Trung thu tự gẫm

Ngày đăng: 30/08/2014 12:42:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Phải là người có tuổi mới có được những suy gẩm như thế này. Tác giả còn nhìn trung thu theo con mắt của một đạo gia, thấy chỗ nào cũng huyễn (SOS)

Trungthutugam-hb                       Thiết kế tranh thơ: Như Mai

Trung thu tự gẫm

Nâng chén trà thơm thưởng tuổi già

Khói huyền suy gẫm Tự và Tha

Cây đa khóm trúc nương chiều gió

Góc cũ người xưa đọng cõi ta.

Một vầng trăng tỏa đơm đầy sắc

Dăm ánh sao treo điểm xuyết mà

Lác đác giăng trời chân huyễn gộp

Sông còn lưu bóng đuối Hằng Nga.

Mùa Trung Thu Giáp Ngọ

         HỒNG BĂNG

 

Có 6 bình luận về Trung thu tự gẫm

  1. Phan Luong nói:

    Phan  Luong dang tap tanh lam tho Duong .Co gi so sot xin huynh Hong Bang niem tinh bo qua

     

  2. Phan Luong nói:

    TRUNG THU GOI NHO

     

    Trung Thu thay toi cai than gia,

    Cuoc song fua chen chang thiet tha.

    Ngan ngam du doi luon den , bac.

    Vui cung hoa kieng chi minh ta.

    Lang ngam trang vang nhu muon gui,

    Gui niem nhung nho the thoi ma !

    Phai chang tinh Cuoi  , xua vuong van?

    Mot manh tinh chung gui Hang Nga

     

    P

    • Phan Lương nói:

      hi hi…

      Tối hôm bửa ngủ không được tải bài lên bằng di động , nên chữ không dấu lại gõ chữ sai tùm lum hà.

      Hôm nay xin phép gõ lại nha

      TRUNG THU GỢI NHỚ

      Trung Thu thổn thức cái thân già ,

      Cuộc sống đua chen chẳng thiết tha.

      Ngán ngẩm sự đời luôn đen , bạc .

      Vui cùng hoa , kiểng chỉ mình ta.

      Lặng ngắm trăng vàng buồn theo gió,

      Gửi ngàn sao đếm nhớ nhung mà

      Phải chăng tình Cuội còn vương vấn ?

      Một mảnh trăng yêu trả Hằng Nga

  3. Hoành Châu nói:

    May mắn thay  lần này đọc   thơ  của anh Hồng Băng  không phải đọc hai lần  ! Lời thơ dễ hiểu
    duy chỉ có từ ” huyễn ” là chuyên nghiệp thế đạo.  Rất đồng ý  với anh  về quan niệm  “âm dương đề huề” thậm chí  trắc khởi bằng  khởi  trong nhất âm nhất dương  cũng hòa  hợp  luôn . Rõ ràng  khi đọc bài  TRUNG THU TỰ GẪM  của anh , ta không nghe ” chói tai ”  mà trái lại  vẫn ” êm như ru “, Đây cũng là  xảo  thuật dùng từ , chọn  vần sao  cho êm dịu , hay thay ! Và đây  là cảm tác của Hoành Châu sau khi được chỉnh sửa :
    TRUNG THU MƠ ƯỚC
    Trung thu tháng tám tuổi vừa già ,
    Nhớ thuở xa xưa sao thiết tha ,
    Trước ngõ lung linh ~ đèn thử gió
    Sau vườn tối mịt  ~ đóm lòe ta  !
    Bao năm lặng lẽ  buồn lâu nhỉ ?
    Một phút lao xao  sướng tạm mà !
    Ước mãi không mờ phai giọng hát
    Mơ đời sống đẹp ở cung Nga !
    HOÀNH CHÂU (2/9/2014 )
    Nhờ anh Hồng Băng duyệt qua  ,  góp ý chân thưc  nhé !

  4. Hoành Châu nói:

    Anh Hồng Băng, để có được trắc khởi ở 4 câu  thơ đầu và bằng khởi ở 4 câu thơ sau , Hoành Châu  xin viết lại  khởi trắc cho 4 câu  đầu ,còn phần thơ sau giữ nguyên sao cho giống bài xướng của anh   ( nghe cũng tạm được, không chói chang lắm đâu ! )
    TRUNG THU MƠ ƯỚC
    Tháng tám Trung thu  ngỡ đã già
    Tuổi đời chồng chất  chẳng buông tha
    Lung linh trước ngõ : đèn  thua gió
    Tối mịt sau vườn   : đóm thắng  ta  !
    *********
    Bao năm lặng lẽ buồn lâu nhỉ  ?
    Một phút lao xao sướng tạm mà !
    Ước  mãi không mờ phai giọng hát ,
    Mơ đời sống đẹp ở cung Nga !
    HOÀNH CHÂU (2/92014 )
    Chữ cuối của câu thứ 5  là chữ” nhỉ “( có dấu hỏi  sao máy không được rõ  !! )

  5. Hoành Châu nói:

    Anh Hồng Băng ,bài này cũng giống như bài xướng , Hoành Châu chọn  trắc khởi ở 4 câu thơ đầu  và bằng khởi ở 4 câu thơ cuối , anh xem và góp ý chân thực  nhé :
    NGƯỜI VỀ
    Nghĩ đến Trung thu tuổi sẽ già ,
    Cuộc tình quay quắt chẳng buông tha
    Nhớ ly rượu tiễn  sầu trong mắt ,
    Thương chén ân tình vui với ta !
    Tiếc chiều ly biệt buồn thiu ấy ,
    Mong sáng hàn huyên rộn rã mà !
    Lặng ngắm người về bao luyến nhớ ,
    Mơ đời sống đẹp ở cung Nga !

Trả lời Phan Luong Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác