VỀ PHƯƠNG BẮC 6: TRÀNG AN-NINH BÌNH
Sáng ngày 5/10/2013 đoàn khách Vĩnh long rời Thiền viện Tây Thiên đi tham quan hai thành phố Vĩnh yên và Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Yên trước khi đến đường cao tốc Cầu Gỉe (Pháp Vân) đi đến TP Ninh Bình . Thầy Kiến Nguyệt và chúng tôi được anh Nguyễn Xuân Trường, chủ Doanh nghiệp Xuân Trường tiếp đón tại khách sạn Hoa Lư (TP Ninh Bình) sau đó đưa cả đoàn đi tham quan Khu du lịch Tràng An trong quần thể du lịch ở Ninh Bình .
Tin ảnh : Trần Bình
h1 trước ks Hoa Lư,
h2 KDL Tràng An,
h3 Cảnh đẹp Tràng An,
h4 Qúy thầy trên Thuyền, ,
h5-
h6-
h7-
h8 Phong cảnh Tràng an,
h9&
h10 vào hang,
h11
h12 thạch nhủ trong hang,
h13 đầu con rùa,
h14
h 15
16 bên ngoài hang,
h17 vào hang nấu rượu,
h18 ra về .
Đặc biệt tấm hình số 7 , thoáng nhìn , dễ bị lầm lắm đó , NT giựt mình , ủa huynh TB mới hấp hấp hôn đây mà , sao 3 cái thuyền lại có màu sắc tươi đẹp và đỏ rực , dù lộng thì quá nổibật , hi hi , ở trước đầu thuyền là cái gì vậy , giống hệt các mâm quà đưa đón cô dâu , chú rể quá hà ….nghỉ lại thì hỏng phải ví có quí thầy ” TU ” , NT nhìn ngược lại hình số 4 mới tỉnh giấc … hi hi , nhưng cũng không hiểu là gì gì cả !!??? Chờ huynh TB giải thích . Chuyến đi thật là hấp dẫn , mỗi nơi TB tường trình cho ACE xem thật là tuyệt lắm . SOS nói chẳng sai tí nào !!?? hi hi.
Muốn hấp lại lắm ở Ninh Bình nhưng đi mấy ngày ăn đồ chay không (hết sinh lực rùi)
CHÂN THÀNH CÁM ƠN DOANH NGHIỆP XUÂN TRƯỜNG đã giúp đỡ cho chúng tôi có một chuyến tham quan du lịch thú vị ở Ninh Bình .Kính chúc doanh nghiệp XUÂN TRƯỜNG ngày càng ăn nên làm ra .
Hôm nay đoàn du lịch Vĩnh long rời núi Yên Tử( Quãng ninh) về Hà nội tham quan Chùa Hương .
Một chuyến đi rất là thú vị vui vẽ.Cám ơn Thầy Kiến Nguyệt đã lo cho đoàn rất nhiều .
MX xin chào đại gia đình TPH , những gì Cần nói thì đã được TB tường thuật chi tiết hết rồi MX xin được trả lời thắc mắc của chị NT , đúng là nhìn kỷ lại đoàn thuyền chèo đang trên sông để vào Bích động dù lọng đủ màu giống như đám cưới cũng đúng thôi ! Sẳn vợ chồng TB Hấp hôn lại luôn ! Hi hi … Còn phía trước mũi thuyền là một đống áo phao màu cam !…
Phong cảnh ở Tràng An (Ninh Bình ) đẹp quá ,Tết nay gia đình em và gia đình người bạn về thăm quê hương sẽ nhờ anh Bình tổ chức dùm một chuyến .
Mỹ Hà cho anh Bình hay sớm nha để anh sắp xếp vì Tết kẹt tour rất nhiều.