Mời họa thơ trung thu

Ngày đăng: 20/08/2014 10:47:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (25)

Sắp đến Trung thu rồi quý huynh, tỷ,  đệ, muội ơi! Trẻ con nô nức phá cổ, rước đèn! Còn lớp già chúng mình cũng lục tục “Rước Thơ” vào lòng vậy!
Chúng mình phải động não dài dài, nếu không sẽ bị mụ mẫn, lão hóa sớm thì không cam lòng…

Tiểu muội có một bài xướng của thi huynh Trương Văn Lũy làm năm 2012 . Tiểu muội chép ra, mời Nhà Ta họa lại cho vui.
Muội chép bài họa cũ của muội luôn. Sau đó muội cùng nhà mình họa bài mới nhé!
Lâu lâu thay đổi thi vị một chút, đừng phiền tiểu muội lằn nhằn mà tội nghiệp tiểu muội nha! Muội cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!
Thân ái,
Lê Liên

00 th 3

LÃO GIÀ ĐÊM TRUNG THU .

Trung Thu yên ắng một thân già
Ngắm mảnh Trăng Tròn dáng thướt tha
Trên ấy sáng trưng hình Chị Nguyệt
Dưới này hôi hổi bóng hình Ta
Hai đường tri kỷ đang vời vợi
Một khối tình chung vẫn mặn mà
Ngẩng mắt nhìn trời xin Thượng Đế
Cho đời trẻ mãi với Hằng Nga.

  Trương Văn Lũy
               ( Trung Thu 2012 )

Bài Họa 1 của muội Lê Liên :

LẠC MỘNG

Trăng thanh lơ lửng mãi không già
Nhung nhớ trần gian vẫn thiết tha
Chú Cuội ưu tư sầu cách vợ
Cô Hằng nũng nịu ở cùng ta!
Ngu ngơ muôn thuở _  thì ra thế?
Ngờ nghệch vài giây _ ấy vậy mà!
Trôi dạt bồng bềnh trong bất định .
Nghìn năm lẩn quẩn chốn Cung Nga

  Lê Liên

                   (ĐàLạt Trung Thu 2012)

 

 

Có 25 bình luận về Mời họa thơ trung thu

  1. Hoành Châu nói:

    Đêm thắp trung thu
    Đêm nay lặng ngắm ánh trăng ngà,
    Cây đa còn đó lắm thiết tha
    Cuội già ơi sao đi đâu vắng
    Chỉ còn cô lẽ bóng Hằng Nga !
    Chuyện xa xưa tưởng chừng quên lãng,
    Hờn trách  Cuội già mãi chơi xa
    Thương cảm chị Hằng đêm trầm lặng ,
    Nghìn thu thơ thẩn bóng bên đa !!
    *************88888888**********
    Lê liên ơi, sao mãi đố ta !
    Họa thơ em để có vần “a”
    Thế định bao lâu về đất Vĩnh ?
    Để rồi em sẽ được gặp ta ?,,,,,,,,,,  Chị  Hoành Châu

     

  2. Phan Luong nói:

    Xin góp vui cùng Lê Liên,nhưng mình chỉ viết theo cảm nhận riêng của mình chứ hỏng có biết đối thơ đâu nha

    TRUNG THU ĐOÀN VIÊN

    Trung Thu nô nức trẻ lẫn già

    Thắm đượm tình thân vẫn thiết tha

    Bên tách trà thơm soi bóng nguyệt

    Một đàn cháu chắt múa quanh ta

    Khuất bóng trăng tà cao vời vợi

    Tiếng cười rôm rả chuyện chưa vơi

    Chú Cuội ,cô Hằng ,đàn trẻ nhỏ

    Xúm xít quanh Bà nghe mãi thôi

  3. Một Lúa nói:

    Chàng Trẻ Đêm Trung Thu

    Hỏi trăng bao tuổi, bảo nguyệt già

    Dung nhan tròn trịa, dáng thướt tha

    Trên ấy nửa đời, thân vò vỏ

    Dưới nầy mãn kiếp, một mình ta

    Cách nhau một khoảng không xa lắm

    Khi thì e thẹn, lúc mặn mà

    Suốt đêm ngồi ngắm em lơ lững

    Em biết tình anh, hỡi Hằng Nga

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Tui xin viết theo ý mình chứ không dám đối đâu nghen

    Trung Thu nhớ bạn thơ.

    Trung thu tôi lại nhớ bạn già

    Giờ nầy năm trước ta với ta

    Thơ chưa tròn tuổi đành chia cách

    Như chú Cuội kia cách vợ già

    Trăng thu mà anh thiếu Hằng Nga

    Giờ ngồi thơ thẩn nhớ bạn xa

    Trà thơm độc ẩm, lòng đau xót

    Nhớ bạn năm xưa thơ thiết tha.

     

  5. Lê Liên nói:

    Lê Liên cảm ơn các anh chị Phan Lương, Một Lúa,Hoành Châu đã hưởng ứng lời mới họa thơ của LL.

    Chúng mình vui Trung Thu cùng nhau qua những bài thơ, ai họa được thì họa, không họa được thì làm thơ tự do .. Thế là quý lắm rồi!

    LL mong được đọc thật nhiều bài viết hay từ các anh chị.

    Thân ái,

    Em, Lê Liên

  6. Hoài Thương nói:

    Xin cho đệ góp phần với nha:

    Bên Hồ  Ngắm Trăng.

    Hỏi được bao nhiêu bảo đã già

    Ánh trăng nằm đó vẫn thướt tha

    Ai kia dưới nước như chị Nguyệt

    Còn lại bên này chỉ riêng ta

    Trông nhau đấm đuối như pho tượng

    Một mối tình đầy mãi cách xa

    Ngồi đây ta cũng như là Cuội

    Mơ được chung tình với Hằng Nga.

    Hoài Thương             20/ 8/ 2014.

     

  7. HOA ĐĂNG nói:

    Tiểu muội Hoài Thương , sao lâu quá không thây vô  chợ THCL, bộ thấy chợ đìu hiu rồi tính bỏ luôn sao muội, nhớ ghé thăm THCL của chúng ta nhé em.

  8. Lê Liên nói:

    Cảm ơn chị Hoa Đăng và chị Hoài Thương đã góp vui với Lê Liên và các anh chị Hoành Châu, Phan Lương, Một Lúa nhé! Chúc các anh chị có mùa Trung Thu Đoàn Viên vui vẻ  cùng con cháu

    Em , Lê Liên

     

  9. HOA ĐĂNG nói:

    Hoài Thương ơi!, nghe em gái gọi chị Hoài Thương ngọt ngào ghê chưa, muội thấy thích không, nếu là Hòai Hận thì có lẽ Lê Liên gọi là anh rồi.

  10. Hoành Châu nói:

    Em Lê Liên , hãy tham gia xướng họa từ duyên thơ  nhé . Chị Hoành Châu

  11. Phong Tâm nói:

    TỰ TÌNH

    Lặng ngắm trăng trêu cợt tuổi già,

    Thời gian ám ảnh chẳng buông tha.

    Mong gì Ta ngẩn ngơ như Cuội,

    Có thể Cuội gần gũi với Ta?

    Tập sống vô tình; hư cũng được,

    Rèn quên ảo vọng; khỏe thôi mà!

    Mổi năm còn tiếng ru thơ ngủ,

    Vẽ bức tranh Kiều, nhớ Tố Nga.

    PHONGTÂM

    (23.8.2014)

  12. Hoành Châu nói:

    TRUNG THU MƠ ƯỚC
    Tháng  tám thu nay tuổi đã già ,
    Lặng ngắm trăng rầm sao thiết tha !
    Trước ngõ sáng choang đèn trẻ  đốt,
    Sau vườn tối mịt đóm cùng ta ,!
    Bao năm lặng lẽ đời im tiếng ,
    Một phút lao xao  cũng mặn mà !
    Ước mã không phai mờ giọng hát,
    Trẻ muôn đời như chị Hằng Nga ,
    Hoành Châu
    23-8-2014

  13. Hoành Châu nói:

    Em Lê Liên, câu thơ đầu chị Hoành Châu  sửa lại   là ” Trung thu tháng tám ,,,” thay vì “Tháng  tám trung thu  ,,”

  14. Hoành Châu nói:

    Lê Liên thương mến , sau kiểm tra niêm vận , đối , luật bằng trắc  chị  chỉnh bài họa lại :
    TRUNG THU MƠ ƯỚC
    Trung thu tháng tám tuổi vừa già ,
    Nhớ thuở xa  xưa sao thiết tha ,
    Trước ngõ sáng choang đèn trẻ đốt ,
    Sau vườn tối mịt đóm cùng ta ,
    Bao năm lặng lẽ  buồn muôn thuở
    Một phút lao xao tạm vui mà
    Ước mãi không mờ phai giọng hát
    Mơ đời sống trẻ ở cung Nga !
    Hoành Châu 24/8/2014
    Lê Liên, vần ‘MÀ” thật khó ghép chữ, còn chữ “Nga”  sẽ ra cung NGA  chứ không còn chữ nào khác ,  nếu vậy ta dùng “nga ” danh từ chung , được không em ?

  15. Hoài Thương nói:

    Hi, Hi.

    Chào chị Lê Liên, Hoài Thương rất vui khi được làm quen với chị, nhưng lại hơi buồn vì được làm ” tiểu muội” của chị . Hi, hi…

  16. Lê Liên nói:

    Eo ơi ! Lê Liên thành tâm xin lỗi Hoài Thương.. Lê Liên có nhầm lẫn gì trong cách xưng hô thì vui lòng bỏ qua cho LL. Thức lòng mà nói LL rối mù, không biết ai là ai….cho nên hay thất lễ, LL mong mọi người bỏ qua cho LL.

    Bài thơ của Hoài Thương hay lắm! giàu ý tưởng, nhưng niêm luật chưa thông! Có lẽ do chưa quen thôi! Mai mốt chúng mình Họa hoài , rồi sẽ quen thôi mà, Hoài Thương nhỉ ?

    Lê Liên hy vọng được đồng hành với Hoài Thương và cả nhà mình trong trang thơ Đường! Một thể thơ bổ ích cho người lớn tuổi vận động trí nhớ!

    Thân ái,

    Lê Liên ( Hoảng quá! Không biết xưng hô như thế nào cho đúng! Hoài thương giúp Lê Liên khoản này nhé! Thanks Hoài thương nhiều!)

  17. Lê Liên nói:

    Chị Hoành Châu ơi!
    Bài thơ mới này hay lắm!
    Trước Trung Thu em sẽ tổng kết bài Họa của cả nhà mình và post lên trang nhà cho vui.

    Chúng mình làm bài HỌA sẽ KHÓ hơn bài XƯỚNG,Bởi vì người HỌA phải tuân thủ theo Vần của người XƯỚNG “Gieo”.

    Em cũng đồng ý với chị từ “mà” rất khó Họa! Cho nên mình mới cố gắng, phải không chị!

    Bài này BẰNG TRẮC của chị CHUẨN rồi,Nhưng các vế đối mình còn luyện thêm nữa chị ạ.Nhưng em thấy mỗi bài họa của chị đều tốt lên, em chúc mừng chị!

    Có nhiều cách đối.Mình mới tập nên từ từ sẽ quen:
    Tính từ đối với Tính Từ
    Danh tư đối với danh từ
    Trạng từ đối với Trang từ
    Từ thuần Việt, đối với từ Thuần Việt
    Từ Hán Việt, đối với từ Hán Việt.
    V.V..

    Có nhiều bạn thơ, sau khi làm bài thơ Đường Luật rồi thì… GHI CHÚ tùm lum mọi người mới hiểu!? đó là điều tối kỵ chị ạ.

    Hầu hết các anh chị nhà mình làm thơ rất trong sáng, giàu ý tưởng, không tối nghĩa, cho nên đó là vốn quý để sáng tác thơ Đường!

    Chữ CUNG NGA trong này rất OK! Bởi vì bài xướng nó là chữ HẰNG NGA, cho nên không phạm luật! Khi Họa thơ, Vần của từ cuối phải trùng nhau, Nhưng từ “kế cuối” Chữ thứ (6 trong câu đối) không được trùng!
    Ví dụ: Trong bài thơ XƯỚNG này có chữ THÂN GIÀ . Mình GIỮ chữ GIÀ lại để họa, còn chữ THÂN thì mình bắt buột phải thay vào bằng chữ khác. Chị đã họa đúng rồi, chị ạ!

    Chị cho em DC E-mail của chị với nha?

    Thân ái,
    Em Lê Liên

  18. Lê Liên nói:

    Đại Huynh Phong Tâm ơi!
    Tiểu muội rất thích bài thơ của đại huynh.
    Huynh cho tiểu muỗi xin đc E-mail của huynh nhé!?
    E-mail của muội là: [email protected].
    Muội mong tin đại huynh.
    Thân ái.
    Lê Liên tiểu muội.

  19. Phong Tâm nói:

    Vâng,  gởi  Lê Liên

    Địa chỉ Email của Phong Tâm:    [email protected]

  20. Hoành Châu nói:

    Lê Liên ơi, ĐC Email của chị đây  [email protected]

  21. Lê Liên nói:

    Quý Huynh, Đệ,  Tỷ,  Muội  Thân thương !

    Ai  có họa thơ ” Trung thu” với  Lê Liên,  xin vui lòng gởi  ĐC  E-Mail cho Liên với nhé?

    Chúng mình sẽ trao đổi thêm với nhau riêng,  sau đó Lê Liên mới tổng kết post vào trang web TPH-VL.

    Lê Liên chờ Tin Thư của cả nhà mình .

    Xin được chúc cả nhà chuẩn bị đón Trung Thu thật rôm rã, thân tâm an lạc.

    Thân ái,

    Lê Liên Tiểu muội.

  22. Hoành Châu nói:

    Lê Liên ơi , nhờ em xem và góp ý  bài họa ” XÍCH ĐU SỞ THÚ ” cho bài Đánh đu  của nữ sĩ Hồ Xuân Hương nhé Cảm ơn trước nhé , Chị Hoành Châu

  23. Hồng Trần nói:

    Hư Thực !

    Trung  Thu hoài vọng chẳng riêng già
    Cổ tích bi tình sử thiết tha!
    Nhướng mắt dõi chừng in bóng Nguyệt?
    Nheo mày dáng Cuội phải chăng ta?
    Cây Đa hồi ấy còn đâu nữa!
    Đất Đá bây giờ cũng vậy mà
    Thơ thẩn du hành bao thế kỷ?!
    Chị Hằng chinh phục Mỹ kình Nga.

    Hồng Trần

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác