Triễn lãm Thư pháp Việt : “ Tổ quốc gọi tên mình”

Ngày đăng: 27/07/2014 01:02:21 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Ngày 26/7, NVH Thanh Niên TP.HCM đã khai mạc Triễn lãm Thư pháp chữ Việt tại tiền sảnh NVH. Triễn lãm mang tên: “ Tổ quốc gọi tên mình”, với các tác phẩm mang nội dung: Khẳng định chủ quyền biển đảo VN, Tiếp sức ngư dân bám biển, kêu gọi người dân trong nước gia tăng sản xuất để có nguồn lực hỗ trợ biển đảo

Tổng cộng 80 tác phẩm có chất liệu khắc gỗ, giấy xuyến, giấy mỹ thuật, giấy dó, sơn dầu, màu nước… của  30 tác giả, độ tuổi từ 15-70 tuổi,  đến từ Hội Thư pháp VN; Phòng tranh Tri âm; CLB Thư pháp chữ Việt, thuộc Cung Văn Hóa Lao động TP.HCM; CLB Thư pháp Nét Việt NVH Thanh Niên TP.HCM. Trong buổi lễ còn có các tiết mục:

Trao tặng 120 chiếc áo “ Hướng về biển Đông” được viết bằng chữ thư pháp cho những ai đến tham quan triễn lãm sớm nhất. Tặng chữ thư pháp cho khách tham quan triễn lãm.

Tin ảnh Bác Đạt

    DSCN3026H1

DSCN3031H2

DSCN3027H3

DSCN3034H4

DSCN3042              H5

DSCN3051               H6

DSCN3039           H7

DSCN3049               H8

DSCN3066               H9

DSCN3069              H10

DSCN3040                    H11

DSCN3030                  H12: Phi Rom – Hoa Nghiêm

Có 2 bình luận về Triễn lãm Thư pháp Việt : “ Tổ quốc gọi tên mình”

  1. Lyhuong nói:

    Phi Rom ơi,tin và ảnh rất phong phú ,đẹp.Dù không đến ,nhưng ít nhiều L.huong cũng được chiêm ngưỡng qua ảnh,L.h rất thích thư pháp và ngưỡng mộ các vị viết thư pháp,đưa tay ra là những chữ ,những số bình thường trở nên biến hoá khôn lường .Cám ơn Phi Rom và chúc mừng Hoa Nghiêm.

  2. Hoành Châu nói:

    Trong buổi triễn lãm thư pháp Việt “Tổ quốc gọi tên mình “,  Nhà thư pháp Hoa Nghiêm thể hiện rõ tinh thần yêu nước  bất khuất chống giặc ngoại xâm của nhân dân  ta qua tranh thư pháp ,,Việt Nam, Hôi nghị Diên Hồng ,, mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ  biết giữ gìn  bảo vệ  quê hương đất nước khi có biến loạn ,, chúc mừng  triễn lãm thành công tốt đẹp .Chúc chị Phi Rom mình tươi trẻ mãi và nhà thư pháp Hoa Nghiêm được dịp khoe phượng múa rồng bay trong từng nét chữ  lãng đãng trời Đông!! Thân mến . Hoành Châu

Trả lời Lyhuong Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác