Ký ức tuổi thơ

Ngày đăng: 26/12/2013 10:41:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

Tôi sinh ra tại Đà Lạt, vùng cao nguyên thơ mộng mà các nhạc sĩ ,thi sĩ đua nhau viết nhạc và làm  thơ  để ca tụng. Nhưng tuổi thơ của tôi lại gắn liền với quê ngoại Miền tây, nơi có những đồng lúa trải dài tận chân trời, những vườn cây ăn trái nặng trĩu trái ngọt, nơi có  con sông dài xinh xắn, uốn khúc tắm mát tuổi thơ và những cánh diều no gió chở dùm tôi những ước mơ thơ dại đi lang thang.

Mẹ tôi kể rằng , tôi là đứa cháu đầu tiên bên ngoại nên vừa mới được 3 tháng tuổi ông bà tôi đã lặn lội lên tận Đàlạt để “mượn” tôi về cho cả nhà tha hồ nâng niu. Sau đó vì mến chân mến tay nên dù ba mẹ tôi có “đòi” tôi về nhưng ông bà ngoại nhất định “ không  chịu trả”. Thời gian cứ trôi qua, tôi sống trong tình yêu thương của ông bà và lớn lên cùng với cậu Út cùng trạc tuổi tôi.  Tuy được cưng chiều hết mực nhưng tôi không sống theo cách của 1 cô công chúa  quen với nhung lụa mà sống mạnh mẽ như một cây cỏ dại, mộc mạc , bình dị

Năm lên bảy tuổi ,với mái tóc demi garçon, nước da đen nhẽm vì phơi nắng suốt ngày trông tôi giống một  thằng con trai hơn.Vào những ngày hè tôi thường theo cậu Út rong chơi suốt ngày ngoài đồng cỏ cùng với những thằng bé chăn bò Tôi tham gia hầu hết những trò chơi của bọn con trai bày ra. Tôi sử dụng thành thạo giàn ná và những viên đạn được làm bằng đất sét vo tròn rồi phơi khô để đuổi bắn những con diều hâu chuyên môn đi ăn cắp gà con. Đến mùa nước nổi , khi  bông Điên điển nở vàng rực dọc bờ sông tôi thường trốn ngủ trưa để tìm bắt cho bằng được những chú cá lia thia đủ màu, ham chơi lội theo những con nước lớn nên bị rơi vào tay tôi, tụi con trai phục tôi lắm vì những con cá  tôi bắt được bao giờ cũng đẹp nhất. Khi thi nhau thả diều bao giờ diều của tôi cũng bay cao hơn.

Ngoại tôi thường nói với mọi người là tuy tôi nghịch ngợm đến mức “ bán Trời không mời Thiên lôi” nhưng lại có khi tôi trầm lặng đến khó hiểu. Đó là những lúc tôi chỉ thích được một mình đi ra con sông nhỏ sau nhà , ngồi vắt vẻo hàng giờ trên cây cầu nhũi, bắt ra mép nước không xa lắm  chỉ để nhìn những đám hoa lục bình màu tím  uể oải trôi theo con nước Nhìn chán rồi thì nằm lăn trên cỏ, mê mải ngắm những cụm mây trắng trôi lững lờ rồi tự hỏi không biết ở cuối chân trời có gì lạ hay không?

Trong những khoảng lặng của cuộc sống vội vả, ký ức tuổi thơ vẫn thường tìm về, tôi mong sao một  lần, chỉ một  lần thôi cỗ máy thời gian có thể quay ngược lại đưa trả tôi về với đồng cỏ ngợp những cánh diều cho tôi thỏa sức  ước mơ . Mổi cánh diều mang một ước mơ riêng!  Tôi sẽ thả đi những chú cá lia thia đủ màu ngơ ngác đến tội nghiệp khi nằm trong lòng bàn tay tôi,.Và tôi cũng mơ  đươc 1 ngày chạy đuổi theo những chú chuồn chuồn kim bé xíu rồi sau đó nằm dài trên bãi cỏ, nhìn mây trôi rồi thắc mắc “ mây sẽ bay về đâu.”

Hải Đường

Sydney, 12/7/2011

 

Có 11 bình luận về Ký ức tuổi thơ

  1. Nguyễntuyết nói:

    Hải Đương ơi , đúng là nhà thơ trẻ tuổi Hải Đương  xuất chiêu viết văn kể chuyện ” SIÊU” quá đi thôi , câu chuyện HĐ kể cuốn hút NT đó , tuổi thơ có nhiều kỷ niệm với đồng ruông và dòng sông với mấy ” Boys ” thời tí nị rất là vui , từ lúc nhỏ cô bé HĐ đã biết thắc mắc ..cuối chân trời có gì lạ không? và mây sẽ bay về đâu…HĐ đã  có tâm hồn là nhà thơ từ thời còn bé tí teo rùi đó . hi hi . Mến nhiều . NTSNOW.

    • Cô Nguyễn Tuyết thương mến.

      Cám ơn cô đã đọc bài viết và có lời khen, thật ra bài này HĐ viết đã lâu , đêm kia khó ngủ lấy ra xem lại thấy vui vui nên gởi cho cậu LM xem thử , không ngờ bài được đăng ngay vào sáng hôm sau , cám ơn cậu LM rất nhiều . 

      Chúc cô luôn vui vẻ .

      Hải Đường

  2. Phương Mai nói:

    Ôi trời ơi, cô mê bài này quá đi! Cám ơn con, Hải Đường!

    • Cô Phương Mai ơi,

      Phản hồi của cô làm con vui lắm heart, chắc con sẽ ” thừa thắng xông lên” viết tiếp bài khác quá smiley

      • NHA nói:

        Cháu HĐ đã “chớp mất” đề tài của nhiều người muốn viết lắm, kể cả bác nữa. .. Tuy nhiên, ký ức tuổi thơ  tổng thể thì “giông giống” nhau nhưng chi tiết thì có khác, lại rất phong phú. Mong mọi người theo chân HĐ kể cho nhau nghe tuổi thơ của mình đi…

        Bác cũng mê bài này lắm lắm.

         Chờ Ký Ức Tuổi Thơ 2 của cháu. Thúc mẹ của cháu viết một bài về đề tài này đi (chị LP học ban C, văn chương mà!)

        Happy New Year!. 

        • Hải Đường nói:

          Con cám ơn bác đã mê bài này smiley, con rất vui. Ý kiến của bác hay quá , con cũng muốn biết về thời thơ ấu của mọi người. Trong khi chờ con ” xúi” được mẹ con kể chuyện , bác kể cho con nghe về tuổi thơ của bác có được không ạ?

  3. Yên Dạ Thảo nói:

    Bài viết nhớ về tuổi thơ của Hải Đường thật dễ thương!  Cho cô hình dung được cả một khung trời quê ở miền Tây minh! Mong Hải Đường gởi thêm bài viết về quê hương để chia sẻ cho mọi người cùng đọc.

    Chúc Hải Đường và gia đình bước sang năm mới được vạn sự như ý!

    YDT

     

     

    • Hải Đường nói:

      Cô Yên Dạ Thảo thương mến,

      HĐ rất vui khi đọc phản hồi của cô. Kính chúc cô và gia đình một năm mới bình an và hạnh phúc

       

       

       

       

       

       

  4. Phú Thạnh nói:

    Hiện thưc trong cuộc đời luôn không bao giờ đẹp như những mộng mơ của tuổi ấu thơ…Nhưng ký ức tuổi thơ của HD thật đẹp và nhiều cá tính. Cháu hãy “xúi” Mẹ LP của cháu viết như cháu đi….Bác  và bác NHA hoan hô lắm . Nhờ cháu nhắn dùm nha!….Đang mong đọc tiếp bài viết của cháu…  PT*

    • Hải Đường nói:

      Bác Phú Thạnh ơi, cháu chưa kịp xúi tiếng nào là mẹ cháu đã viết xong bài rồi smiley

       

       

      • NHA nói:

        HĐ,

        Đã đọc ngay khi post lên bài của mẹ cháu. Bài này cũ mà (thấy ghi ngày viết xong bên dưới). Cảm nhận hoàn toàn vì đã sống qua cùng hoàn cảnh. Xúi mẹ viết thêm. Tuổi thơ của bác đã có viết và đã có post “lai rai” từ lâu. Sẽ cố gắng viết. Đề tài dễ thương mà.

        NHA

Trả lời Hải Đường Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác