Hoàng hôn bên cầu Mỹ Thuận

Ngày đăng: 1/06/2014 10:51:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (21)

Hoàng hôn không có ráng chiều trên một nhịp cầu bờ bắc. Cầu Mỹ Thuận, mặt trời như người ông, cầu là chắt, chit…Cuộc cút bắt, trốn tìm. cuốc hà…đang diễn…Mời các bạn cùng xem.

Trương Mẫn

0 t 1     h1

0 t 2                h2

0 t 4                 h3

0 t 5                       h4

0 t 7                  h5

0 t 8                         h6

0 t 10                                  h7

0 t 12                  h8

0 t 14                       h9

0 t 16                   h10

0 t 16                       h11

0 t 17                   h12

Có 21 bình luận về Hoàng hôn bên cầu Mỹ Thuận

  1. NHA nói:

    Siêu đam mê nhiếp ảnh. Bái phục!

  2. Hue Dang nói:

    Bao nhiêu năm rồi mới nghe lại chữ ” cuốc hà “. Cám ơn anh Trương Phú cho xem những tấm hình hoàng hôn đẹp.

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Nhìn cảnh đẹp hoàng hôn nơi quê mình , xứ mình vẫn thấy vưà đẹp và cảm xúc hơn bất cứ nơi đâu. NT rất thích lời giới thiệu quá hay. Cám ơn anh Trương Mẫn. hi hi.

    • trương mẫn nói:

      Cám ơn cô Nguyễn Tuyết, tui chụp ảnh chiều trên quê hương vĩnh long được các bạn ủng hộ hình ảnh quê nhà, tui thích lắm cùng các bạn

  4. trương mẫn nói:

    Cám ơn anh Nha cùng Huệ Đặng ghé qua. Chúc vui

  5. Nguyen Thi Hanh nói:

    11 cũng thích và có nhiều ảnh chụp mặt trời mọc , lặn ; mặt trăng đêm rằm hoặc lúc lưỡi liềm … nhưng chưa có ảnh nào đẹp như mấy tấm ảnh của bạn Trương Mẫn đưa lên trang nhà . Thán phục bạn !
    11 Hạnh.

  6. nguyentringuyen nói:

    Kính mến chào Anh Trương Mẫn,
    Điệu nầy ông, cháu, chắt, chít… chơi cuốc hà cả đêm cho toàn thể ACE cùng vui đây. Đáng nể bác phó nháy! “Nghề chơi cũng lắm công phu!”, thật ngưỡng mộ cái tài lẫn cái công phu… rình trăng của Anh Trương Mẫn! Kính mến. kiềutrinh.

  7. Phú Thạnh nói:

    Để có được chùm ảnh nghệ thuật này tác giả đã đầu tư không ít thời gian và công sức…Xin cám ơn anh Trương Mẫn..

  8. Hoành Châu nói:

    Buổi hòang hôn đẹp trên quê hương~ với cây cầu Mỹ Thuận ! Hoành Châu chỉ cần một tấm ảnh đẹp là đủ rồi ,phí lắm anh Trương Mẵn ơi,..!

    • NHA nói:

      Phản hồi của Hoành Châu gọi ý tôi có dề nghị này: mỗi người chọn chỉ một tấm ảnh, cho bác Trương biết, bác sẽ bói cho một quẻ.
      Phần tôi …để xem: chọn ảnh số 12 …là hợp ý nhất. 🙂

      • trương mẫn nói:

        Anh Nha ơi ảnh 12 cây cầu chở quá tãi bị oằn khẳm nên mình thấy ông mặt trời vận mấy mươi thành công lực đỡ tiếp nên mặt ổng đỏ lòm, chớ hỏng phải ổng trốn bà trời đi nhậu về núp bóng cầu, nếu đúng vậy chắc ổng đại đại ” Sư phọ ” mình phải không anh.

        • NHA nói:

          Giải thích của anh dí dỏm lắm. Vui!
          Tôi chọn tấm này trong thâm tâm tôi rất nễ anh chọn bấm nút…chợp lấy khoảnh khắc “ông trời dưới dạ cầu và trên đầu hàng cây- khoảng cách tí ti”, và nên nhớ lúc ông mặt trời lặn thì lặn nhanh lắm.

  9. Hoàng Hưng nói:

    Tui cũng bắt chước Phương Mai, nhìn tựa bài tui đoán có Đặng Huệ phản hồi, y chang. Đặng Huệ đang đợi anh Phú chụp hình “nước cốt dừa.” Nếu chưa có ảnh nước cốt dừa, anh Phú chụp dùm hình chị Kiều Trinh ăn “cà lem.” Ăn cà lem kiểu Phi Rom chưa thưởng thức hết hương vị cà lem. Nhất là cà rem Hữu Danh. Ăn rồi còn nhắc Hữu Danh. Đậu xanh thơm ngát ngọt thanh lại bùi.

  10. NGUYEN TUYET nói:

    Alô , đề nghị , hôm nào có dịp hợp mặt , chị Rôm hay Lương huynh mua 1 lố cà lem, tặng mỗi em 1 cây , biểu diễn cho Hoàng Hưng và Đặng Huệ thèm chơi , hay mua cho mỗi bạn 1 gói bánh gì mà có chan nước cốt dưà nhiều nhiều cho ĐH và HHg thèm chơi cho biết .hi hi ! ha ha! 2 người này cứ nhắc và ước hoài , làm tui cũng nhớ và phát thèm cái hương vị đặc biệt cuả quê hương mình !

    • Luong Minh nói:

      Tưởng gì chớ cái đó, chuyện nhỏ như con thỏ, sẽ có món bánh chan nước cốt dừa như lời đề nghị. Còn cà lem thì ở Mỹ thiếu gì, sức mấy mà 2 người đó thèm.

  11. nguyentringuyen nói:

    Ké theo Anh NHA và Em 14 Hoành Châu, 7 chọn ảnh số 1 vì 7 nghe văng vẳng có ai đó hát trong thuyền ” Đêm nay thu sang cùng heo may…”! Ôi! trăng vỡ òa…tan vào cảnh vật!
    Rất mong Anh Trương Mẫn…bói dùm!
    Út Hoàng Hưng này, nghe chị 7 bảo đây, em đừng tưởng chị 7 này hiền (?) mà chọt nhột 7 lắm nhe. Út đang quậy quọ từ bé đến lớn hả?! Ngày nhận quả báo đang lù lù tới thăm em đó!!! hic hic hic…
    Hỏng thèm chào thân ái nữa! Lý do: bận giận Út Hoàng Hưng một chút xíu! kiềutrinh.

    • trương mẫn nói:

      Cô bảy chờ tui đi học bói cái đã, chắc chục năm mới biết chút chút, trời sinh tui tối dạ– Dạ một cái thấy tối hù..hỏng biết bói ra cái gì nữa. cô bảy cùng các bạn vui chờ – ( chờ nhau hoài cố nhân ơi…}

  12. NGUYEN TUYET nói:

    Lương huynh ơi , bên đây có nhiều loại cà lem , mà hỏng có cái loại nào giống cà lem ” Hữu Danh ” và cà lem cuả chị Rôm hết . Mắc cười ghê nơi , ông Q nhà tui , lâu lâu ổng cũng nhắc tới mùi vị cà lem Hưũ danh , thiệt là ngộ ghê , hết biết !!!, nhiều lúc tui cố tình đi sưu tầm trong chợ VN , mà sao không có thấy loại giống như anh HHg và ông Q nói ! Loại đậu xanh , đậu đen thơm ngát , ngọt thanh lại bùi !!! hi hi.

  13. HOA ĐĂNG nói:

    Anh Trương Mẫn ơi, đề nghi cho vào một chút nhạc nữa thì quá tuyệt!

  14. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Trương Phú ơi, 7 chợt nhớ hai câu thơ hồi học lớp 11C, Cô Dương Vương Thị Tùng cho (đáng lẽ 4 câu, nhưng 7 thấy 2 câu này hợp hơn, còn 2 câu tiếp thì không):
    “Mặt trời say rượu tắm ven sông
    Nước thẹn bâng khuâng má ửng hồng”.

  15. nguyen thi anh tuyet nói:

    tuyệt! tuyệt vời !!!Cám ơn anh TRƯƠNG MẪN đã cho ace thưởng thức những bức ảnh quá đẹp 8at.

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác