Tôi từng 3 lần mần… vua

Ngày đăng: 6/08/2013 07:16:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Nếu nói ngồi trên ngai vàng là được mần vua, thì tôi ít nhất cũng đã ba lần “ngự trên ngôi cao 9 bệ” (xin đừng xuyên tạc là “địa ngục 9 tầng” nghen!)
Hồi tháng 2-2007, tôi đã mừng sinh nhật của mình bằng cách bay lên Đà Lạt, chạy tọt vô Dinh Bảo Đại 3, và ngồi lên chiếc ghế trong thư phòng của “vị hoàng đế cuối cùng” của Việt Nam. Có ảnh cho thấy tôi đang gọi điện thoại đàm đạo với nhà vua ở bên… bển!
Sau đó với cảm giác mình đang mần vua, tôi đứng thẩn thờ bên cửa sổ Lầu Vọng nguyệt nhìn ra những đồi thông mà làm thơ hoài cổ, rồi lạc bước vô phòng ngủ của Nam Phương Hoàng hậu.

Tới tháng 10-2008, trong một chuyến Press Tour của Samsung Vina ở Hàn Quốc, tôi đã có dịp ngự trên ngai vàng của vua Triều Tiên. Có cả các cung tần (hỗng có mỹ nữ à nghen) và các mama tổng quản take-care. 
Còn lần ra Huế tháng 9-2005, tôi cũng đã vô thành nội, vào hoàng cung, mặc áo long bào ngồi trên ngai (màu) vàng để được mần vua trong thời gian một nồi cháo kê sôi. Tiếc là mấy tấm ảnh đó bị thất lạc.
Xin nói rõ là tôi chớ hề làm điều gì mạo phạm. Các di tích lịch sử này được mở cửa cho du khách tham quan và người ta được phép có thể trải nghiệm cái cảm giác mần vua như thế!

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 5-8-2013)

Có 5 bình luận về Tôi từng 3 lần mần… vua

  1. hongbang nói:

    Thưa cùng anh Hòang Phước.

    Tôi đọc nhiều bài viết của anh trên. trang TPH. nhưng chưa có dịp trao đổi và chọc ghẹo nhau chơi. Kỳ này, thấy anh làm vua nhữing 3 lần,tôi..ốc ác nỗ cục và chợt nhớ, trong 1 lần ra Huế, tôi tự đặt mình làm vua xem sao và viết 1 bài thơ têu tếu chơi. Tôi tìm lại thì may quá, bài thơ còn, ghi ra để chọc anh một chút. Bài thơ cũ, mất thời gian tính, nhưng ít nhiều cũng làm tôi nhớ Huế…

                               MỘT LẦN TỚI HUẾ

                                                                                            ” Kim Long có gá`i mỹ miều…”

    Ái khanh, Trẫm đã già rồi

    Nam giao trẫm chịu đàn trời chẳng xong

    Bây giờ ngồi nhớ Kim Long

    Ốc ác trẫm nổi, thân rồng trẫm rêm

    Đầu nguồn cỏ chảy dòng êm(*)

    Sông Hương trẫm ngự thuyền đêm nột mình

     

    Đèn nhô trên sóng phù sinh

    Trăng treo đáy nước trẫm nhìn vàng rơi

                   ( *)Tương truyền có 1 lòai cỏ, đầu nguồn, làm nước sông thơm.

                                          HỒNG BĂNG.

  2. BẠCH LỘ nói:

    Vậy là anh Hồng Băng cũng có lần làm vua rồi hé, sướng nha! Nhưng còn thua anh Hồng Phước được làm vua Hải ngoại nửa. 

    • BẠCH LỘ nói:

      Một lần làm vua có nhiều xúc cảm thế, BL mong rằng sẽ được đọc nhiều cảm xúc nữa trong những lần sau anh Hồng Băng nhé!

    • hongbang nói:

      Bạch Lộ thân,

      Hồi ra Huế, chưa có cái vụ làm vua thử đâu. Tôi có qua Kampuchia ở 1 thời gian, ghé Chùa Vàng Chùa Bạc và hòang cung. Nhìn thấy long sàn, chứ không được phép ngồi. Đi vòng vòng Huế, tự nhiên nghĩ thử làm vua xem sao, và như đả viết, thấy rêm lắm. Chúc vui, khỏe. Thân.HB.

Trả lời hongbang Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác