Ngọc Thu được một thiện nam tặng hoa

Ngày đăng: 17/05/2014 10:11:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (22)

Ngày Phật Đản, tại chùa Linh Phong, chị Ngọc Thu đã được bà con Phật tử trong vùng suy tôn làm trưởng ban hộ niệm. Được hỏi vì sao chị có may mắn như thế, chị cho biết nhờ biết ca vọng cổ, có hơi giống như Út Bạch Lan nên những người lớn tuổi rất ái mộ. Sau buổi đọc kinh tại chùa, NT được một thiện nam tặng cho chậu hoa tươi thắm.

Tin ảnh Thu Ngọc

vedH1                             Đọc kinh truyền cảm

Untitledh                                  bà đầm ngẩn ngơ

tanghoah3

Có 22 bình luận về Ngọc Thu được một thiện nam tặng hoa

  1. Phú Thạnh nói:

    Thấy hình 3 là muốn đi tu liền
    Vì tu không thành Phật cũng thành tiên
    Trửơng ban hộ niệm được dày công đức
    Chắc có duyên lành đấy Ngọc Thu sa…

  2. PhươngNga nói:

    Chị Ngọc Thu ơi, có thể cho biết thêm chi tiết về thiện nam nầy không?

    • Luong Minh nói:

      Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Pháp, thiện nam này lúc đầu tưởng Ngọc Thu thí phát quy y nên đứng sau tượng Phật ca nho nhỏ câu vọng cổ: Tín nữ ơi, người đi tu làm sao thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vạn phong trần. . tăng -tăng tằng tăng. Liền đó NTh bỏ nhang và kinh xuống tìm tiếng vọng sau chánh điện

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Chào Chị Ngọc Thu, Sao chị hiền lành quá thể! Hỏng xin thiện nam ấy một bức ảnh để em bày tỏ… thiện ý với…!
    Còn Anh LM nữa, 7 rà tới rà lui mòn cả con mau-sờ, nhìn lòi con mắt ó mà thiện nam ấy…vắng bóng đâu thấy đứng núp phía sau đâu! Đã vậy mà Anh LM còn nghe ấy xuống vọng cổ nữa mà 7 lại ghiền nghe vọng cổ. LM ác quá!! huhu…kiềutrinh.

  4. Quách Đào nói:

    Việc một bà đầm có mặt trong buổi hộ niệm với chiếc áo tràng nghiêm chỉnh là chi tiết hết sức lý thú! Xin chị Ngọc Thu nói thêm về madame nầy và nhân duyên đưa bà đến với đạo Phật. (Q Đ)

    • Lúa nói:

      Xin lỗi huynh!
      Ở đây không ni sư nào có tên trần tục là Lan.
      Nếu huynh có muốn ăn bánh cống và nước mắm chay, xin mời xuống nhà trai dùng bữa ngọ, bảo đảm ngon cở vùng Thất sơn. Nếu còn muốn tìm người thì đệ không tiển.
      Hehe

  5. Hoài Thương nói:

    Chị NTh ơi, được hoa đẹp thì chị phải nhớ xin số phone nữa nha hj̀,hj̀…

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Ngọc Thu đang suy nghỉ, chậu hoa đẹp thiệt , nhưng nó nặng quá , sao rinh được đây, chắc ăn Ngọc Thu gởi lại nhờ thiện nam chăm sóc mỗi ngày , định kỳ ngọc Thu sẽ vào tụng niệm phật pháp , sẳn tiện gặp mặt thiện nam và thăm hỏi chậu hoa có nhớ Ngọc Thu hong, coi chừng chậu hoa nhớ ít mà thiện nam nhớ nhiều , tằng tắng tăng , ba chữ cóp py cuả Lương huynh. tò te! tí te !

  7. Trần Chiến nói:

    Phương Nga ơi, mới tặng hoa còn giử bí mật. Chừng nào tặng nhẩn, có thiệp mời Phương Nga đi Tây.

  8. nguyenthikieutrinh nói:

    Đúng là Anh Trần Chiến muốn gây…chiến, khiến ACE háo hức chờ đợi hỷ tín. Chiến sự kiểu này, trang nhà có thêm thành viên rể mới! hihihi. Thân ái. kiềutrinh.

  9. YMHTNh nói:

    YMHNTh ơi! Chị đi chùa …gặp thiện nam rồi có còn nhớ cầu nguyện cho em mau hết bệnh!? Sao thấy tin nào là bí mật, gây…chiến …em thấy nhớ chuyện cũ của ai : mới quen thì bí mật – thân mật – trăng mật – giập mật- vỡ mật

  10. Hoàng Hưng nói:

    Lâu quá thủ lảnh mới xuất hiện. Thủ lảnh có bị vỡ mật lần nào chưa mà hù Ngọc Thu. Hù thì hù Ngọc Thu hỏng sợ đâu.

  11. ngocthusa nói:

    ACE trang nhà ơi ! xinn lỗi mấy hôm nay Ngthu , bận đi chùa! đúng vậy ngth xin quy y mà sư trụ trì hỏi ‘ con suy nghỉ kỷ chưa ? ngth tui chợt nhớ ngày thôi nôi trang TPH gần tới , nên ngth xin với sư trụ trì hoản lại dự thôi nôi hàm thụ xong thu sẻ đi tu tiếp !!! hihi Quách Đào bà đầm này lấy chồng vn QĐ ơi, chào Trần Chiến! bạn đừng nghe PNg, NgTyuet hỏng có hỉ tỉn đâu ! ngth sắp đi tu thiệt rồi , mượn chậu bông của chùa chụp hình thôi , hỏng phải thiện nam cho đâu ymhngth

  12. YMHTNh nói:

    Huynh HHg ơi! Cảm ơn huynh đã quan tâm, TNh mới chấn thương mật thôi, đã điều trị khỏi, nhưng còn di chứng, có thể nó sẽ tái phát, còn YMHNTh rã nát mật vẫn không sợ đâu!

    • Luong Minh nói:

      Nói lại cho rõ. Do có một cái mũi chạm vào mặt mà nay bị chấn thương. Di chứng ở đây là còn xao xuyến trong lòng. Có thể tái phát (trời ơi không phải BS mà sao biết nó tái phát) tức là mong sự kiện đó sẽ lập lại, có điều đáng khen là TNh rất thành thật : nát mật vẫn không sợ đâu !

  13. nguyentringuyen nói:

    Hết Anh Trần Chiến, tới Út Hoàng Hưng và Anh Lương Minh, sao mà “áp đảo” phe 8 tháng 3 quá vậy ta. 7 nghe mà không biết ất giáp gì ráo! Chị Ngọc Thu ơi, Chị đi chùa cầu nguyện giúp em hiểu…nội tình bệnh…mật với! 7 cám ơn Chi nhiều. huhuhu….!kiềutrinh.

  14. NGUYEN TUYET nói:

    Ngọc Thu ơi , may cho bạn là hỏng phải thiện nam nào đó nha , nếu có chắc phải qua khám nghiệm của 2 anh , một là Lương huynh , 2 nữa là HHg , hì hì.. nếu có chắc thiện nam khó mà thoát khỏi kiếp nạn. A di đà Phật !

  15. YMHCP nói:

    CHỊ Thu ơi! Quả thật linh thiên, mới câu nguyện xong là có một thiện nam tặng hoa.
    Sáng nay lại phật câu duyên
    Cầu cho mọi sự bình yên trên đời
    Lòng thành Đức Phật nhận lời
    Câu xong được gặp một người tặng hoa
    Thưa cùng anh chị gần xa
    Tình duyên sẽ đến nếu ta có lòng
    Định rằng cầu nguyện không xong
    Quy y cửa phật cho lòng bình yên
    Hôm nay gặp được bạn hiền
    Ý là phật bảo chữ duyên đến rồi
    Quy y xin hẹn lại thôi
    Mọi người thông cảm cho tôi một lần

  16. ngocthusa nói:

    gửi YMHCP!! bài thơ hay thiệt ! chị xin quy y mà lão mập và ông Hoàng Hưng cứ trù ẻo hoài nên sư cô trụ trì đuổi ra , khễp cổng chùa , cắt đứt dây chuông hihi !!

  17. ngocthusa nói:

    Kiều Trinh ơi ! ngọc Thu pó tay với mấy ông này rồi , ngth còn khg hiểu nổi lấy gì 7 hiểu ??

  18. nguyentringuyen nói:

    Chị Ngọc Thu yêu quý,
    Anh Võ Châu Phương đã gỡ rối tơ lòng thòng dùm chị rồi đó. Duyên nào cũng là duyên miễn sao Chị Ngọc Thu vui là ACE vui hà. Nào ACE vỗ tay chúc mừng Chị Ngọc Thu! Hy vọng 7 không bị trớt quớt. 7 chúc Chị Ngọc Thu cân lại lòng mình cho vẹn vẻ tứ bề hén!?
    Thân ái. kiềutrinh.

  19. ngocthusa nói:

    YMHVCP ! e hại chị rùi ! duyên tình đến đâu hỏng thấy, biết ai mà chì há 7 ơi , Thủ lịnh ơi cứu chị!!! Ngocthu vừa kêu cứu Thủ lĩnh trả.lời liền ‘ em kiếm cho em còn hỏng ra , lấy đâu chỉ cho chị !! hihi, có ai cứu Ngth khg !!! làm ơn tìm dùm thiêjn nam , còn là ẩn số !!!

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác