Bến sương giăng của Phong Tâm

Ngày đăng: 13/02/2014 10:09:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Buổi sáng trời mờ sương, nhà thơ ngồi nhà nhìn ra sông làm bốn câu lục bát. Nhìn ảnh tưởng chừng như mùa thu, đọc thơ thấy mai xuân. Cái hay của bến sương giăng do người đọc tìm thấy vậy (SOS)

Bến Sương Giăng

Cái Mơn sương sớm mịt mờ

Dòng sông chìm giữa đôi bờ giăng giăng

Bóng xuồng qua vệt sóng lăn

Mai xuân ủ nụ trùm khăn về vườn.

 

Phong Tâm

(Mùng 9 Tết Giáp Ngọ – 2014)

 

Có 6 bình luận về Bến sương giăng của Phong Tâm

  1. Phú Thạnh nói:

    Về vườn bởi tại mù sương

    Năm sau mai lại lên đường đón xuân

    Cõi đời mang kiếp trầm luân

    Xin ai đừng có rưng rưng  lệ sầu…

  2. Linh Thy nói:

    SÓNG HÀM LUÔNG

    Mịt mờ sương sớm Cái Mơn

    Qua vườn Chợ Lách bướm vờn chéo khăn

    Hàm Luông sóng nước lăn tăn

    Vàng mai thắm nụ nhớ chăng ngày về.?

                       Linh Thy. BT. Rằm Giêng 2014

    • Phong Tâm nói:

      Những ngày Bình Phú, Cái Mơn

      Sương mờ giăng, sóng dập dờn Hàm Luông

      Vườn mai cột chéo khăn vuông

      Qua ngày xuân vẫn hứa suông chưa về

      PT. ( Sau Nguyên Tiêu )

Trả lời Linh Thy Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác