Nguyễn Tuyết réo KO, trò chuyện với Lúa

Ngày đăng: 6/10/2013 07:46:35 Sáng/ ý kiến phản hồi (16)

  Nguyễn Tuyết (NT)  nghe Phương Nga muốn khiếu nại và thưa kiện mới nhớ ra cũng khá lâu rùi vắng bóng Nữ hoàng vui nhộn. NT không hiểu vì sao người vui nhộn cuả trang nhà mình lại núp bóng lâu quá vậy(?) Người đẹp Kiều Oanh ới à , em cuả chị lặn đâu mất tiêu rùi , chị  quyết tâm giữ danh hiệu cho em, thì em cũng phải duy trì nó chứ ! Hi hi, ra coi anh Một Luá cuả em có bầu lủ khủ kià: nhánh bầu, trái bầu, con bầu ra quá xá kià. Em ra tay giúp anh Một Lúa đem bầu dià nấu canh tôm, hay xào ăn cũng  rất là ngon. Nhớ múc cho chị PN một tô canh bầu tôm và một diã xào tôm bầu , để cho chị PN hạ hoả… hì hì ..

Vụ cái nhà cuả em trai anh Một Lúa,  thì từ từ mình tính, khi được giá bán đại cho xong , tìm căn khác biệt lập ranh giới có rào dậu đàng hoàng mà mua, chắc chắn là cái sau sẽ tốt hơn cái trước. Khéo léo , nhẹ nhàng mà bán , tránh cho người coi mua nhà họ sợ, mình phải nói ngược lại là  thằng hàng xóm  nó lịch sự và tốt lắm , lại rất dễ thương nữa. Hi hi !

Ở đây, lúc trước em và chồng em đi coi nhà, có nhiều cái rất là ưng ý, vưà túi tiền, mà hỏng chừng nó rẻ và tốt hơn căn em ở hiện tại. Nhưng ngặc nổi cái đường để xe hơi không có ranh giới rỏ ràng , không có hàng rào, vả lại cái thằng Mễ nhà kế bên  có cái xe  tải quá lớn. Ông Quang nói, thôi không mua , vì lở hôm nào nó đậu trịch 1 tí xiú là xe mình phải ở ngoài lề đường,  mà lề đường trước nhà không có chỗ trống thì khổ!  NT rất khoái căn nhà đó, nhưng qua phân tích cuả chồng , thôi tránh phiền phức trước là hơn , không thèm tiếc rẻ. Trước giờ, người hàng xóm không làm hàng rào , mình mới về mình làm, nó không chịu , nó thưa  , mệt lắm. Nước Mỹ coi vậy chớ có nhiều cái cũng hơi nhức cái đầu…

Còn cái chuyện tức cười là thằng nhà kế bên thưa  khiện là nhà cạnh nó treo cái màn nhà tắm, làm ảnh hưởng mắt cuả nó hay  làm hư mắt nó gì đó, rốt cuộc ra toà xử phạt thằng treo màn lấy xuống mà còn phải nộp tiền phạt ( cái này là ông chủ cuả anh Quang bị  thưa và bị phạt đó . hi hi) . Hình như tụi nó thích phạt thằng có tóc và các người giàu có  Thế là  cứ nộp phạt cho xong để còn làm ăn nữa chớ ! Nhức đầu năm phút !

Nguyễn Tuyết

 

Có 16 bình luận về Nguyễn Tuyết réo KO, trò chuyện với Lúa

  1. KiềuOanh nói:

    Chị Nguyễn Tuyết, Ông Tòa nào xử ” bất nhơn” bắt lấy cái màn nhà tắm xuống vậy? Thử tưởng tượng ai đó giăng màn lên che để …tắm, giờ ông Tòa không cho để cái màn đó nữa thì ai được hưởng lợi đây ? Chắc là ông hàng xóm rùi.devil

  2. KiềuOanh nói:

    Lại cái điệp khúc:”Bận rộn quá nên ít vào trang nhà …”Hì hì. Chị Nguyễn Tuyết ơi, Em có ít thời gian nên không đọc hết các bài viết trên trang nhà được vì thế mà hông dám phản hồi tùm lum sợ bị các anh chị rầy rà “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà ….nói” ( chứ không phải dựa cột mà nghe à nhe) .Mấy bửa đọc bài của Anh Một Lúa nói về bầu (của ảnh), rồi bầu “nhỏ xíu” (của chị) em chợt nhớ câu ca dao : “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Hic hic hic…..Người ta có đủ vợ đủ chồng thì chỉ cần ăn râu tôm với ruột bầu thôi mà thấy hạnh phúc quá phải không chị? Ậy, đó là lúc hai người chưa có con đó nhe, chứ rủi có em bé rồi thì có ai đó phải chặc lưỡi nói : “Chỉ tội cho mấy đưa con, Cha chan, Mẹ húp, thế con ăn gì?” Hì hì, chắc lúc đó kéo hết qua nhà chị Nguyễn Tuyế để ăn bầu nấu với tôm cho đã hé. 

  3. Một Lúa nói:

    Có anh bạn tặng Một Lúa 2 câu thơ như vầy

    “Thương anh gánh nước tưới bầu

    Bầu dài nhánh lá, bầu sanh (trái) sân người”

    Chia sẻ thơ vui với Nguyễn Tuyết và Kiều Oanh, những người có khả năng xuất khẩu thành văn.

    • Phong Tâm nói:

      Lại ăn cắp lén văn cùa Một Lúa xào nấu lại mà có thơ rằng:

      Kiều Oanh, Nguyễn Tuyết mê bầu

      Mần thơ xuất khẩu năm chầu ( châu ) khen ngon.

    • KiềuOanh nói:

      Anh Phong Tâm, anh Một Lúa, bắt chước hai anh, KO thay chị Nguyễn Tuyết nói thế này:

      “Ngon không? Ai biết ngon không?

      Kiều Oanh, Nguyễn Tuyết trong lòng ngỗn ngang.(?)indecision

      Bầu ngon ai lại chẳng ham?

      Ngại vì tuổi tác khó kham …”bầu” bì.

      Nói vui chỉ để cười khì…wink

      Bầu dành tuổi trẻ, già thì …xực tôm.”

      Hehehe Tại em có tinh thần ..”ăn uống” (giống chị PN đó mà)

      • Một Lúa nói:

        Ăn tôm dễ bị tê-rôn

        Bầu luộc chấm với nước tương khỏe rè

        Cô bác lẵng lặng mà nghe

        Nữ hoàng tái giá lâm chầu ngôi xưa

      • KiềuOanh nói:

        Hởi anh Một Lúa nhà ta…

        Tui vừa lúp ló anh đà ra tay.

        Bắt trèo lên chổ cái ngai.

        Tui thời sợ té sóng xoài ra sân.

        Hoảng hồn tui mới định thần.

        Phận tui thấp bé (xin) an phân (phận) thủ thường!

        • Một Lúa nói:

          Phận muội không thấp lắm đâu

          Chịu khó mang guốc đứng cao hơn người

          Ngai vàng chắc cứng muội ơi

          Ngồi lên ít bửa, xem trời (bằng) hạt dưa

  4. Phong Tâm nói:

    Tui đang gởi hồn bên ” Tây thiên cực mặn ” cũng phải réo về vì ” lục dục thất tình ” chưa dứt!

    Cắn hột dưa uống nước dừa

    Kiều Oanh, Nguyễn Tuyết, Một Lúa…xin chừa cho tui

    Ngồi trên Ngai tẩn mẩn vui

    Ban cho thiên hạ cái  cui (cùi ) bắp nòn ( non )… ( đỡ thèm ) !

    • Một Lúa nói:

      Đệ đang nhâm nhi ly decaf

       

      Cùi bắp bổ béo gì đâu

      Sao anh không hỏi cháo bầu cá trui

      Ngồi đây ăn chút cho vui

      Nửa đêm túng quẩn, (hãy) dùng cui bắp nòn

      Ha…ha

    • KiềuOanh nói:

      Tui khóai trang mạng trường Tông,(Tống)

      Trong nhà, ngoài ngỏ một lòng hết cơ (cở).

      Hồì nào xa lạ lớ ngơ (ngớ).

      Giờ thân thiết chẳng chần chờ đắn đo.

      Hoan nghênh anh chị ngoài ngo (ngỏ).

      Tham gia trang Tống chẳng bò (bỏ) thời gian.

      Rủi ai sơ ý mắc nàn (nạn).   (ý của tui là bị chọc ghẹo)

      Hãy xin chớ có la làng, nổi cau (cáu)

      Nhắn anh Tâm, Lúa như sau:

      Cùi non đã hết tui thay vao (vào) cùi già .

      Được hông?

  5. Phương Mai nói:

    Chà chà ! Chỗ này hơi bị vui! PM tui xin tái xuất giang hồ, mấy tháng nay  cắt mạng , không đọc được bài của ai,thằng con trai thấy tui buồn hiu nên vừa nối mạng lại lúc 15 h hôm nay Bây giờ tui lại lúa hoàn lúa, lại bắt đầu cò mù mổ thóc,,Chào anh Sãi, chào anh Phong Tâm , chào Một Lúa, Kiều Oanh…! (PN ơi!, tao gật đầu mỏi cổ rồi, mày ngồi chỗ nào chỉ mau để tao còn nhập tiệc!)

  6. KiềuOanh nói:

    Chị Phương Mai ơi, nhào vô lẹ lẹ lên, hai anh Phong Tâm và anh Lúa dữ quá, làm như thơ của hai ảnh “trử” sẳn từ đời nào vậy, nên khi cần là cứ vô tư “xuất khẩu” chứ không phải như em phải “chặt khúc, nấu nhừ” lâu lơ lâu lắc! Em còn biết trang nhà của mình còn nhiều anh “cao thủ” lắm, Em đang cố gắng học lõm các anh ấy đây. Chị Nguyễn Tuyết réo em rồi mấy hôm nay bấm nút biết mất tiêu đâu rùi! Ới ơi Chị Nguyễn Tuyết ….

  7. Một Lúa nói:

    Thân tui nối mạng vài năm

    Trước đây thì cũng khóc thầm hằng đêm

    Đường vào đất Vãng êm êm

    Mỗi người góp chút cho thêm nụ…cười

  8. Phong Tâm nói:

    Một câu hay thiệt là hay

    PM bị cắt mạng thầy ( thấy ) sống nhăn

    LM, ML với thằng

    Tui  mà lãnh một nhát thăng thiên rồi

    Bữa nay bỗng rộn tiếng cười

    KO phang ngược lại cùi bắp gia ( già )

Trả lời KiềuOanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác