Nở muộn của Phong Tâm

Ngày đăng: 11/02/2014 10:34:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Mấy ngày tết Phong Tâm vắng bóng, nay cho biết là hoa nở muộn. Không biết ý này có đúng không hay chờ mọi người ra hết thơ anh mới ra “sân khấu” (SOS)

Nở Muộn

 

Chậu mai vàng nở xinh xinh

Ngắm hoa, chợt thấy bóng mình trong ta

Những ngày sương lạnh vừa qua

Trăm cành nín nụ, vào ra bồi hồi

Búp xuân bung cánh mỉm cười

Chào em nhan sắc tặng người phương xa.

 

Phong Tâm

(Mùng 9 tết Giáp Ngọ – 2014)

 

 

Có 9 bình luận về Nở muộn của Phong Tâm

  1. Phong Tâm nói:

    Trước tết, nhõng nhẽo với ” bà nhà tôi ” như tấm hình chụp nhà thơ Kim Ba tặng quà xuân, có mặt Lương Minh và Ngọc Vinh, cho thấy cái…”dung nham ” của tôi. Cho tới nay vẫn còn…tiếc chưa chịu thôi!

    Chậu mai nhỏ xíu ở hình trên nhân dịp các bạn đến viếng nhà, tôi tặng (YDT), do không mang theo lên máy bay được nên gởi lại nhà bà con ở SG chăm sóc. Vì thời tiết mai nở muộn, qua mùng 9 tết YDT có hình gởi về tôi xem kèm lời cám ơn. Nhìn chậu mai nở muộn, tôi gắng viết mấy câu thơ gởi lại và YDT làm tranh gởi LM. Thật ra không phải tôi chờ… mà do chưa đủ hơi để ” Hát ” thôi.

  2. Phú Thạnh nói:

    Trang web xuân này vắng bóng anh

    Chậu mai NỞ MUỘN hãy còn xanh ?

    Hay là tiết lạnh mai chưa nở

    Thương viết bài thơ gởi tặng anh..:

        (VẪN CÒN XUÂN)–PT*.

     

    • Phong Tâm nói:

      Cám ơn Phú Thạnh vui tết vẫn nhớ đến mình.

       

      Trước thềm xuân đã thiếu tinh anh

      Gió chướng không về mở nụ xanh

      Như mai Tết vẫn còn phong kín

      Giấu mặt nhưng lòng tôi có anh.

       

       

  3. Phạm Đức Mạnh nói:

       Kính gửi: Nhà thơ PHONG TÂM

     

           Mai vàng “NỞ MUỘN” lặng thinh

          Chỉ cho người ấy một mình ngắm thôi

           Trời non say Tết xa rồi 

          Nhà thơ sao vẫn bồi hồi nhớ xuân ?

     

    • Phong Tâm nói:

      Vâng! Thưa nhà thơ PHẠM ĐỨC MẠNH

       

      Ví rằng trong cõi phù vân

      Còn nghe vó ngựa xa dần bóng xuân

      Mùng ba, mùng bảy…tần ngần

      Mai chưa nứt nụ, bần thần nhớ quên!

  4. Một Lúa nói:

    Chào đại huynh sư phụ,

     

    Nở muộn, cũng đã nở rồi

    Nụ hoa e ấp bồi hồi sắc xuân

    Nhìn anh vui khỏe, Lúa mừng

    Bốn mùa mai nở, tưng bừng thảo trang

     

    Lúa

     

    • Phong Tâm nói:

      Huynh rất cám ơn lời tốt đẹp của Một Lúa.

       

      Vương đời sớm, muộn vậy rồi

      Dẫu hoa khoe sắc vẫn ngồi đợi xuân

      Bạn mừng, ta cũng vui mừng

      Vườn mai mới nở cầm chừng…tệ trang.

  5. Linh Thy nói:

    Kính gửi NT Phong Tâm

    MAI MUỘN

    Nở muộn cành mai mấy búp vàng

    Lung linh trong gió tiết xuân sang

    E ấp nụ mầm hong nắng mới

    Gửi tặng thêm người chữ BÌNH AN

    Linh Thy.BT

  6. Phong Tâm nói:

    Gởi đến LinhThy

    Vạn thọ mừng xuân đã nở vàng

    Chờ mai mở cánh gởi hương sang

    Thọ- Mai trước gió lung linh nắng

    Hạnh phúc trao người chúc Vạn an

    PT

     

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác