Lạt mềm….của Hồng Vân

Ngày đăng: 5/11/2013 11:26:48 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Đang ngồi làm việc, Nguyễn thị Hồng Vân nghe cú điện thoại của ông xã. Trong công ty không ai biết nội dung cuộc điện đàm. với ai(?) Chỉ  thấy sau đó, cô hí ngoái ngọn bút trên trang giấy, lại ra một bài thơ (SOS)

Lạt mềm…

Alo…em hả? anh nè!

Tối nay anh nhậu, không về ăn cơm

Cơm canh nguội lạnh hết trơn

Ngồi chờ ! thằng chả gọi phone là huề !

Vô bàn nhậu, chuyện lê thê

Chén anh chén chú cà kê….quên giờ !

 

Alo….anh hả ? em nhờ

Suy nghĩ nát óc, nước cờ xuất chiêu

Biết thằng chả, nhất con yêu !

Nên tạo cái lý để điều hướng đi !

Con ơi con muốn ăn gì ?

Con gọi ba chở mình đi, mau mà !

 

Chiêu này, bỏ nhỏ phe ta

Đừng để “địch” biết kẻo là đi tong !

Chồng ơi, chồng hỡi là chồng…

Anh mà bớt rượu thì lòng em vui !

Anh à, anh nhậu ít thôi…

Say chi thiên hạ họ cười em đau !

 

05.11.2013

NTHV

 

 

Có 2 bình luận về Lạt mềm….của Hồng Vân

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bài thơ nầy, các quý bà nên học thuộc lòng. Còn tui, hồi đó bà xã chỉ nhại thơ Giang Nam :

      Ai bảo chăn trâu là khổ,

     Tui chăn chồng còn khổ (hơn) chăn trâu.

     Trâu đi còn biết đường về.

     Chồng tui đi nhậu, đường về quên luôn !

    Khổ nổi, bả  nhại mấy câu thơ nầy, còn gởi luôn cho mấy bà có chồng hay nhậu. ( Tôi đại diên bà xã xin lỗi nhà thơ Giang Nam )

  2. Em anh 4 Lần nói:

    Nghe em anh bỏ say sưa

    Thay vì một lít, anh cưa bốn xị

    Gái xinh chọn hướng mà đi

    Vợ ngoan chấm trúng chồng lỳ trên mâm

    Chồng ngon, vợ được tiếng tăm

    Quán xá náo nhiệt, vua lâm chầu… rìa!

    4/11/2013

     

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác