Phi Rom ăn hủ tíu Thanh Đức ( có thêm ảnh)

Ngày đăng: 21/07/2014 10:25:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Như tin đã đưa, ngày 20/7 Phi Rom đã đi xuống chợ Thanh Đức , Huyện Long Hồ để ăn hủ tíu xương theo lời quảng cáo của Hoành Châu. Nghe vậy các chị Hoành Hà, Lý Hương, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Hạnh, Lương Minh cũng ăn theo. Với uy tín của cách cách bà chủ quán Thủy cho thêm mỗi tô 3 con tôm, tô hủ tíu không thua gì hủ tiếu tôm đường Trung Nữ Vương hồi năm 1969. Chuyến đi này vắng một người, 3 con tôm chia cho chị 2 Hoành Hà, chị Lý Hương và Phi Rom. Lương Minh thấy hủ tíu ngon quá, ăn rất nhanh nên không nhớ được hương vị , nhờ các nhà ẩm thực mô tả hộ.

Tin ảnh SOS

DSCN2987_517x388H1                                             Cho thêm 1 con tôm

DSCN2985_517x388h2        một tô  Hoành Châu đặt trước cho bạn thân

DSCN2988                h3

DSCN2982                    h4

DSCN2989                     h5

 DSCN2986             H6: 

Có 15 bình luận về Phi Rom ăn hủ tíu Thanh Đức ( có thêm ảnh)

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chúc các bạn ngon miệng ! Các bạn biết tâm trạng cả Lần khi đọc xong bài viết và nhìn thấy mấy tô hủ tíu nghi ngút khói nầy không ?

  2. nguyễn thị đức tính nói:

    Đêm mưa, sực tỉnh

     nhìn mấy thứ này thấy vừa buồn tiếc vì không đuọc đi chơi vui, vừa đói bụng quá. Nhất định phen này, sẽ có ngày không xa về  Thanh đức, đòi ăn bù 3 tô một lúc mới được, Hoành Châu , hãy đợi đấy. hihi

  3. Lyhuong nói:

    Quá ngon ở ba miếng sườn to mà xương thì mềm rục,nhai nát cả xương mới thắm thía cái vị ngọt của thịt tươi.Vì đi mua nước uống,nên Anh Minh không biết những chú tôm tuyệt vời đó ,là Út H.Châu phải thức từ 4g sáng để lựa từng em một ,cho các Anh,Chị sực đó,ôi H.Châu đáng yêu làm sao,những chú tôm lột đỏ tươi cũng đáng yêu không kém..nhớ lại còn thèm quá đi H.Châu ơi..

  4. Phong Tâm nói:

    Tội nghiệp Phi Rom đi xa để được thưởng thức món hủ tíu xương. SOS đưa tin.

  5. Phi Rom nói:

    Anh Phong Tâm, nghe danh hủ tíu phà Đình khao, ăn mà quên đường về, đêm hôm trước bửa đi em thao thức mãi, mới 4g sáng là em chuẩn bị khăn gói lên đường, mà ăn ngon thiệt, ngon nhất là tôm, vỏ tôm mềm ụm hà, ăn no mà đứng dậy không nổi đó anh. Rất cám ơn Hoành Châu đã cho PR thưởng thức một tô hủ tíu ngon ơi là ngon, về SG đến bửa nay nhớ hoài, nhớ mãi… hi hi..

  6. Phạm Trung Hải nói:

    Khi nào về VN , dĩ nhiên phải qua Bình Hoà Phước ( quê vợ ) và Chợ Lách  ( quê mình )  thế nào cũng sẽ  ghé  ăn  hủ  tíu  ở đây , sẽ rũ  14  để có tô đặc biệt  nhiều tôm . OK há 14?

  7. Nguyen Thi Hanh nói:

    Cả nhóm ăn hủ tiếu đều nhận xét : nước súp ngon ngọt , cái ngọt thiệt thà , dân dã của xương thịt heo , chứ không phải do bột ngọt , bột nêm , phụ gia … 11 Hạnh gặm xương sụn ngon quá , cứ gặm hoài,  bị chị 7 rầy : ăn uống cũng từ từ chậm rãi, đến nhà Út trễ , nên bỏ dở , giờ nghĩ lại tiếc hùi hụi…

  8. Hoành Châu nói:

    Anh Tư Hải ơi,  nghe nói em đã thấy  vui rồi   , sãn sàng  đón tiếp  người xa  về  em sẽ  mời anh đến quán   Thủy ,  Wait and see!

  9. Thu Nguyệt nói:

    Chị Hoành Châu ơi! Nhất định hôm nào vào một buổi sáng đẹp trời, em sẽ đạp xe tà tà trực chỉ đến nhà chị rồi hai chị em mình cùng dạo trở lại Phà Đình Khao và  dừng chân tại chợ Thanh Mỹ, chị nhé! Sau đó thì… thích nhỉ!

  10. Hoành Châu nói:

    Đức Tính ơi, đòi ăn 3 tô hủ tíu để dược 9 con tôm chứ gì ? Bạn tui ghê thiệt, bây giờ mới biết bạn rõ hơn ., cỏn anh Cả Lần  nên  bày tỏ tâm trạng  của mình khi  nhìn tô hủ tíu nghi ngút khói,,,,

  11. HOA ĐĂNG nói:

    Thu Nguyệt ơi! cho chị đi với….

  12. Hoành Châu nói:

    Tưởng ai chứ Thu Nguyêt và Hoa Đăng là  nhất rồi,  Riêng Hoa Đăng  tính trốn đệ tử  đi ăn một mình sao ?  Không được,  coi chừng đệ tử nhổ neo sang hướng khác à nghen .

  13. Thu Nguyệt nói:

    Hoan hô chị Hoành Châu! Vây mấy chị em mình cùng đi chị Hoa Đăng nhé, có cả Phan Lương nữa cơ!

  14. HOA ĐĂNG nói:

    Ừ!,Tui tính trốn tiểu đệ PL mà mấy bạn lên tiếng, hết chối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác