Vu Lan nhớ mẹ của Nhật Lệ

Ngày đăng: 21/08/2013 07:40:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Nhật Lệ tên thật là Võ Thị Nhật Lệ, quê ở Bình Đại , Bến Tre. Vừa qua trong buổi ra mắt thơ Phạm Đức Mạnh tại nhà hàng Dạ Phi Cơ chị xuất hiện trong vai đào thương với những bản vọng cổ rất muồi. Mới đây, SOS được biết thêm chị có nhiều bài thơ độc đáo. Xin giớ thiệu với anh chị em cây bút mới (SOS)

VU LAN NHỚ MẸ

 

Lời ru ngọt lịm năm nào

Ghi vào ký ức xanh xao một đời

Đong đưa cánh võng à ơi

Hàng cau nghiêng bóng sầu rơi bên thềm

Trong vòng tay mẹ dịu êm

Môi hồng ngậm sữa bập mềm ca dao

Nhìn đôi ngỗng lội ngoài ao

Lời thơ nức nở  nghẹn  ngào trên môi

**gió đưa cây cải về trời

giọt buồn rụng đắng cay lời ru xưa

Vết thương sâu khắc thân dừa

Một trời nắng hạn mây mưa im lìm

Để hằn muôn vết chân chim

Ngâm câu đá nổi rong chìm mà đau

Vẫn còn cây bưởi hàng cau

Nhưng hình bóng mẹ đã vào giới ba

Áo con cài trắng hồng hoa

Thương lời ru cũ nhạt nhòa nắng sương

Phương trời xa vẫn hoài hương

Vu Lan nhớ mẹ đêm trường lệ rơi

 

**ca dao

      NHẬT LỆ

 

 

Có 6 bình luận về Vu Lan nhớ mẹ của Nhật Lệ

  1. Phong Tâm nói:

    Thơ Nhật Lệ biết khá lâu, tuy đọc chưa nhiều vẫn có ấn tượng khi thấy tên là nhớ không xa lạ, biết người chỉ là lần gặp mặt trong buổi dự ra mắt tập thơ của anh Phạm Đức Mạnh, thì ra Nhật Lệ gốc Bình Đại cùng quê xứ dừa đây thôi.Đọc các bài thơ đăng trên THCL và TPHVL với nhiều thể diễn đạt cho thấy NL am tường thơ xưa và nay có nhiều âm điệu ý từ sâu lắng, làm rung lòng  người đọc như là ” Để hằn muôn vết chân chim, Ngâm câu đá nổi rong chìm mà đau “. Chúc tác giả luôn tươi trẻ trong những dòng thơ mới.

  2. võ thị Nhật Lệ nói:

    Anh Phong Tâm kính mến

    Hôm nay rảnh rỗi Nhật Lệ ngồi đọc kỷ trang nhà xem lại những bài thơ mình đã gửi đăng và tìm hiểu thêm những thành viên của nhóm để tiện việc xưng hô

    Gặp lời bình của anh Nhật Lệ vô cùng sung sướng được anh bậc thầy về thơ phú  chú ý ngợi khen .Có lần chị Cúc vàng xuống Bến Tre thăm anh có rũ em nhưng em đang ờ Sài Gòn không đi được thật đáng tiếc .Mong có dịp anh em mình hội ngộ chắc là vui lắm

    Chúc anh vui khoẻ

    NHẬT LỆ

  3. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin tiếp nối bài VLNM của NL !

     

    TẮT TU HUYỀN KÝ trao lời

    Khi xưa Phật thuyết giáo đời đừng quên

    Hiếu nghì giữ dạ chặt bền

    Mẹ sanh Cha dưỡng đáp đền phận con

    Sớm hôm chăm sóc lúc còn

    Miếng ăn giấc ngủ lo tròn bịnh đau

    Mẹ Cha sức kiệt âm hao

    Giã trần cỡi hạc bước vào hư không

    Cúng dường bố thí mở lòng

    Phát tâm hồi hướng thoát vòng tử sanh

    Di Đà Niệm Nguyện Tín thành

    Cầu xin Tiếp Dẫn Vãng Sanh Lạc Miền

    Dẫu còn tội chướng oan khiên

    Được phần ĐỚI NGHIỆP Sen liền Hóa Thân

    Thường ngày Thánh Chúng cận gần

    Diệu Âm giác tánh ngộ lần Vô Sanh…

    Mười phương thế giới du hành

    Hóa Thân Tự Tại Độ Sanh thuận tùy

    Phận con trọn Đạo Hiếu nghì

    VU LAN TỊNH ĐỘ MẠT KỲ KHUYẾN TU.

    Hồng Trần

  4. Hoành Châu nói:

    Cùng các  bạn thơ ,,,,,Ơn  cha cao mấy cho vừa
    Nghĩa mẹ biển rộng năm xưa vô bờ ,
    Khi nhỏ tâm trí hững hờ
    Rong chơi mãi miết ơ thờ nghĩa ơn ,!
    Cha rầy mẹ mắng giận hờn,
    Lớn lên nghĩ lại thương hơn lúc nào
    Phận con cha mẹ bệnh đau ,
    Thức khuya lo lắng âm hao kiệt mòn ,
    Theo gương thề nguyện sắc son ,
    Hiếu nghĩa giữ đúng cho tròn hai vai  !
    ,,,,Đêm đêm nghe tiếng thở dài
    Mẹ xa vạn dặm tiếc hoài nhớ thương
    Lặng trầm mùa cũ mù sương ,
    Được mẹ yêu ái dư hương ngọt ngào
    Bàng hoàng tỉnh giấc chiêm bao ,
    Áo ai hoa trắng cài sao ngậm ngùi   ?
    Mai sau  ta có nên người ,
    Hãy dạy con cháu rạng ngời thủy chung ,
    Mai sau xa cách muôn trùng ,
    Hãy cho tiếng hát trùng phùng bay cao !
    Hoành Châu (19/10/ 2014 )

     

     

     

     

    ,

     

  5. HồngTrần nói:

    Hồng Trần Kính trao Chư Thiện Hữu Tri Thức !

     

    CÔNG CHA

    TỊNH lòng khúc hạ tiễn đưa Cha !

    ĐỘ biệt gia duyên tuổi chửa già !

    CƯ thế chung cùng đâu mấy chốc !

    SĨ hồi công dưỡng giọt châu sa !

    PHẬT xưa lời dạy luân trầm khổ

    HỘI Pháp Vãng Sanh Cực Lạc qua

    VIỆT Niệm Di-Đà hồi hướng nguyện

    NAM cầu Tiếp Dẫn Giác linh Cha.

    *TÔNG giáo TẮT TU Diệu nhiệm mầu

    SƯ khai môn lập ý thâm sâu

    Minh quang siêu độ Âm Dương thoát

    TRÍ đắc Tây qui NIỆM một câu .

    Thanh Trần (Hồng Trần)

     

    NGHĨA MẸ

    TỊNH thi hoài vọng Mẹ hiền đâu ?!

    ĐỘ ngộ hay mê ? Biển lệ sầu !

    CƯ cảnh biệt ly lòng quặn thắt !

    SĨ ơn sanh tạo dạ ghi sâu !

    PHẬT Di-Đà Niệm nguyền siêu thoát

    HỘI lý Giác linh Tiếp Dẫn cầu

    VIỆT mỗi lần Xuân thương nhớ Mẹ !

    NAM đầu Xuân ấy ? Mẹ về đâu ?!!!

    *TÔNG môn chỉ lối thoát đường mê

    SƯ dẫn Chúng Sanh Cực Lạc về

    MINH hạnh tâm thành tu Huệ Phước

    TRÍ khai ngộ tỏ hướng hồi quê .

    Thanh Trần (Hồng Trần)

     

     

  6. HồngTrần nói:

    Thanh Trần Kính gởi tặng Y-Sĩ Trưởng Nam Y …

    Kỉ niệm một lần viếng ghé thăm.

     

    HƯNG QUANG TỰ (Bến Tre)

    TỊNH Độ Nam Y Phước Thiện Tỉnh

    ĐỘ Tu Tắt Pháp Nguyện-Hành-Tín

    CƯ gia Mạt hạ thuận ba căn

    SĨ Niệm Cầu Sanh Lục-Tự chính

    PHẬT Đạo đắc thành Từ-Huấn trao

    HỘI Thần huân tập trụ an Đỉnh

    VIỆT noi Tứ-Kệ chớ nghi ngờ

    NAM quyết quả nhân qui luật định .

    *TÔNG   giáo  CÔ truyền vô chấp bịnh

    SƯ       lời       CHÂU ngọc hạ khiêm nhịn

    MINH thông THỊ ngộ bổn Chơn Như

    TRÍ      lạc      THU thường tánh lặng tĩnh .

    Thanh Trần (HT)

     

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác