VỀ PHƯƠNG BẮC 19 : CHỢ ĐÔNG KINH

Ngày đăng: 15/10/2013 10:43:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

        Sau khi tham quan Động Tam Thanh và dùng cơm trưa xong đoàn khách du lịch Vĩnh long đã đi tham quan và mua sắm ở chợ Đông Kinh của TP Lạng Sơn .Đây là một chợ biên giới nên hàng hóa Trung Quốc rất nhiều và giá cả khá là rẻ nên rất nhiều người trong đoàn đã dốc hầu bao ra ở ngôi chợ này . Một cây dù (ô) loại to nhất đủ màu chỉ có 50 ngàn (quý ni sư ở thiền viện Tây Thiên mua 50 cây để dùng), Trần Bình mua bộ giá để máy quay phim ,chụp hình chỉ có giá 150 ngàn (hỏi ở TPHCM 700 ngàn), cô Oanh, thầy Ba, Bạch Lộ, Hoàng Oanh,Kim Lan cũng mua chiếu, túi xách và nhiều vật dụng cá nhân khác…

       Tin ảnh : Trần Bình

                                    h1

                                       h2

                                    h3 Khu phố chợ Đông Kinh

                       h4 Vợ chồng Trần Bình trước chợ Đông Kinh

                                         h5

                                           h6

                                    h7 các gian hàng trong chợ Đông Kinh

                                       h8 Qúy ni sư mua dù

                                 h9 Cô Oanh và các bạn mua chiếu

                             h11 Trần Bình mua chân máy quay fim

                             h12 Vịt quay Thất Khê đặc sản Lạng Sơn .

Có 3 bình luận về VỀ PHƯƠNG BẮC 19 : CHỢ ĐÔNG KINH

  1. Thuy Huynh nói:

    Nghe Tran Binh ke vua du lich ket hop voi mua sam thay ham qua….

  2. TRẦN BÌNH nói:

              Đây là chơ biên giới vùng xa nên hàng hóa khá rẻ chấp nhận được cho hàng tiêu dùng còn máy móc thì tiền nào của nấy Thủy Huỳnh à .

  3. Nguyễn thế Hùng nói:

                Tôi đồng ý với Trần Bình về vần đề này dù là hàng Việt Nam hay Trung Quốc tiền nào của nấy .

Trả lời Thuy Huynh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác