Nén hương cho ngày “giổ đầu” của thầy Trí

Ngày đăng: 24/08/2014 12:06:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Thầy Trí của tôi, vậy là thầy đã đi xa hơn một năm rồi đó.
Nhớ lại chuyến về Việt Nam năm ngoái, tôi âm thầm đốt cho thầy một nén nhang để tưởng nhớ tới người thầy lổi lạc mà bạc mệnh của tôi.
Hôm qua gọi phone cho HKD, nghe nói cô Yến vẫn khóc mà chạnh lòng.
Ngày đám giổ  đầu của thầy, không biết có môn sinh trong hàng vạn môn sinh của thầy tới viếng không?
Thôi thì đứa học trò ở xa, không cách nào về thăm, chỉ đành nhờ một góc nhỏ của trang nhà, mong cô đọc được.
Cô ơi, ráng bớt buồn khổ, mạnh mẻ lên cô nhé
Học trò Phương Nga

0 ttih1

P1050037h2                    Nhớ ngày dự lễ đám tang thầy

Có 2 bình luận về Nén hương cho ngày “giổ đầu” của thầy Trí

  1. Phi Rom nói:

    Đọc bài viết của Phương Nga, chị rơi nước mắt, một học trò có tình có nghĩa, dù ở phương trời  nào, lúc nào cũng nhớ người thầy dạy ngày xưa của mình…lúc thầy Trí bệnh, chị đi thăm thầy và có nói với thầy Trí học trò PN sẽ về thăm thầy trong một ngày rất gần, ai ngờ ngày PN về VN thăm thầy là ngày thầy đã ra đi vĩnh viễn…buồn thiệt.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoan hô tấm lòng của người học trò ở xa. Bi giờ, những tấm lòng như PN cũng hơi bị hiếm, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Hy vọng trong hàng vạn học trò của anh cả và PN sẽ có ít nhất là 1 đứa còn nghĩ đến mình, như PN đã nghĩ đến thầy Trí. Nhân đây, qua trang nhà, xin thắp một nén nhang cho thầy Trí. Xin thầy Trí cứ yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

Trả lời Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác