Hy vọng lên đời của Phạm đức Mạnh

Ngày đăng: 1/02/2014 10:20:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Khi người ta nghèo nhưng không biết cách nào để khá hơn, họ chỉ còn hy vọng vào tờ vé số. Mỗi ngày 1 tờ mười ngàn , để mất mỗi tháng ba trăm ngàn mà lòng được thanh thản bởi vì  nghĩ rằng :Ta là tỷ phú sẽ thành (SOS)

 

 

HY VỌNG LÊN ĐỜI

Chắt chiu mỗi ngày mua tờ vé số

Hồi hộp đợi chờ đời được lên hương

Bấm thời gian ngóng nhà đài công bố

Tôi dạo quanh khắp thế giới hoang đường

 

Giấu tấm vé bên trái tim đang thở

Những khát khao tươi rói nở trong đầu

Ngày mai đẹp tôi trở thành tỉ phú

Sẽ rước em về mãi mãi bên nhau

 

Ngay cuối chiều nay chở em đi phố

Tôi đãi em một bữa sướng linh đình

Tiền chưa có mượn tạm bên hàng xóm

Chỉ sớm mai trả tuốt nợ lẫn tình

 

Chắt chiu mỗi ngày găm tờ vé số

Hy vọng lên đời rạo rực niềm vui

Mua tặng mẹ cha ngôi nhà nho nhỏ

Để ngước nhìn ai cũng bớt ngậm ngùi

 

Chắt chiu từng ngày hóng chờ xổ số

Mỗi tuần say rong ruổi các tỉnh, thành

Khi số lạnh lùng tan tành mây khói

Tôi trút buồn nuôi tiếp ước mơ xanh

 

Ngày nối ngày mong lên đời đổi kiếp

Cứ làm tôi thơ thẩn chốn phiêu bồng

Em kiên nhẫn đợi bên bờ suy tưởng

Một mái nhà tranh hai trái tim hồng.

 

                                      SG, 1.2014

Phạm Đức Mạnh

 

 

 

 

Có 5 bình luận về Hy vọng lên đời của Phạm đức Mạnh

  1. Một Lúa nói:

    Chào Phi Rom và người đẹp áo ca rô trong vai cô bé bán vé số chiều cuối năm.

     

    Chào hai người đẹp đổi vận may

    Xuân đến, Lúa tui chúc phát tài

    Hãy quên ngày cũ thời chưa đến

    Năm mới, duyên lành sẽ đến thay

     

    Năm mới Giáp Ngọ, Một Lúa kính chúc Neang Phirom và gia đình sức khỏe, tài lộc, vui tươi, hạnh phúc.

  2. neangphirom 12 A 3 71 nói:

    Một Lúa ơi! Cô bé bán vé số là thật đó, chứ không phải đóng vai đâu, PR thấy cô bé cầm một xấp vé số đi ngang KS, PR kêu vào mua, tiếp xúc,  PR thấy cô bé thật đẹp, một nét  đẹp thật là thuỳ mị, đẹp nhất là khi cười có hai hàm răng thật đều, đẹp như diễn viên điện ảnh, hỏi thăm thì cô bé nói em là sinh viên năm tư, em bán vé số kiếm tiền đóng tiền học, đi cùng là một cô bé (chị em song sinh) cũng đẹp  y chang …ngày nào hai chị em cũng đi ngang KS nơi PR làm…một em tên Hải và một em tên Hà…

    • Một Lúa nói:

      Chào Phi Rom và hai cô Hải, Hà

      Từ ngày tui thọ giáo bác Ngao, tuy chưa xủ quẻ như thần tượng, nhưng vụ đoán người lần nầy cũng trúng 50%. Trình độ cao hơn tui sẽ chọn cho Phi-Rom một vé số như ý. Haha

      ………………..

      @Hai cô Hải, Hà

      Lúa tui có ít dòng ngưỡng mộ hai cô Hải, Hà. Sống trong một thành phố nhiều cám dỗ mà hai cô kiếm tiền phụ việc học vấn một cách nhẫn nại và lương thiện như vậy, khiến Lúa rất khâm phục.

      Năm mới 2014, Lúa thân chúc hai cô và gia đình vui khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành đạt.

       

  3. Phạm Đức Mạnh nói:

    TRƯỚC HẾT CHÚC CHỊ NĂM MỚI VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, TRÚNG SỐ ĐẶC BIỆT. SAU NỮA LÀ CHO EM BIẾT CÔ GÁI ẤY ĐI BÁN VÉ SỐ QUA KS CHỊ LÚC MẤY GIỜ ĐỂ MỖI NGÀY EM TẠT QUA MUA 1 TỜ CẦU MAY TRỞ THÀNH TỶ PHÚ.

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ước muốn lên đời thì chả ai không ước ( những người còn nghèo). Tui cũng định đổi địa bàn mua vé số, mua ở Tam Bình mãi không linh, cũng như PĐM, mỗi ngày nuôi hy vọng 10.000 đ, nhưng cả năm nay, nếu tính làm ăn kinh tế thì đã  tuyên bố “phá sản”. Nhưng hy vọng đổi đời thì ta có quyền hy vọng. Thôi thì năm mới, xin chúc trong số bạn bè có người lên đời để mình vui cái vui cùng bạn.

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác