LUÔN NHỚ của Quách Đào

Ngày đăng: 19/09/2014 12:20:40 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Nhân nữ sĩ Nhật Lệ tái xuất giang hồ với mấy chiêu cổ kiếm pháp tuyệt thủ, hảo công phu, tại hạ tài hèn sức mọn xin phép làm xấu trong khi chờ đợi các huynh đài, tỉ muội .

 

Untitled

 

LUÔN NHỚ 

Thương luyến người xưa đêm trải mộng

Cỏ tràn thung vắng gió đùa đông

Vương vương đọng tuyết sầu khe lạch

Nguyệt tận tàn phai xót nụ hồng.

Sương đẫm hoa rồi nhung nhớ lỡ

Gió đưa ngày rớt nắng hiu mông

Phương hoài mộng tím chiều xa biệt

Hương ái ân đầy thôi đợi trông.

 

NHỚ LUÔN

Trông đợi thôi đầy ân ái hương

Biệt xa chiều tím mộng hoài phương

Mông hiu nắng rớt ngày đưa gió

Lỡ nhớ nhung rồi hoa đẫm sương

Hồng nụ xót phai tàn tận nguyệt

Lạch khe sầu tuyết đọng vương vương

Đông đùa gió vắng thung tràn cỏ

Mộng trải đêm xưa người luyến thương.

 

Tháng 9/2014

QUÁCH ĐÀO

 

Có 10 bình luận về LUÔN NHỚ của Quách Đào

  1. Hoành Châu nói:

    Qúach  Đào ,   YÊU MẾN ( thuận )

    Yêu mến  Đường thơ ảo mộng không ?
    MẾN YÊU  ( Nghịch )
    Không mộng ảo thơ Đường mến yêu ,,,
    Hoành Châu  thắc mắc  nhờ  tác giả giải thích   : ” Vậy còn một DẤU HỎI    (  ? )   , Hoành Châu sẽ đặt nó ở đâu  ??????
     

    • Quách Đào nói:

      Hoành Châu ơi, đúng là không thể đặt dấu ? vào đâu được. Giữ nguyên vị trí cũ thì ai lại đặt dấu ? ở đầu câu! Còn đưa dấu ? lên câu trên lại không đúng với bản văn đọc thuận. Chắc có lẽ vì vậy, khi làm thơ thuận nghịch không tác giả nào và chúng ta cũng vậy, sử dụng dấu ? cho bài thơ. Đúng không Hoành Châu? Nói cho cùng, bài thuận cũng do ta tạo ra mà! Thân,

  2. võ thị Nhật Lệ nói:

    QUÁCH ĐÀO ơi NHẬT LỆ hỏi chút nhé

    Bài thơ LUÔN NHỚ của QUÁCH ĐÀO câu 3-

    DƯƠNG    VƯƠNG hay  VƯƠNG VƯƠNG vì rằng DƯƠNG VƯƠNG mới đối với NGUYỆT TẬN

    cho mình biết nhé bởi mình sẻ chép những bài xướng hoạ làm kỉ niệm nên hỏi để viết cho đúng

    Cám ơn bạn nhiều

    NHẬT LỆ

    • Quách Đào nói:

      Chào nữ sĩ Nhật Lệ,

      Cám ơn bạn đã quan tâm tới bài họa của mình. Khi viết mình cũng ” thôi sao ” lắm giữa dương vương và vương vương! Nhưng ở bài xướng bạn đã hạ chữ vương rồi. Bài họa phải theo thôi, đâu cãi được. Cãi là phạm luật. Thân ái,

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Quách Đào tiên sinh, xin chào, như tui đây cũng mấy năm luyện học thơ Đường do sư phụ TRẦN ĐẮC SƯƠNG ở trường môn THCL, nhưng học rồi đến khi rời khỏi trường môn để đến bái sư ở TPH thì trả hết lại cho sư phụ giống như tự phế Đường công. Hôm nay thấy mấy huynh muội trổ tài, lòng tôi đau như muối xác, tại dốt thơ Đường, mới đây đồng môn có đưa bài hướng dẫn nhưng già rồi còn ở đó mài mò học lại thì biết đến chừng nào mới đạt, đành chào thua các huynh đệ tỷ muội của Đường môn.

    • Quách Đào nói:

      Chị Hoa Đăng ơi, tay chị hết đau chưa? Đau lâu quá, chắc phải đi khám. Còn người em khoẻ hẳn rồi há? Cám ơn chị đã tâm sự. Bài Hai phương trời của chị rất hay, bức tranh ông Lương Minh chọn đăng kèm cũng rất tuyệt. Chúc chị vui khoẻ.

  4. Nguyễn Thanh Hồng nói:

    HUYỄN MỘNG

    Thương khúc nhạc tình ca huyễn mộng

    Đọng sầu thi cảm lạnh về Đông

    Vương đeo ngang trái phòng đơn gối

    Đẫm lệ canh thâu bạc phận hồng

    Sương khói mờ tan Hoa hối tiếc

    Bướm thề lỗi hẹn biển buồn mông

    Phương xa cách trở ngăn phân biệt

    Hương phấn còn đâu ! Hết đợi trông

    Hồng Trần

     

    MỘNG HUYỄN

    Trông đợi hết ! Đâu còn phấn hương

    Biệt phân ngăn trở cách xa phương

    Mông buồn biển hẹn lỗi thề Bướm

    Tiếc hối Hoa tan mờ khói sương

    Hồng phận bạc thâu canh lệ đẫm

    Gối đơn phòng trái ngang đeo vương

    Đông về lạnh cảm thi sầu đọng

    Mộng huyễn ca tình nhạc khúc thương

    Hồng Trần

     

    • Quách Đào nói:

      Chào anh Nguyễn Thanh Hồng, cám ơn anh đã tham gia xướng hoạ cùng anh em. Rất thích những bài thơ thấm đẫm thiền vị của anh. Mong được tiếp tục đọc thêm. Kính,

  5. Nguyễn Thanh Hồng nói:

    Xin cảm ơn Thi sĩ Quách Đào !

    Tay vòng ôm nhẹ hư không

    Ghé qua đọc vội mấy vòng lâm ly

    Từ chân bước cất ra đi . . .

    Về chừng mang được những gì cho ta?

    Hồng Trần

  6. HồngTrần nói:

    Xin đính chính câu 2

    Ghé qua vội đọc mấy dòng lâm ly

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác