Dòng sống

Ngày đăng: 27/06/2014 12:09:12 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Sáng nào tôi hoặc con tôi rãi lúa cho con gà duy nhất, mà khi tết vừa rồi không nỡ cho vào nồi vào mồng ba năm rồi và nhúm gạo cho chim sẻ, theo thói quen tựu về của chúng.

Sáng nay cũng vậy, bầy hơn chục chim sẻ, tíu tít ồn ào, con trên cành nhỏ cây mai, con trên rào, đám đông nhảy nhót cùng đám gạo thóc trên nền sân trước, rồi chúng vù đi mất, còn sót lại một con chậm chạp nhảy từng bước ngắn, đôi khi lại mổ mà tôi thấy không có hạt thóc hạt gạo nào trước mỏ của nó, chầm chậm ngiên đầu. Thông thường chim sẻ rất nhát cách khoảng năm bước, khẻ cử động là chúng vù mất dạng, riêng con sẻ này tôi đến gần nó cũng chỉ nhảy vài bước chậm chạp nặng nề, lông trên toàn cơ thể xù theo cách thế buồn bã. Một con sẻ già, không thể theo đàn, cuộc sống như dần

thoát qua đám lông đang khô khóc bung ra, con mắt buồn thất thần, nó cuối xuống uống nước nơi rảnh cạn rong rêu, dòng sống dường như đang run rẩy dưới chân nó….Sáng hôm sau tôi cố ý tìm lại nó theo đàn, tôi rãi gạo nhiều hơn, đám sẻ lại bay đi, không thấy,

tôi ngồi chờ, và tôi biết tôi chẳng bao giờ gặp lại con chim sẻ già nữa, họa chăng nhìn lại ảnh mà tôi ghi lại sáng hôm qua..

   Trương Mẫn

0 a 1              H1

0 a 2                          H2

0 a 3                   H3

0 a 4                  H4

0 a 5                        H5

Có 3 bình luận về Dòng sống

  1. nguyentringuyen nói:

    Anh Trương Mẫn kính mến,
    “…Đoạn trường ai có qua cầu mới hay…!”. Hình ảnh đã làm 7 liên tưởng, suy gẫm lung tung! Biết trách ai bây giờ khi mà “…Đã mang lấy nghiệp vào thân…!”.
    Kính mến. kiềutrinh.

  2. trương mẫn nói:

    Cô bảy ơi! là con đường phải qua, mỗi người mỗi cảnh, theo nghệp duyên, mình run động trong ảnh động con chim sẻ sắp lìa đàn, mà vẫn lò mò chậm chạp nhìn lại cuộc mưu sinh của chính mình thời khắc cuối. Như ta đây, đầu rụng lông gọi là hói, lù xù trắng xát gọi là bạc, da lốm đốm gọi đồi mồi lại còn an ủi trổ đồi mồi là thọ…nhưng mà thọ đứt dây hò…

  3. Nguyen Thi Hanh nói:

    Bài viết và hình ảnh minh họa của anh Trương Mẫn sao mà gợi tả , sao mà xúc động !
    Nghĩ suy và thắt lòng trước ” dòng sống” cuộc đời dâu bể !

Trả lời nguyentringuyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác