Mùa hè đi cao nguyên Mộc Châu

Ngày đăng: 30/05/2014 02:28:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) được xem là một thiên đường du lịch xanh, điểm đến hấp dẫn đối với những du khách yêu thích thiên nhiên và ưa khám phá những nét văn hóa độc đáo của miền núi rừng Tây Bắc. Lên Mộc Châu mùa này, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp như tranh vẽ, cuộc sống còn chút hoang sơ nhưng thanh bình và yên ả, đắm mình vào thiên nhiên, thoát khỏi ồn ào của phố thị.          Ấn tượng đầu tiên về Mộc Châu là những khúc đèo quanh co, những cung đường dài vi vút, dọc hai bên đường là những vườn mận đỏ thẫm, vườn đào má đỏ đang vào mùa thu hoạch, xa xa hiện ra những đồi chè xanh mướt, bao la ngút tầm mắt. Rừng thông xanh bạt ngàn bốn mùa vi vút reo vui trong gió, những đỉnh núi cao chót vót, những thung lũng chập chùng, thác nước tung bọt trắng xóa… tất cả tạo nên một bức tranh Mộc Châu hùng vỹ, khiến du khách càng ngắm càng đắm say.

Đến Mộc Châu nhất định phải ghé nông trường chè, nơi những ngọn chè xanh tận chân trời với những con đường mòn nối miên man từ đồi chè này sang đồi chè khác. Đứng giữa đồi chè, du khách sẽ cảm giác mình nhỏ bé so với cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ của núi đồi, của những đồi chè chẳng có chân trời. Mộc Châu còn có danh thắng nổi tiếng là thác Dải Yếm. Du khách sẽ ấn tượng bởi một thác nước hai nhánh ngày đêm đổ nước trắng xóa, góp những âm thanh vui tươi vào bản hòa ca của tiếng chim thú, tiếng lá câu xào xạc trong bản giao hưởng của núi rừng. Dải Yếm được chia làm hai nhánh, một bên 9 tầng, một bên 5 tầng, nằm cách nhau khoảng 200m. Giữa trưa hè nóng bức, dừng lại bên dòng nước mát lạnh của thác Dải Yếm, du khách sẽ mê mẩn trước sự mềm mại, lấp lánh của dòng thác dưới ánh mặt trời.

Mùa này, những cây đào và mận đã chín. Dọc theo con đường hẹp, du khách như đang lạc vào một thế giới khác với những nồi ngô luộc nghi ngút khói, những trái đào đỏ, nhưng bắp ngô non được bày trong chiếc giỏ tre bên đường… Không chỉ thế, du khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh nhộn nhịp trên thảo nguyên xanh: Âm thanh rộn rã của sáo, khèn gọi bạn tình và tiếng cười đùa; Trẻ con mê mải chơi đánh cù; Nam thanh nữ tú chơi ném pao, đánh cầu lông, ném còn…

Và dĩ nhiên, du khách cũng đừng quên thưởng thức các đặc sản địa phương như rau cải mèo, thịt nướng lá mắc mật, cá suối nướng giòn, bê chao… Những món ăn đặc sản miền sơn cước hay những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa lâu đời của Mộc Châu chắc chắn sẽ là quà lưu niệm thú vị cho người thân, bạn bè sau chuyến đi chơi của du khách.

Xuân Linh (0988-656113 )

Doi che 2H1                                                 Đồi chè

Doi che 3h2                                                 Thu họach trà trên cao nguyên

mocchauh3                                                            Vui chơi

Nem Conh4

Ban hang (1)h5

Thac Dai Yemh6                                                                      Thác Dãi yếm

Thac Dai Yem 2h7

Thac Dai Yem 3h8

Vui choih9                   Vui chơi

Vui choi 2h10

h11

 

Có 3 bình luận về Mùa hè đi cao nguyên Mộc Châu

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Wow , cao nguyên Môc Châu , cảnh đẹp quá, những tấm hình có thể được coi như là những Landscapes đẹp cuả quê hương. Cảnh thiên nhiên đẹp đến ngạc nhiên !

  2. Hoành Châu nói:

    Một chuyến đi kỳ thú qua ngòi bút của tác giả về miền sơn cước , ảnh minh họa đẹp :cảnh thác thiên nhiên ,cảnh núi rừng trùng điệp , đồi nương rẫy ngút ngàn còn chưa kể đến tiếng suối reo, chim hót, giọng khèn và đặc biệt hơn nữa là ảnh những sơn nữ yêu kiều cùng sinh hoạt đời thương nơi miền sơn cước.. Bao nhiêu đó cũng dư đủ để có một chuyến hành trình thú vị., các bạn ạ !,. . Cảm ơn tác giả Xuân Linh,chúng tôi luôn mong đọc thêm nhiều sáng tác nữa nhé.

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Chào Anh Xuân Linh,
    – Hình ba có hai cô, cô nào là sơn nữ Phà Ca???! hihihi.
    – Đọc bài hay, được xem hình đẹp, ngồi nhà cũng thấy được Mộc Châu, thật không gì bằng! Cám ơn Xuân Hinh nhiều. Chờ nhiều bài viết của Anh Xuân Hinh nhé!
    Thân ái. kiềutrinh.

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác