Đêm du thuyền trên Vịnh hạ Long

Ngày đăng: 20/09/2014 04:52:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Thơ Lộc lư Đường luật là thể thơ Thất ngôn bát cú , gồm năm khổ thơ liên tiếp cùng thống nhất một chủ đề lấy câu thứ nhất làm đề và xuyên suốt trong năm khổ đều sử dụng câu này ở những vị trí như sau: – Khổ 2 ở câu thứ hai – khổ 3 ở câu thứ tư – Khổ tư ở câu thứ sáu –  Khổ 5 ở câu thứ tám.  Bắt buộc người làm thơ phải tìm ý thống nhất liên hoàn không rời rạc lạc đề mới đạt chuẩn . Nhật Lệ muốn đưa bài thơ trình làng với các anh chị em (SOS)

ha long

ĐÊM DU THUYỀN TRÊN VỊNH HẠ LONG

(Thể thơ LỘC LƯ)

Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

Khung trời diễm ảo gợi hồn say

Người nơi sương gió còn mơ tưởng

Kẻ chốn truông ngàn cũng ngất ngây

Mấy cõi non lam lồng lộng gió

Một vùng núi  đá  chập chùng mây

Dừng chân khoảnh khắc thần tiên đó

Ai chẳng xao lòng trong phút giây

 

Biển trời mây nước nối liền tay

Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

Lối đến Bồ Nâu sương tuyết phủ

Đường qua Trinh Nữ gió trăng cài

Cơn mơ tình ái chìm trong ảo

Giấc mộng nam kha rụng xuống ngày

Lỡ bước Mê Cung ai nỡ cợt

Hồn trần lạc lõng ngậm ngùi thay

 

Đêm xuống thuyền qua đảo Cống Tây

Kỳ quan dị thảo tợ bồng lai

Dạt dào sóng vỗ hương rừng dịu

Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

Tượng Đá Bồng Con lồng đáy nước

Đôi Hòn Trống Mái ẩn khung mây

Không gian trầm mặc hơi sương lạnh

Lữ khách ru hồn giấc mộng say

 

 

Điệp trùng thạch đảo hội nơi đây

Núi xám rừng xanh khéo dựng xây

Bãi Ngọc Vừng qua trai tỏa sáng

Động Thiên Cung đến sóng dâng đầy

Mơ màng nước lộng màu mây biếc

Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

Chưa cạn men nồng nghe chếnh choáng

Môi hồng hé nụ ngẩn ngơ say

 

Truyền thuyết thần kỳ vang đó đây

Rồng vàng giáng hạ sáng trời mây

Bao phen đánh đuổi quân xâm lấn

Mấy lượt xua tan lũ cáo bầy

Quyết chí diệt thù dân trãi mật

Quật cường giữ nước giặc phơi thây

Hạ Long thắng cảnh thêm huyền diệu

Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

  Nhật Lệ

 

Có 15 bình luận về Đêm du thuyền trên Vịnh hạ Long

  1. NHV nói:

    Từ khi bài thơ này posted lên, mỗi lần mở Laptop là tôi vào đọc nó trước vì bài thơ “chạm mạnh” tim tôi.

    Hầu như không viết phản hồi bao giờ, lần này tôi phá lệ vì một bài thơ hay, nếu không muốn nói là rất hay (tôi không thích dùng chữ tuyệt hay tuyệt vời) mà chưa có ai phản hồi.

    Cám ơn Nhật Lệ.

     

    NHV (thường biết như là Nhị Hồng)

    *Hy vọng chưa có ai phản hồi trước tôi.

    • Võ Thị Nhật Lệ nói:

      Nhị Hồng thân mến

      Đọc phản hồi của bạn Nhật Lệ rất vui ! Cám ơn những lời khích lệ của bạn .

      Thân chào ! Chúc bạn vui , khỏe .

      Nhật Lệ .

  2. Hoành Châu nói:

    THUỞ ẤY CÒN THƠ
                           ( Thể thơ Lộc Lư  )
    Thuở ấy còn thơ dáng héo gầy ,
    Ở nhà tuổi nhỏ , nũng, mê say ,
    Ơn cha như núi    đời ca tụng
    Nghĩa mẹ biển trời    tình ngất ngây !
    Các chị thay nhau  đùm bọc bé ,
    Mấy anh yêu ái  tận chân mây ,
    Đi xa đều nhớ niềm vui đó
    Trầm mặc , u buồn, lặng mấy  giây!

    ***********
    Đến   thời Tiểu  học  viết mòn tay ,
    Thuở ấy còn thơ dáng héo gầy
    Nhớ lắm thầy thương    nâng bảng viết
    Thương sao cô giáo    lược trâm cài
    Sợ mưa mẹ đón trời vừa xế ,
    Mong nắng cha đưa sớm trước ngày ,
    Học giỏi chỉ anh thương hết mực
    Giờ đây nhớ lại ấm lòng thay !
    *****
    Trung học mông lung chuyện bắc tây ,
    Chớ không được phép nói thài lai ,
    Bây giờ đã lớn trông tròn nét
     ,
    Thuở ấy còn thơ dáng héo gầy ,
    Thi thoảng chớm buồn chiều nắng tắt ,
    Đôi khi tiếc nuối chuyện trên mây !
    Đẹp thay tuổi nhỏ thần tiên ấy ,
    Vẫn mộng mơ mà vẫn học say   !
    ********
    Cần Thơ Sư phạm đất lành đây ,
    Nhớ mãi cuộc tình chung đắp xây ,
    An Lạc chiều nay    đường chợ vắng
    Mỹ Xuyên đêm ấy     nước sông đầy !
    Giờ đây tuổi  lớn    trông phong độ
    Thuở ấy còn thơ   dáng héo gầy
    Đã khuất mùa thương đành giã biệt  ,
    Nghĩ về người cũ   ngỡ như  say  !
    ********
    Có tuổi nên lòng sợ “STRESS ” đây  !
    Làm thơ vui thú gió trăng mây ,
    Lắm khi ngồi khóc đời  đơn chiếc
    Thi thoảng mơ vui  giấc mộng bầy !
    Hốt hoảng nghe tin người chết thảm ,
    An nhiên thi phú được yên thây !
    Người ngồi thương nhớ bao ngày cũ
    Thuở ấy còn thơ dáng héo gầy .
    HOÀNH CHÂU ( 22/9/ 2014 )
     
    Nhật Lệ thương mến , hãy đọc  và nhận xét trung thực nhé , Chị cảm ơn trước , Chị Hoành


     

     

  3. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu đính chính ở khổ 2, câu 7  như sau   ,,,  “:Học giỏi  chị   anh thương  hết mực     ,,,,”

  4. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu chỉnh khổ cuối  ở câu 3  , chữ  ” buồn “  thay vì chữ ” ngồi “:
    ,,,,,”
    Lắm khi  buồn  khóc đời đơn chiếc ,
    Thi  thoảng mơ vui giấc mộng bầy ,,,”

  5. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Hoành Châu ơi,  THƯỞ ẤY CÒN THƠ của chị làm em xúc động vì cảm xúc  rất thật và chân thành !

    Thương kính !

  6. HồngTrần nói:

     

    LẠC BƯỚC…!

     

    LẠC BƯỚC…!

    LẠC BƯỚC HỒNG TRẦN SẮC VÓC GẦY

    Nửa đời lang bạt đắm mê say

    Công danh phú quí lòng ôm ấp

    Sự nghiệp vinh hoa dạ ngất ngây

    Thi phú mộng mơ đùa giấy viết

    Văn thơ dào dạt Cuội ru mây

    Thời gian cứ thế dần trôi mãi !

    Thật sống cho mình được mấy giây ?!

     

    Ngàn xưa ! Còn nhớ mấy chia tay ?

    LẠC BƯỚC HỒNG TRẦN SẮC VÓC GẦY

    Góc biển mỏi mòn sương cỏ quyện

    Chân trời đeo đuổi bướm hoa cài

    Có khi buồn chán quên thời khắc

    Những lúc vui ham phí tháng ngày

    Một kiếp thoi đưa sao chẳng nghĩ ?

    Trăm năm trôi nổi lạnh lùng thay !

     

    Thiên lý hữu duyên Tịnh – Độ Tây

    Nguyện-Hành-Tin chắc ở tương lai

    Vãng sanh đới nghiệp không còn cảnh

    LẠC BƯỚC HỒNG TRẦN SẮC VÓC GẦY

    Đã biết sao còn vương vấn bận !

    Chừng nào mới dứt chuyện mưa mây ?

    Ngồi đây trông ngóng ai tri kỉ ?!

    Bút Pháp trao lời Giác tỉnh say.

     

    Tri âm đâu thấy vẫn mình đây

    Giải thoát trần mê ước mộng xây

    Công quả chẳt chiu bòn mót Phước

    Công phu tinh tấn Huệ trăng đầy

    Tùy duyên nhắc khách đừng lâm vấp

    LẠC BƯỚC HỒNG TRẦN SẮC VÓC GẦY

    Tâm nguyện đời tu chỉ có thế

    Cùng nhau tay nắm Đạo tình say.

     

    Tạm biệt đôi dòng gởi lại đây

    Trãi lòng nhờ gió nhắn đưa mây

    Từ đây thôi nhé ! Xin ngưng bút

    Muốn nói thì nay đã tỏ bầy

    Người ở phương trời luôn nhớ NIỆM

    DI-ĐÀ LỤC-TỰ chớ buông thây

    Vô thường bất cập luôn rình rập

    LẠC BƯỚC HỒNG TRẦN SẮC VÓC GẦY.

    Hồng Trần

     

     

     

     

  7. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn em Như Thùy, chị viết bằng cảm hứng  nhưng với sự chân thật hết lòng mình, em ạ , chị thương bài này lắm , mỗi khi đọc  lại nó    lòng chị  không tránh khỏi  ngâm ngùi   luyến tiếc  ,  chẳng hiểu sao  chị cưu mang nhiều tình cảm quá  như thế , chị là ai ? chị cũng không biết luôn ! Thôi chúc em mình mãi hạnh phúc và luôn gắn bó  với trang nhà  nhé ,Chị Hoành Châu

  8. Hoành Châu nói:

    Em Nhật Lệ  ở  khổ 1 câu 4 , chị  sửa   chữ ” tình ngất ngây ” ( vì lập lại  bài xướng ) nên chị chỉnh lại là ” Nghĩa mẹ biển trời thương dại ngây ,,,
    Cảm ơn em Nhật Lệ nhiều , Chị Hoành Châu ,

  9. HồngTrần nói:

    Bà Ngoại còn thương dại thương dột huống gì Mẹ mang nặng đẻ đau không thương như điên như dại sao được, có nghĩ kể gì đến mình đâu phải không Hoành Châu…HT

  10. võ thị Nhật Lệ nói:

    Nhật Lệ thành thật xin lỗi  chị HOÀNH  CHÂU HỒNG TRẦN  mấy hôm rày bận việc quá không lên mạng được mong các chị đừng buồn em nha Cám ơn đã hưởng ứng thể thơ LỘC LƯ mình làm           thơ cho vui thôi em không dám ý kiến gì đâu

    NHẬT LỆ còn phải nhờ các chị dẩn dắt thêm  mà

    Chắc rằng NHẬT LỆ sẻ vắng mặt nhiều ngày  nếu không gửi phản hồi cho   NHẬT LỆ  hẹn gặp saunhé

    Chúc các ACE trang nhà cùng vui khoẻ

    NHẬT LỆ

     

  11. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ thương mến , Hoành Châu nghĩ  cứ nhận xét  như Nhật Lệ nghĩ  dẫu  sao  Nhật Lệ cũng đã từng  viết được những văn phong hay ,  nhửng câu cú đúng với  thể lệ mình đưa ra  ,  với Hoành Châu một khi tham gia bất kỳ hình thức thi nào ,  người dự thi phài chấp bút mà lắng nghe ý kiến phản hồi  của Ban giám khảo , như thế mới đích thực là MUỐN TIẾN BỘ , nếu bản thân người đó không muốn nghe ( vì ngại  ), thì những người khác cũng biết khả năng   người  đó mà thôi ,  vậy chị đề nghị  đối với chị Nhật Lệ cứ  mạnh dạn nêu lên như thế .   dối với chị ,  cứ làm theo công tâm đi Nhật Lệ ạ ! thật đáng khích lệ ,. Chúc em tươi vui như thuở nào , Cho bài là phải đánh giá, thế mới gọi là đủ đấy em ạ !!

  12. võ thị Nhật Lệ nói:

    Chị Hoành Châu thân mến

    Cám ơn chị rất nhiều vì những cảm nghỉ chân thành Chị biết hôn có những bài chỉ có một chút xíu khuyết nửa thôi nếu chỉnh tí sẽ hay biết mấy đôi khi em cũng ngứa miệng góp ý thì bị rầy nên em cũng ít dám đóng góp lắm Nghe chị nói thế em sẽ cùng chị trao đổi nhiều mong chị chỉ dạy thêm

    Thân chào chúc chị luôn vui khoẻ

    Nhật Lệ

  13. Hoành Châu nói:

    Nhât lệ mến ơi  , em lần lượt cho đăng vài chiêu “thi thí ” đi , sẽ có các bạn ủng hộ đấy ,  trang nhà mình hôm nay  nhiều người đã quen dần dần những bài thơ  mang tính thiền  rồi đấy , đạo đời kết hợp , càng quý  các bạn đang chờ em đó . Nhật Lệ , hãy ngẩng lên tiến về phía trước  mà đi ,  Chị Hoành Châu

  14. võ thị Nhật Lệ nói:

    Chị Châu ơi cho em Email của chị để chị em minh dễ trao đổi hơn nhớ cho em số điện thoại để dể liên lạc chị nhé

    Thân chào chị

    NHẬT LỆ

    Điện thoại của em   0975458399

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác