởng bóng thương

    Hồng Trần

Trả lời Hoành châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác