Câu chuyện nhật di

Ngày đăng: 2/08/2014 10:52:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Khi theo dõi đường đi của mặt trời hoàng hôn, nơi Vĩnh long tôi lấy mốc cầu Mỹ Thuận làm điểm tựa cho chủ đề mà tôi cố bắt bằng hình ảnh, trong suốt hai năm nay. Cái khó nhất là mặt trời rơi về điểm giữa cầu. Bởi hai bên đầu cầu và xa hơn nữa nay không ghi hình được thì mai mốt hay vài tuần, vài tháng. Mùa mưa rơi vào tháng tư trở đi, vì thế mây rất dầy vào buổi chiều, nếu trời không mưa cũng khó chụp được ảnh mặt trời xuống cận chân trời. Đó là chụp ảnh thường, còn ảnh mặt trời tròn đẹp đứng chình ình giữa cấu thì cực kỳ hiếm gặp, lý do trong một năm chỉ có 1 ngày mà thôi, trong một ngày đó chỉ trao cơ hội vài phút ngắn ngủi, vì mây ùn ùn lên là hết chuyện, mang máy ra rồi lại mang máy về. Lù khù như tui, lại được ông Địa độ nên ghi ảnh được đúng vào 6 giờ 23 phút ngày 26 tháng 7. Ông mặt trời cho phép tôi, và tôi mời anh chị em cùng xem.

Trương Phú

0 tm 1                   H1

0 tm 2                         H2

0 tm 3                       H3

0 tm 5                  H4

0 tm 0              H5

0 tm 4              H6

0 tm 7                H7

Có 15 bình luận về Câu chuyện nhật di

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Wow ! Ảnh quá tuyệt anh Phú ơi !

  2. nguyen thi anh tuyet nói:

    O anhTruong Phu oi .,anh dep qua thich nhat la tam thu 3 ,camon anh da cho thuong thuc nhung hinh anh tuyet voi .Anh Tuyet.

    • trương mẫn nói:

      Đúng rồi đó cô Tuyết ơi, tấm ảnh số 3 , tôi lò mò hai năm, chụp được mừng quá chừng, tức tốc gởi lên chia sẻ cùng các bạn liền đó.

  3. Phú Thạnh nói:

    Hôm nay lạnh   Mặt Trời đi ngủ sớm

    Mới sáu giờ Ông đã gối trên cầu

    Ánh hoàng hôn le lói bóng sông sâu

    Như tiếc nuối ngày qua sao mau quá !…

    • Phi Rom nói:

      Cái thích của Ánh Tuyết sao giống PR quá, làm thơ đi bạn ơi!

    • trương mẫn nói:

      Anh Thạnh cùng anh Lần ơi, thật ra buổi chiều mây dầy, tôi ra quảng trường tập thể dục, nhìn về chân trời tây thấy cận chân trời có thể chụp ảnh được và ảnh có thể đúng dịp ở giữa cầu, mau mau về nhà chạy thục mạng qua, tìm đến điểm tối ưu, và quả tình thiên nhiên chẳng phụ kẻ có lòng dù hơi tửng tửng ( đeo theo mặt trời mãi đến hai năm ). Thân.

  4. Một Lúa nói:

    Chào anh Trương Phú,

    Em thấy dân pro chộp hình sao khổ thế. Các bác dùng GPS để định vị trí ba chân gắn máy. Dùng toán học tính thời điểm góc mặt trời để tìm ra cái bóng mỏ cò từ đỉnh núi vươn tới cái vịnh biển để mổ con cá đối. Khâm phục lòng nhẫn nại và óc sáng tạo nghệ thuật. Bái phục

    Một Lúa

    • trương mẫn nói:

      Chào anh Một Lúa, nói công phu chụp ảnh, thành thật mà nói công phu này không đáng tí tẹo nào khi so với công phu: Trường, bò , lếch, lẻo đẽo, theo đuôi tìm cho được cái phân nữa của mình, tìm được rồi phải tầm thầy học nịnh hết mình, công phu là vậy mà đôi khi cái phân nữa đang tìm cho mình leo cây cổ thụ bự chãng, leo lên rồi khỏi mong xuống ôi thôi, hỏng biết có phải vậy không anh Một Lúa.

  5. Phan Lương nói:

    Rình rập ! Rình rập !

    Một thoáng chiều buông !

    Chờ ông Mặt Trời đi ngủ

    Dõi từ xa -Trương Phú nín thở canh

    Tròng đỏ trứng rơi điểm giữa cầu Mỹ Thuận

    Cận chân trời -Trương Phú bấm máy lia

    Trời cũng thương nên trời cứ trong veo

    Ghi ảnh đẹp cực kỳ -công Trương Phú

    Ôi thật tuyệt !

    Thời khắc ông Mặt Trời đi ngủ

  6. Hoành Châu nói:

    Nhà nhiếp  ảnh Trương Mẫn  kính mến,  đối với em ảnh nào cũng đẹp  cũng công phu cả   , hình rõ nét êm thơ , đúng là hoàng hôn trên quê ta  quá đẹp anh ạ ! Riêng bức ảnh ngày 26/7 lúc 6:23  phút  cho thấy quyết tâm  lớn  của  ‘phó nhòm ” ! Em Hoành Châu

  7. NGUYEN TUYET nói:

    Anh Trương Phú ơi ,  em xem kỹ đi kỹ lại mấy bận ,  7 tấm hinh tấm nào cũng đẹp mê hồn em đó . Đúng là nhà nhiếp ảnh  tài ba xứ Vĩnh :

    Hình 1 Thật là lãng mạn ghê , mình cùng ngắm chiều buông anh nhé

    Hình 2 Trời rơi lửng chân cầu như đợi chờ em đến

    Hình 3 Ông mặt trời phân chia ranh giới , giống trăng lên , quá tuyệt vời!!

    Hình 4 Trời nằm  gọn nhởn nhơ trên cầu rủ em đi dạo  cùng anh

    Hình 5 Ông mặt trời chơi trốn tìm em

    Hình 6 Chiều buông dần xuống  anh em ta về cùng

    Hình 7  Ô ! Ô ! cùng ngắm tiếp em ơi! Ông mặt trời  còn mời gọi.  Cùng anh ngắm cảnh đẹp hoàng hôn tới  ” Sỉn Say ”

    Cám ơn anh  TM ,  NT ngắm muộn mà mặt trời vẫn rán chờ ! hi hi hi ! ha ha ha ! NTSNOW.

     

     

     

     

    • trương mẫn nói:

      Cám ơn chía sẻ lạ mà hay của Nguyễn Tuyết. Thành thật mà nói, các bạn phản hồi độc chiêu ở chỗ xem rất thú vị vì không ai giống ai, mà đều gợi hứng thú cho người chụp ảnh truy tìm chủ đề mới nhiều hơn nữa. Thành thật cám ơn các bạn

      trương mẩn

  8. MỸ LINH nói:

    Quá sá đẹp!!!!Không văn từ nào có thể tả nỗi. Một sự đam mê nồng cháy mới có thể tạo được những bức ảnh tuyệt vời của thiên nhiên. Cảm ơn anh Phú đã dày công săn ảnh cho mọi người được thưởng thức.

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác