Chợ Tết ở Vĩnh Long

Ngày đăng: 29/01/2014 12:23:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Chợ 26 tết tại Vĩnh Long, sức mua chưa mạnh, hàng hóa nhiều nhưng người đi chợ đa số là để thăm dò. Dưa hấu bày bán trên đường, trước cổng trường Lưu Văn Liệt. Chợ hoa dường như ít hơn mọi năm, trong khi chỉ còn 4 ngày nữa là tết. Cũng như mọi năm, năm nay, phóng viên ảnh trang nhà Trương Văn Phú ghi nhận những cảnh tại thành phố nhỏ này.

H1                        Hoa giấy khoe màu

h2               giỏ hoa rất thịnh hành, được sản xuất nhiều ở Cai Mơn

h3                                          Thiếu nữ và tranh

h4                                                xin chữ đầu năm

h5                                         Đường về cầu Lầu

h6                              Dưa hấu để chưng Tết phải là dưa tròn

h7  

h8

h9                                  Tại quán Cây Mai bên bờ sông Tiền

h10

h11                                loại hoa thịnh hành nhất hiện nay

h12                                                       đưa xuân về nhà

h13

h14

h15                                                              cây tắc

h16                                           gà chọi

h17                              viết chữ 

h18

h19

Có 4 bình luận về Chợ Tết ở Vĩnh Long

  1. neangphirom 12 A 3 71 nói:

    Ngồi nhăm nhi caphe bên bờ sông Tiền ngắm chợ tết, thấy ông đi qua, bà đi lại thật là thú vị…thú thật ngày xưa, tôi đi học ở Vĩnh Long từ năm đệ thất cho tới đệ nhất, suốt 7 năm dài đăng đẳng chưa một lần đi và ngắm chợ tết Vĩnh Long, từ ở huyện Tri Tôn ( An Giang) đến Vĩnh Long học đường xa dịu vợi, phải qua 2 cái phà Mỹ Thuận và phà Vàm Cống,  một năm về quê nhà có 2 lần tết và hè, nên rất nôn nóng về nhà, vừa nghỉ tết là bay về ngay nên không kịp ngắm chợ tết, mấy năm đầu học thất, lục, ngũ, còn nhỏ, không dám đi đường một mình, ba phải lên VL rước về, không biết cách 40 năm chợ tết như thế nào, mà bây giờ qua ống kính của Trương Mẫn, chợ tết vĩnh Long thật đẹp, đẹp vô cùng…  cám ơn Trương Mẫn đã cung cấp hình ảnh. Năm mới chúc TM cùng gia đình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng

  2. NHA nói:

    Hình 16:

    Buồn thay cái cảnh đá nhau

    Là cùng một loại mãi sao thế này?

    • Một Lúa nói:

      Cám ơn anh Trương Văn Phú cho xem những bức hình chợ hoa Vĩnh Long.

      Năm mới 2014, Một Lúa kính chúc anh Phú và bác Phủ Hiền cùng gia đình dồi dào sức khỏe và luôn may mắn.

       

      Mai đào rực rỡ dưới nắng xuân

      Xuân đã về đây, phố lạnh lùng

      Chợ hoa vắng bóng người hoa cũ

      Môt thoáng dư hương, bỗng bâng khuâng

      ………………………

      Ít vần phụ họa với anh NHA

       

      Được người mài mỏ chấp cựa dao

      Hai chú trống tơ đổ máu đào

      Cố sức ăn thua, liều thân xác

      Chủ ngồi hốt cược, vật hư hao

  3. trương mẫn nói:

    Cám ơn viết đọc tuy một íi trãi lòng về tết vĩnh long, song không biết bao là ý là tình cảm gói gọn, rất gọn trong phản hồi này. Cám ơn lời chúc tốt lành của cô, hôm nay tối mùng hai – Thân chúc cô cùng gia đình nhiều sức khỏe vạn sự như ý an lạc thân tâm – THÂN MẾN

    Anh nha ơi, hội thi đá gà này là tỉnh muốn phục dựng lại, nghệ thuật đá gà chứ không phải trường gà chồng cựa sắt ăn tiền, năm rồi cũng vậy, chấm điểm thứ hạng theo tiêu chuẩn dường như là – đẹp  khéo  hay. cám ơn anh Nha đã vào xem

    Anh một lúa ơi tôi chụp được những ảnh này là nhờ sáng sáng ông Phử Hiền réo trên ống nghe kêu qua ngồi ngắm cùng uống nước, rồi chụp, không biết tui chụp trúng cái gì mà hôm nay nhúc đầu sốt sổ mũi ho hen bủn rủn cả người, phải viết luôn không chấm phết để anh thông cảm các chứng cùng vào một lượt, nhức mõi quá chừng, được các bạn chiếu cố`bịnh giảm một nữa rồi… cám ơn ba vị thầy thuốc cách không trị bệnh…

Trả lời neangphirom 12 A 3 71 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác