Hội ngộ tại Đà nẵng

Ngày đăng: 26/08/2014 07:36:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (22)

Ngày  25/8/2014, trước khi về lại Sài Gòn chị Hoành Hà và Như Thuỳ đã có dịp gặp nhau . Được biết, chị Hoành Hà đã về quê chồng tại Đà Nẵng từ ngày 21/8 , nhưng để gặp nhau, hai chị em phải thay đổi cuộc hẹn đến 3 lần, mãi gần đến giờ bay vợ chồng chị Hai mới có mặt ở nhà Như Thuỳ. Hai chị em đã nói chuyện nhiều lần qua điện thoại giờ mới có dịp”cụng mặt”, hai ông chồng Quảng Nam của hai người nhân đó cũng có dịp “cụng ly”… Chỉ tiếc là thời gian quá ít nên hai ông chưa kịp ” tê môi”, còn hai chị em cũng chưa kịp “mỏi miệng”… Đành hẹn sẽ dành thời gian nhiều hơn trong lần ” tái nạm” tới ! ( Hi!hi! )

Tin ảnh Như Thùy
H1a Chị Hoành Hà và anh Tiến ở nhà Như Thuỳ
ảnh (5)              Hai chị em Hoành Hà – Như Thuỳ
H3 Như Thuỳ làm DẤM NUỐC và nấu chè ĐẬU NGỰ đãi anh Tiến và chị Hoành Hà

           H2                         anh Tiến và chị Hoành Hà

ảnh (4)                   Chủ nhà không chịu thua khách

 

Có 22 bình luận về Hội ngộ tại Đà nẵng

  1. Lyhuong nói:

    Xin chúc mừng cuộc hạnh ngộ của Anh,Chị Hoành Hà và Anh,Chị Như Thùy . Thân mến .

  2. Hoành Châu nói:

    Ô hay, anh chị mình  vẫn phong độ như ngày nào ,chị hai Hoành Hà trẻ đẹp lắm ,   cặp đôi NhưThùy cũng không thua kém  đâu nhé , tất cả đều hạnh  phúc vui vầy ,  chúc mừng  nhé ! Tụi em  đang trông chờ anh chị về đây.  Em Hoành Châu

  3. Phi Rom nói:

    Hoành Hà và Như Thùy ơi! lâu nay chỉ nói chuyện trên trang nhà, nay lại gặp nhau, vui quá, PR thật là ngưỡng mộ, hai cặp vợ chồng, cặp nào cũng đẹp, Hoành Hà và Như Thùy ngồi bên ông xã rất tươi trẻ và đẹp lắm…thức ăn dọn trên bàn, nhìn  thôi cũng thấy ngon rồi…chúc mừng buổi hội ngộ vui vẻ.

  4. Một Lúa nói:

    Thân chào bốn vị,

    Lâu nay nghe tên, hôm nay hân hạnh biết mặt, sẵn dịp ngưỡng mộ buổi gặp mặt đầy màu sắc sơn hào hải vị trên đây. Chúc vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.

    Lúa

  5. PhươngNga nói:

    Rồi, ghi thêm vào sổ tay…

    Chị Hoành Hà và Như Thuỳ – Dấm nuốt và chè đậu ngự

  6. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Lý Hương, chị Hoành Châu và chị Phi Rom quý mến ! Được gặp anh chị Hoàng Hà ở Đà Nẵng tụi em rất vui vì chị Hai không khác gì ” đại sứ” của trang nhà . Em rất mong sẽ có dịp gặp được các chị ở quê em. Ra Đà Nẵng chơi đi các chị . Đà Nẵng thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây và em tin thiên nhiên cùng con người Đà Nẵng sẽ khong làm mọi người thất vọng .

    Thương mến !  

  7. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Anh Một Lúa ơi,anh nhìn kỹ “lợi” đi. Trên bàn chỉ độc một món ăn giữa buổi chiều vì anh chị Hai trưa đó đã ăn lễ Tế Thu ở quê chồng của chị. Khi nào về VN anh chị ra Đà Nẵng chơi đi cho em có cơ hội làm “cò” du lịch và hưởng ké sơn hào hải vị đúng nghĩa nghe …!
    ( Hi!hi!)

  8. Hoành Châu nói:

    Như  Thùy ơi, lại qua một mùa hè nữa rồi , các thầy cô giáo lại tất bật với biết bao việc, thành phố ấy  chỉ là trong trí tưởng tượng thôi / Mái ấm  của em  sang  đẹp quá .Mến .Chị Hoành Châu

  9. Hoanh Ha nói:

    Thân chào các anh chị và các em GDC ,thật vui khi lần này về DN dù quỹ thời gian không nhiều nhưng mình đã được những người mình yêu thương đón tiếp thương yêu trong đó có gia đinh Như Thuỳ đã liên tiếp gọi điện theo dõi mình đã đi đến đâu rôi …Nói thật lúc đầu mình ngại làm phiền quá nhưng với tấm lòng hiếu khách dễ thương của Thuỳ đã thuyết phục được mình .Thế là đã có buổi họp mặt thân tình mà các em đã thấy  đó. Vợ chồng mình rất cám ơn anh Đoàn -Như Thuỳ đã cho mình những kỹ niệm đẹp. Thân mến

  10. Hoanh Ha nói:

    Hoành Hà cám ơn anh Một Lúa,chị Phương Nga đã quan tâm chia sẽ niềm vui cùng chị em GDC.Rất mong đươc đón tiêp các vị tại SG nhé.Rất thân.

  11. nguyễn thị đức tính nói:

    Troi oi, ganh ty qua chi Hoanh Ha va em Nhu Thuy oi, han nao cung phai tim dip ra Da nang tham Nhu Thuy moi duoc. Chi cung rat yeu Da nAng cua em do. Con chi 2 Hoanh Ha bao gio moi tro lai Saig8n voi em day, nho chi qua roi.

  12. Lyhuong nói:

    Nghe Hai Hà kể chuyện ,Như Thùy thật là người đáng mến,mong có dịp được gặp bạn ở thành phố cảng đẹp nổi tiếng từ xưa đến nay .Thân mến.

  13. Hoanh Ha nói:

    Xin chào anh Một Lúa , chị Phương Nga ,cám ơn anh chị đã chia sẻ niềm vui cùng HHa và Gdc . Nếu về VN mời anh chị thăm ĐN một chuyến để thấy quê hương mình với bờ biển và thành phố đẹp vô cùng .,bên cạnh đó thức ăn cũng vô cùng hấp dẫn..nhất là người ĐN vô cùng thân thiện và hiếu khách ,, điển hinh là vợ chồng Như Thuỳ đó anh chị ạ. Thân chúc anh chị nhiều sức khoẻ ,gia đình hạnh phúc . Thân mến.

  14. Phạm Trung Hải nói:

    Chị Hai mến, nghe chị giới thiệu về đất nước và con  người Đà Nẳng thật thú vị. Em có nghe nói nhiều về thành phố cảng nầy, rất nhiều đổi mới và tiến bộ lại thêm thiên nhiên ưu đãi bờ biển rất đẹp, có cầu con rồng được quốc tế ca ngợi. Ước gì được thăm Đà Nẳng một lần. Em đang nghỉ vacation 10 ngày ở  Cali và Las Vegas. Thời tiết bây giờ vẫn còn nóng, khoảng 30 độ C . Las Vegas thì lúc nào cũng vô cùng nhộn nhịp ngày cũng như đêm , chốn ăn chơi mà . Thăm chị Hai, chị Ba và các em. À, 15 sao mà lựa mấy dịp họp mặt vui vẻ lại bịnh hoài vậy, giờ thiệt khỏe chưa

     

  15. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Hai ơi, tụi em rất vui khi đọc những dòng phản hồi của chị .

    Thương mến !

  16. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Đức Tính và chị Phương Nga ơi, em sẽ rất vui nế được đón hai chị và các anh chị em trong gia đình TPH – VL.com tại ĐN !

  17. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Hoành Châu ơi, nhà em coi vậy chớ nhỏ xíu à ( chỉ 4 – 14m ). Vì nhỏ nên em phải dụng công sử dụng màu sắc và vật dụng nhìn cho thoáng và vui mắt đó chị . Đọc bài và xem ảnh ” gia tư ” của các anh chị trên trang nhà, em rất thèm không gian rộng rãi và cây xanh quanh vườn nhà của các anh chị . Thương !

  18. nguyenthikieutrinh nói:

    Em, 7 ve chai đây Chị Hai Hà,

    Việc lu xu bu nhưng có người mách rằng Anh Hai Mạnh Tiến xuất hiện trên trang nhà, “chạy” vô xem đi!

    Ô! Đã gần 20 phản hồi! Thiệt tệ …như 7 ve chai (hậu duệ của vợ thằng Đậu!!!)

    Anh Chị Hai vẫn giữ “chuẩn” phong độ như hồi nảo nào nao ta! Và cặp đôi Như Thùy cũng không kém đâu nha!

    Và trên tất cả là tình thân ái, từ trang nhà đến đời thường tình cảm được thăng hoa! Cám ơn trang nhà thật nhiều!

    Rất cám ơn Đoàn – Như Thùy đã “chộp” cơ hội liền tay để có những khoảnh khắc đẹp thế này! Đã vậy Như Thùy còn mời ACE có dịp cứ ghé qua Đà Nẵng, Đoàn – Thùy luôn sẵn lòng chào đón! Còn gì bằng! (nói nhỏ với Đoàn – Thùy nha, liệu chịu thấu 360 kiểu quậy của những chàng trai và cô gái vừa…vượt qua nửa thế kỷ…chông gai cuộc đời không đó?!) hehehe…

    ACE ơi, mỗi chúng ta cứ…sắm sẵn một kiểu quậy đi nhé! Đoàn – Như Thùy hãy chờ đấy! khakhakha..

  19. HOA ĐĂNG nói:

    Hôm nay mới hân hạnh biết mặt em gái Như thùy, còn trưng bày thêm món ăn hấp dẫn khiến ai cũng xin hứa hẹn một chuyến Đà Nẵng hoành tráng, chuẩn bị một biệt thự lớn đón khách miền Nam thăm một ngày gần đây nhé Như Thùy. Chị xin đăng ký một vé.

  20. nguyễn thành công nói:

    Xin chúc mừng cuộc hôi ngộ của các anh chị. Từ trước đến giờ Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình, nay mới biết được dung nhan của anh Hai. Đôi giai nhân tài tử Hà Tiến thật đẹp đôi. Chúc tất cả an vui hạnh phúc.
    Thânái

  21. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Kiều Trinh và chị Hoa Đăng thân mến ! Em chỉ sợ mọi người ngán đường xa không đi thôi chớ ra được đây em sẽ đưa mọi người ra biển, xuống nước để “tuỳ nghi” kiểu quậy (nếu còn đủ sức ??!! ). Sau đó lên bờ, đói bụng rồi,  mọi người muốn thử món nào của miền Trung : Mì Quảng, bún mắm thịt heo quay, bún chả cá, bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh tráng đập, bánh tráng thịt heo, hến xào xúc bánh tráng, cao lầu, cơm gà Hội An … cũng sẽ có ngay ( Hi!hi! ).

    Riêng với em, không biết có phải do những năm tuổi thơ lớn lên ở trong Nam, em vẫn cứ thích hủ tiếu, cơm tấm hơn mì Quảng , bún bò … Nghe các chị tả hủ tiếu tôm của chị Hoành Châu, bánh xèo của anh Phú Thạnh, cháo bầu cá lóc của chị Phi Rom …. mà em phát thèm ! Em cũng rất nhớ bánh tầm, bánh da lợn, bánh chuối nướng, chè thưng, chè môn, chè đậu trắng ….những món đi kèm với nước cốt dừa béo ngậy ( Hu!hu! ).

  22. Pham Trung Hải nói:

    Chào Anh Hai Tiến, em vô ý không ra mắt anh Hai.Veery soory. Khi nào về VN nhất định sẽ gặp anh chị

     

Trả lời Trịnh Thị Như Thuỳ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác