Hành trang của người xa xứ

Ngày đăng: 22/09/2013 07:36:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Vừa qua , Phương Nga có về Vĩnh Long thăm bà con và bạn bè. Tại đây, PN đã sống vài ngày với quê hương Vĩnh Long với các bạn và ghi lại những cảnh đẹp mà cô đã đi qua. Những hình ảnh này được PN đem về Hoa Kỳ để khi nhớ nhà đem ra xem lại (SOS)

                     Về thăm bạn bè

                cafe Vĩnh Long đặc sắc hơn cafe Mỹ

                    Phụ nữ VL ai cũng đẹp cả

          Chùa Bà Thiên Hậu (nhín từ trên cao)

 Nhà văn hóa TP.VL (Miểu Quốc Công), nơi xưa kia thường đến đây xem hát

h6

h7

                     Mái nhà xưa trong ký ức nay lại hiện về

              bến nước của một gia đình ở Bình Hòa Phước

                          Sáng: Phương Duyên tập thể dục

                    Trưa: Mắc võng sau hè

                           Tối : cà phê cùng mấy dì

               Ghi lại cho ngày sau:   Ôi! Những ngày xưa thân ái !

h4

h5

 

Có 14 bình luận về Hành trang của người xa xứ

  1. BẠCH LỘ 12A3 NK79 nói:

    Hành trang của chị Phương Nga thật giản dị nhưng đầy ấp yêu thương và kỉ niệm…smiley

  2. Đinh Kim Phúc nói:

    Tôi có một việc làm mới rồi: nghề khắc bảng đồng. Sẽ chuẩn bị một số bảng đề ghi: “Nơi đây bác Phương Nga đã đến vào năm 2013”. Ai hùn vốn mở tiệm không?

    • Phong Tâm nói:

      Thôi cha nội ! Hùn vốn mở tiệm không lời chết chắc à, Đinh Kim Phúc ơi !

      ” Quê hương đẹp hơn cả ”  Phải không Phương Nga ?

    • Một Lúa nói:

      Kính chào các cổ đông tương lai của công ty Khắc Chữ Đồng ($$$)

      Hãng của Kim Phúc mà gặp dân như tui, tối ngày không đi khỏi mông ông Táo thì có mà uổng cà phê giảo.

      Nhớ hồi đó mình cũng có thời gian theo anh em làm hãng chà đồ nhôm (chuyên trị nồi chảo lủng đáy, khét mông, sút quay, gãy gọng). Lần hồi bà con ta xài toàn đồ non-stick nên hãng chà láng phải khai khánh tận.

      Lúa chúc các bác làm ăn phát đạt

    • PhươngNga nói:

      Xin cám ơn về tấm bảng đồng.  Anh Phong Tâm quả là nhìn xa trông rộng.  Ai mà hùn vốn làm ăn với người tên Phúc? Có hùn thì phải là với người tên Lợi hay Lộc.  Chừng nào KP đổi tên?

  3. Phú Thạnh nói:

    Phương Nga ơi! Kỳ sau nếu có về VL nhớ dẫn Ông Xã vô ở “Mái nhà xưa trong ký ức (hình số 7 ?) đấy nhé và  uống cà phê ở quán LA PAIX (Hòa Bình) à nha !

    • PhươngNga nói:

      Anh Phú Thạnh thân mến,

      Tiếc là 2 ngày trước khi về Mỹ, ông John nhà em bị ngộ độc thực phẩm, khá nghiêm trọng, không thì tụi em sẽ về VL rồi.  Đúng là ngoài ý muốn.  Chắc chắn sẽ có dịp uống cà phê với anh và các bạn trong lần sau, hy vọng khoảng 3 năm nữa.

  4. Thu Nguyệt nói:

    Phương Nga ơi! Hành trang tuy đơn sơ nhưng tình cảm quê hương và bạn bè đầy thân thương và thắm thiết. Những gì “toan tính” trước khi PN về quê nhà, hình như có nhiều thay đổi và không như ý định. Nào là mình sẽ làm gì đó, sẽ đi đâu đó, hoặc là sẽ cùng thưởng thức gì đó… Nhưng thời gian đối với PN có vẻ ít quá khi phải sắp xếp cho từng nơi đến và cho từng nhóm bạn bè cũng như dành riêng cho gia đình.

    Đối với Phương Duyên cho chuyến về quê Mẹ lần 2 này, có lẽ đã để lại trong cô bé ít nhiều những ấn tượng và kỷ niệm đẹp. Cho dì TN hôn lên trán con 1 cái và nựng yêu 2 cái vào 2 bờ má con nhé! Nhớ nhiều cô bé PD dễ yêu.

    • PhươngNga nói:

      Thật sự như vậy đó bạn à.

      Chắc sẽ có mấy bạn cố tri hiểu lầm là mình “lờ” bạn.  Thật tình là không có thì giờ, hoặc có sự cố xãy ra ngoài ý.  Chỉ mong được xí xoá cho mình.

      Sẽ chuyển lời của dì TN tới cháu của dì.  Chưa chi mà cháu của dì đã hẹn trở về khi tốt nghiệp lớp 12.

  5. Hoàng Hưng nói:

    Nhìn được hình Phương Mai, nhưng lâu quá không thấy Phương Mai “đi chợ”

  6. Phương Mai nói:

    Hú…hu.u.u!Tui đây! Anh Hoàng Hưng ơi!Tới bây giờ PM mới nghe anh  gọi!

  7. Một Lúa nói:

    Mừng quá, chưa kịp pha ly cà phê sáng

     

     

    Hôm nay mười một tháng Mười

    Pi-Em nối mạng làm người trần gian

    Lai sinh chốn cũ địa đàng

    Nghiệp duyên nặng nợ, thế gian bạn bè

  8. Phương Mai nói:

    Chà! Một Lúa lóng rày làm thơ lên tay quá ta! Lục bát gieo vần rất chuẩn. Ý thì chắc do mừng quá nên phụt ra cả nùi! Bái phục! bái phục!

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác