TRIỂN LÃM TRANH SƠN DẦU CỦA BÙI CHÍ VINH

Ngày đăng: 7/10/2013 05:18:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Những người yêu hội họa sẽ lại có dịp thưởng thức triển lãm tranh sơn dầu (lần 2) của tác giả Bùi Chí Vinh gồm 55 bức tại Nhà trưng bày Triển lãm Thành phố – 92 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.      

    

                                         1- Thơ và móng vuốt      

                                      2- Tự họa                         

      Bùi Chí Vinh là một nhà thơ, nhà văn, một nhà viết kịch điện ảnh, với nhiều tác phẩm đã xuất bản:

1.      Thơ: – Thơ đời Bùi Chí Vinh; Thơ tình Bùi Chí Vinh (tái bản nhiều lần).

2.      Văn: – Các tiểu thuyết: Yểu điệu thực nữ, Tóc tiên, Cỏ ven đường, Luật nhân  quả, Tiểu thư, Anh hùng tứ xứ, Ba trong một.

    – Tác giả bộ tranh màu Hải Đại Bàng (15 cuốn).

    – Phóng tác bộ truyện Tứ quái TKKG (gồm 70 cuốn) của nhà văn Stefan      Wolf người Đức.

–  Bộ truyện thiếu nhi phiêu lưu mạo hiểm nhiều tập 5 Sài Gòn (gồm 40 cuốn);          

 Bộ truyện Z Men nhiều tập…

3.      Điện ảnh: – Là tác giả của các tiểu thuyết đã chuyển thể thành phim: Yểu điệu thục nữ,   Mênh mông tình buồn (Luật nhân quả), Ngũ quái Sài Gòn

 – Là tác giả các kịch bản phim hành động và kinh dị: Lệnh xóa sổ, Ngôi nhà bí ẩn, Suối oan hồn, Chết lúc nửa đêm, Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn…

        Mặc dù là người nổi tiếng về sáng tác thơ, viết văn và biên kịch, và đoạt rất nhiều giải thưởng về văn học, giải thưởng về thơ… ; đặc biệt năm 9 tuổi đã đoạt giải Hội họa Thiếu nhi Châu Á với bức tranh màu nước “Quang Trung hành quân”, nhưng chưa bao giờ Bùi Chí Vinh tự nhận mình là họa sĩ trên danh thiếp cũng như trên lý lịch nghề nghiệp.

       Sau một năm triển lãm cá nhân đầu tiên nhận được nhiều khen, 55 bức tranh thuần túy sơn dầu lần này – Bùi Chí Vinh hình tượng “như 55 nhát roi tự quất vào bờm ngựa của mình” – “…đó là những nhát roi có lúc cuồng nộ, lúc bẽn lẽn rụt rè, lúc phản kháng tối đa và khi lại rất chân thành của một gã đàn ông từng trải tự lực cánh sinh, hào sảng kết giao bằng hữu, có lúc trả giá bằng máu và nước mắt, tất cả cần thiết để “ngựa chứng” Bùi Chí Vinh nhảy vọt qua mọi rào cản đớn hèn hòng thăng hoa trong cuộc sống có quá ít niềm vui được sống” – (Cát Bi – Nghề Báo). 

     Triển lãm diễn ra từ ngày 12/10 đến hết 16/10/2013. Một điểm mới trong triển lãm – tác giả treo xen kẽ những bài thơ, những trích đoạn độc giả yêu thích được viết bằng thủ bút phóng khoáng của chính Bùi Chí Vinh.                                                                                                      Phạm Đức Mạnh     

  

                                                   3-  Cái bóng

 

            

       

                                                             4- Bên song cửa     

       

                                                           5- Bí mật trong vườn    

     

                                                     6- Tình người vĩnh cửu

 

             

      

                                                       7- Hương đồng cỏ nội  

       

                                                            8- Sen buồn

         

                                                                  9- Siêu thị

  

 

 

   

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác