Kỷ niệm một chuyến đi

Ngày đăng: 21/03/2014 05:37:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Xem hình của anh Trương Văn Phú chụp nhà thờ Cái Nhum, khiến Nguyễn Tuyết (NT) nhớ lại một kỷ niệm hồi năm 1972. Năm này, NT học lớp 11 Tống Phước Hiệp , nhân ngày  chủ nhật Tuyết cùng đưá em gái mỗi người một chiếc xe đạp chạy về quê nội  ở Phú Phụng ( Chợ Lách). Qua bắc Cổ Chiên,  có 1 chiếc xe Jeep cố tình chạy ép  sát lề đường và cuối cùng NT không có cách nào chạy được, đành phải buông xe  ngã xuống lề đường. Giận quá, NT  trừng mắt, nhíu mày hung dữ  hỏi:  Vì sao cố tình đụng tui, chạy xe vì kỳ vậy?. Anh tài xế tên là Cơ xuống xe, anh ta nhấc 2 chiếc xe đạp cuả hai chị em, bỏ lên thùng xe phiá sau. NT trừng mắt nói: “đền xe tui, trầy hư rồi kià !”  Anh tài xế chỉ ông ngồi trên xe kêu làm vậy đó . Ông ta không có  trả xe cho NT tiếp tục chạy về quê, nói lên xe ổng đưa tới nhà. Kèn cưạ một hồi , chỉ còn cách là leo lên xe, cho họ đưa về tới nhà, dọc đường ông ta xin lỗi lia liạ, rồi hỏi NT có biết Cái Nhum lần nào chưa ? NT nói tui hỏng có biết, chỉ về tới nhà bà nội tui thôi. Trên đường đi, xe chạy chậm chậm, ông ta rủ NT đi nhà thờ Cái Nhum chơi cho biết, nơi đó cảnh đẹp, nhà thờ lớn đẹp, có các ma sơ dễ thương, có rất nhiều trái cây, tha hồ ăn, ghé xuống đó được các masơ đãi món ” Gà Tây nhúng dấm ” ngon lắm.  Tới nhà, ông ta vào nhà xin phép bà nội cho NT đi, ông ta nói trên xe có em gái ông ta là bạn học chung NT cùng đi, chiều đúng hẹn ông ta chở về . Ghé nhà bà nội xong, ra xe  NT hỏi: “ Ê sao nói dóc có em gái đi theo ?” Ông ta nói , không nói vậy sao bà nội an tâm cho đi. NT sợ  lát nữa đây, ba xuống thăm bà nội, thế nào ba cũng hỏi  hai đứa con xuống tới chưa và đâu rồi. NT đành dặn bà nôi, nôi nhớ nói là hai đưá con xin phép đi theo  bạn con rủ đi xuống Cái Nhum chơi cho biết, chiều con về ghé nội rồi mới về Vĩnh long. Lần đầu tiên nói dóc để đi chơi, vì tò mò và ham vui mà trở thành đứa cháu hư. Nhà thờ này có nhiều trái cây đủ loại, xuống ăn no bụng còn chở về chiến lợi phẩm đầy xe toàn trái cây.  Nào là bòn bon, chôm chôm, nào mít tố nữ… được vô thùng  giấy gọn gàng. Hỏng ngờ về tới VL, NT và em gái hú viá chạy vào nhà chào má, còn ba đang tắm . Chừng NT và em gái thay đồ xong trở ra , thì hai thằng em trai nói, người ta nói cái này cuả chị. Trời ơi , ông tài xế đã bỏ trái cây xuống cả nửa xe , họ chạy đi mất tiêu rồi ! Sợ bị rầy, NT kêu em gái và  hai đưá em trai lẹ lẹ mang mấy thùng trái cây bỏ vô  dưới giường ngủ trong buồng, từ từ lấy ra ăn. Trái cây gì còn giấu được, nhè mít tố nữ , mấy ngày  sau nó thơm phức, lạị một phen hú viá, phải cầu cưú anh Hai, nhờ anh Hai nhận dùm nói là cuả bạn anh Hai cho . Anh hai rất cưng NT , nhưng tra hỏi, ai mà điên cho bây nhiều dữ vậy và dặn NT, mai mốt không có đi chơi như vậy nưã nhe. hi hi . Một chuyến đi Cái Nhum vui vui và nhớ đời .!!!

Nguyễn Tuyết

H1 Nhà thờ Cái Nhum

Có 5 bình luận về Kỷ niệm một chuyến đi

  1. Lương Minh nói:

    Đọc chuyện này, tới đoạn ông tài xế quăng xe lên xe Jeep là tôi biết gặp anh bạn của Hoàng Hưng rồi. Kể ra kế đó của ông trưởng xe cũng hay  đấy chớ. Cái hay kế tiếp là ông nói có em gái con đi cùng.

    Tui không tin câu chuyện đến đây là hết, khi anh Hai tác giả phán một câu ai điên mà cho dzữ vậy ? Là độc giả xin hỏi người viết “người điên” đó sau này làm gì nữa. Chuyện kể tiếp chắc vô cùng hấp dẫn..

  2. ngocthusa nói:

    Nảy giờ đoc bài của Tuyết kể ! cái kết cuộc NgTh muốn biết ông ngồi trên xe là ai ? mà gan dử vậy làm cho con gái người ta sợ mất dép hihi rồi sau đó ông ta trở thành bạn hay là gì .. gì .. rỏ ràng chút đi Tuyết à Ngth sốt ruột chờ kết quả đây ???? yamaha nhóm

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Trời ơi ,  nhè cái xấu , cái hư mà tới tai nhà báo , rồi thám tử tư  , chắc mai mốt có đêm thám tử nhà khai thác  thì khó mà  ngon giấc, để từ từ, tác giả định thần , nên kể  cái gì và bỏ bớt cái gì cho nhẹ tội 1 chút !!! hi hi.

  4. NGUYEN TUYET nói:

    Bạn A. Nguyen ơi , bạn đưòng có xuí dại NT, tui chỉ dám khai tất cả 72 phần dầu thôi , bạn hỏng nghe câu cuả người  xưa căn dặn ” Con ơi , con lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau , nhe con ” , con mà khai thật chăm phần chăm là con chết chắc ! hi hi !  . Ngọc Thu Sa ơi, từ từ nha bạn, đường đi nào cũng tới La mã thôi. chờ tí nha hi hi.

Trả lời ngocthusa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác