TẶNG…

Ngày đăng: 29/05/2014 03:11:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Tiếp bài thơ trước, kỳ này Anh Tú  tặng cho người lính xa đóa hoa hồng tươi thắm để chàng hăng hái lên đường

0 00

Tặng

Hoa hồng một đóa tặng chàng

Tiển người chiến sĩ lên đàng trừ gian

Biển Đông một góc giang san

Có lũ tham tàn ngắm nghé xâm lăng

Hải đảo chàng hãy vững tâm

 Bảo vệ tổ quốc ngàn năm vẹn toàn.

  Anh Tú

May 23, 2014

 

Có 3 bình luận về TẶNG…

  1. Linh Nguyen (Phi Linh) nói:

    Lời thơ của tác giả Anh Tú rất hào hùng và khí phách . Phi Linh cảm ơn tác giả về bài thơ “Tặng”

  2. nguyentringuyen nói:

    Anh Anh Tú ơi,
    Biển đã dạt dào và sâu nặng trong Anh Anh Tú?!
    Bài thơ ân cần làm sao ấy, không vương buồn tiễn biệt mà hào sảng kiên trung! Ý tưởng rất tuyệt “tặng hoa hồng” thắm cho chiến sĩ chiến đấu bảo vệ biển đảo quê hương với lời thơ dung dị làm nức lòng người.
    Cám ơn Anh Anh Tú cho ACE bài thơ với bao ý tình cao đẹp. Kính mến. kiềutrinh.

  3. Bảo vệ biển
    Biển khơi sóng gió chập chùng
    Hiểm nguy trước mặt trùng trùng bủa vây
    Dù cho có phải phơi thây
    Quyết tâm bảo vệ biển nầy muôn năm

Trả lời Linh Nguyen (Phi Linh) Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác