Hồng Băng ghé tệ xá Trương Văn Phú

Ngày đăng: 13/01/2014 08:17:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Trưa 13/1, anh Hồng Băng có ghé thăm anh Trương Văn Phú ở phường 5, TP.Vĩnh Long. Đến nhà anh Phú, HB ngồi nhắm mắt thiền định, khi anh mở mắt ra thì anh Phú vội hỏi : “Anh nhắm mắt khi ngồi ghế quán tưởng chuyện gì vậy, có thể cho tui biết được không ?”

  Hồng Băng trả lời: Vào nhà thấy không có đàn bà chủ nhà, lại bề bộn quá xá, tôi nhắm mắt tập trung để chúc anh sang năm mới rước được “bà chằn” thì nhà anh mới thứ tự ngăn nắp được ..hi..hi
  Anh Phú: “ Cám ơn anh quá xá, có vợ dữ thì mình nên thân trở thành người hữu dụng cho…VỢ

Tin ảnh Trương Mẫn

H1                   quán tưởng cho bạn có được bà chằn

h2         Hồng Băng – Trương Phú

Có 3 bình luận về Hồng Băng ghé tệ xá Trương Văn Phú

  1. hongbang nói:

    Ông LM.

     Chúng tôi đã gặp nhau, tâm sự khá nhiều vịêc, từ văn chương đến học..tu. Tiếc là thiếu 1 vị, nghe nói bận đi Nha Mân. Cái xứ Nha Mân này nghe nói có nhiều mỹ nữ, chắc ổng đi tìm cho ổng và chia cho Ông Phú chứ tôi thì vô phương giúp. Hoa kiểng VL bắt đầu chào Tết. Từ nhà anh Phú ra về, tôi dò  tìm nhà Thầy Tám CàMau, hẽm chân cầu Khưu Văn Ba nhưng bà con trong hẽm cho hay nhà đã đổi chủ. Thầy Tám về ở hẽm ngang trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tôi đi cầu may và tìm được nhà. Bệnh tình đã bình phục nhiều, có lẽ nhờ thầy chưa già lắm, mới 70. Gần 40 năm, gặp lại, thầy trò vui lắm, có điều trò bạc tóc hơn Thầy! 4 giờ chiều, tôi chạy 1 mạch về nhà. Đọan đường non 70km, mất 1g30phút nhưng đầy thú vị vì gặp bạn mới và Thầy xưa . Tiếc 1 điều là quên xin số ĐT của Thầy. Bây giờ sao hay quên những chuyện như vậy hòai. Nhân đây cũng xin cám ơn Trần Bình, người đã thông tin về Thầy Tám trên trang nhà. Nếu được, xin Bình cung cấp số ĐT của Thầy  trên mục này để tôi liên lạc sau này. Thân kính. HB

  2. trương mẫn nói:

    Anh Hồng Băng à !  Tôi cũng lại quên nữa, anh vui lòng cho tôi địa chỉ email của anh để tôi ” meo” qua anh cái này xem chơi cho vui nghen, gặp người bạn mới tui thấy ông lớn hơn tui nhiều, bởi ông có tóc trên mồm còn tui thì trớt he

      Xem anh Phong Tâm viết trần tình cùng xem hình, ảnh chống nạnh ( hồi trước tới giờ mới thấy ổng ngầu quá chời ) định viết đôi dòng cùng ảnh, mà sợ viết bị trật nên thôi, chờ giông bảo qua mình chuyện cùng ổng vậy

       Cám ơn ông Sãi cho lên lẹ quá, cám ơn phảnhồi của  Hồng Băng

     Chúc vui

     

     

     

     

     

  3. hongbang nói:

                Anh Mẫn thân,

     Ông chụp lúc tôi đang tới cử café trưa. Chậm chút là phê luôn. Tôi lúc này quên hòai. Email tôi 

    [email protected]. Sẽ trả lời khi nhận mail. Chúc vui khỏe. HB

Trả lời trương mẫn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác