Thú điền viên của Huỳnh Hương.

Ngày đăng: 20/11/2013 04:43:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Cứ nghĩ thú điền viên, chơi cây kiểng hoa lá chỉ có mấy ông già, vậy mà nay bậc nữ lưu cũng tranh nhau hưởng cái thú này. Quả là nam nữ bình quyền ! Cái mới của tác giả còn thêm thú giao lưu bè bạn năm châu, chia sẻ tâm tư và chờ mong ngày hội ngộ để đối ẩm cùng nhau (SOS)

Thú điền viên.
Thú vui tao nhã cùng hoa, cỏ
Viết ít dòng thơ, dạ bớt sầu.
Thơ ca, xướng họa sầu đa cảm
Cuộc sống điền viên, bớt muộn phiền


Năm châu kết nối vui bè bạn
Tứ hải ân cần chia sẻ nhau
Bằng hữu mong chờ giây hội ngộ,
Bên nhau đối ẩm, phút hàn huyên!

 

Huỳnh Hương

20/11/13

 

Có 2 bình luận về Thú điền viên của Huỳnh Hương.

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tôi chộp được câu nầy :

    Bằng hữu mong chờ giây hội ngộ,
    Bên nhau đối ẩm, phút hàn huyên!

    Xin lỗi tác giả !

  2. Một Lúa non nói:

    Chúc vui nữ sĩ

     

    Rượu bằng hữu, chờ ly đối ẩm

    Túi thơ duyên, treo cội mai già

    Dù đường gió bụi còn xa

    Hữu duyên gặp lại, thi ca vang đời

Trả lời Một Lúa non Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác