Ngọc Thu đi hái chanh mướn

Ngày đăng: 9/11/2013 11:01:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Chuyện bây giờ mới kể, hôm tháng 8 về Chợ lách thăm nhà, Ngọc Thu đi xe bị móc túi hết tiền. Chơi ở nhà các bạn vài hôm, lúc định về Sài Gòn thì không có tiền, hỏi bạn bè thì ngại nên Ngọc Thu xin đi hái chanh mướn ở xã Vĩnh Bình. Tiền công được 150.000 đồng/ngày. Làm được hai ngày đủ tiền xe về TP.HCM. Câu chuyện này không có gì xấu hổ, vậy mà NT giấu kín đến nay, khi về Mỹ mới kể. Nghe nói vì KO muốn thấy dung nhan nên sẳn dịp gửi hình luôn.

Tin ảnh : Ngọc Đông

H1                             chăm sóc chanh

                     hái chanh xong đi bán đứng ở chợ

h3                          chân dung thôn nữ 

Có 4 bình luận về Ngọc Thu đi hái chanh mướn

  1. Phú Thạnh nói:

    Nhắn Ngọc Thu :

    Thôn nữ yêu kiều đi hái chanh

    Nắng nôi,gai góc hỏi sao đành

    Hãy mau thu xếp về đây ở

    Mai mốt em là bà chủ chanh..

    Nhanh nhanh…

  2. KiềuOanh nói:

    Trông kìa cô gái hái chanh tươi.

    Chợt nghĩ gì vui nhoẻn miệng cười.

    “Giả dạng thường dân” cô có biết?

    Mày râu lắm kẻ cảm bùi ngùi.

    Ý em nói là anh Phú Thạnh đó chị Ngọc Thu ơi, ” Năng nôi gai góc, hỏi sao đành.” hi hi hi ..

    KO cám ơn tấm ảnh của chị Ngọc Thu nhiều lắm nhe. Em tăng chị:

    Cô thôn nữ bây giờ lột xác.

    Áo fet-sần với kiếng mát mo-đen.

    Nói thiệt hông phải tui khen.

    Nhìn hình sáu bó? Ý chèn, hổng tin.surprise

  3. ngocthusa nói:

    Chao Anh Phu Thanh ! theo lời yêu cầu của KO  e gửi vài bức ảnh về trang TPH dể ra mắt gia đinh , cũng có ý là về vn lở chơi hết tiẻn e cũng biết làm thue , để tim lộ phí dó !!!! NT 

  4. ngocthusa nói:

    Than gui KO !  Chi cảm ơn mấy câu thơ của e vă anh Phu Thanh tặng chị.  Nhờ mấy tấm ảnh ra mắt này mà chi được đọc mấy bài thơ hay, nhưng chưa dám phản hồi cố hương , vì ở Mỹ chị dâu biết chổ nào có chanh dể đăng ký xin làm công (?) Có lẻ chờ gom lá vàng khô đem bán mới  có lộ phí mà về hihi !!! Đáng thương lắm không  ACE . TPH  . NT gửi dến gia đình các bạn lời chúc an lành !!! 

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác