Quà mừng sinh nhật Thu Nguyệt

Ngày đăng: 22/03/2014 10:34:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Hôm nay 23/3, Bảy gởi đến em Hồ Thị Thu Nguyệt một món quà mừng sinh nhật Nguỵêt ơi, Bảy đây em.

                 EM còn nhớ không em

                    KHI xưa mừng sinh nhật

                       TA cùng nấu nồi chè

                          KÈM chút quà be bé…

          NAY em mừng sinh nhật

            CÒN đâu nữa nồi chè

               BẠN bè xưa đã xa…

                 7 gửi em đây, quà !

                   

              KỶ niệm xưa chưa cũ

                    CHỈ phủ bụi thời gian

                       VỊ chè xưa chưa lạt

                           CHỈ nhạt chút hương tàn !

         XƯA – giờ dẫu có khác

         DƯ âm vẫn man mác

         CHÚT tình 7 nơi xa

         GỬI em nỗi nhớ nhà.

    Bảy chúc em mọi điều tốt lành, Nguyệt nhé.

   Cho 7 kính lời thăm ba má nha em. 

Kiều Trinh 12C (NK71)

    

 

Có 1 bình luận về Quà mừng sinh nhật Thu Nguyệt

  1. Thu Nguyệt nói:

    Bảy thương nhớ! Em thật xúc động khi nhận quà sinh nhật của Bảy. Một món quà quá ư đặc biệt, đã gợi lại trong em bao kỷ niệm của ngày xưa cũ, giờ còn đó trong bụi mờ thời gian, tuy xa cách nhưng tình cảm chị em mình có lẽ rất gần, không xa đâu chị ạ! Mong ngày gặp chị.

Trả lời Thu Nguyệt Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác