Quách Đào họa thơ Nhật Lệ

Ngày đăng: 24/08/2013 08:23:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Mình mới hân hạnh được đọc hai bài thơ đường luật của Nhật Lệ. Hai bài thơ rất hay. Ý tình u nhã, câu chữ thôi sao, niêm vận chỉnh tề. Thời bây giờ mà viết được hai bài đó, không phải tầm thường. Xin phép được họa lại hai bài đó của nữ sĩ. Nếu có ngọng nghịu cũng xin chị Nhật Lệ, theo cách chị Xuân Hương , kêu thằng em nầy lại, chỉ biểu cho đôi điều. Trân trọng,

 

 

 

 

 

 

Nguyên tác của Nhật Lệ.                                                           

                                                                                             Họa

            

 

           SAO VẪN CÒN YÊU

Có người bên suối nhặt tơ trăng.                      Anh đứng đầu non tắm bóng trăng
Đan áo tương tư vọng cánh bằng.                    Nhớ Em ngà ngọc cõi đồng bằng.
Đã chẳng trông mong duyên tái hợp.              Sông sâu nước mát khơi nguồn ý,
Sao còn vương vấn mộng chia ngăn.              Lối cỏ đường hoa giã cách ngăn.
Mang theo kỷ niệm vùi sương gió.                    Lá rớt bên thềm chân bước nhẹ
Để lại khối tình nhuộm tuyết băng.                   Tình trao sau mấy dặm hài băng
Nức nỡ cung đàn đêm tiễn biệt.                          Đê mê hồn dậy mùi hương cũ
Mịt mờ bến đợi khói mây giăng.                         Ước nguyện chưa tròn sầu mãi giăng
                         Nhật Lệ                                                                                 Q Đ             .

                DÁNG ĐỢI.                                                                           Họa

Ba đảo quê dừa xanh bóng mơ.                         Dáng đợi hay là dáng đứng mơ?
Vươn tay gọi gió tắm sương mờ.                      Em tôi chiều ấy bóng chưa mờ.
Ong vàng ướp mật tươm câu hát.                    Nắng vàng nhuộm ửng đôi gò má,
Bướm trắng gợi tình quyện ý thơ.                     Gió lướt vai tròn dậy sóng thơ.
Bãi mía anh trồng xây ước mộng.                    Sông Cổ nhịp chèo um tiếng trống,
Vườn dâu em tưới dệt duyên tơ.                        Hàm Luông in đáy mấy mây tơ.
Phù sa bồi lỡ đôi bờ hẹn.                                      Chiều ơi, chiều có về bên ấy,
Cách mấy sông sâu vẫn đợi chờ.                       Nhắn với em tôi chớ đợi chờ.     

                              Nhật Lệ                                      Núi Cấm, ngày mưa ngâu 2013

                                                                               Quách Đào,

 

Có 4 bình luận về Quách Đào họa thơ Nhật Lệ

  1. Phong Tâm nói:

    Thân chào bạn Quách Đào,

    Lâu lắm mới gặp lại được ” hình ” người, xem ra tóc có trắng nhưng vẫn đẹp ” trung niên ” lại hào phóng với loại thơ… khó gặm, vậy mà vẫn trơn tru ngọt xớt ! Chúc mừng Quách Đào đã gọi được hồn trở lại chơi với anh em, mong bạn luôn khoẻ và sáng tác dồi dào.

    • Quách Đào nói:

      Cám ơn anh Phong Tâm đã có lời khen. Tuy nhiên, chính là nhờ hai bài của chị Nhật Lệ hay quá cộng với mấy lần được ngắm chân dung cô dâu của chị nên mới đủ ” sung ”  mà viết càn vậy thôi! ( Hổng biết hỗm rày chỉ bận cái gì mà đâu mất tiêu !? ) Chúc anh sức khỏe. Thân,

  2. võ thị Nhật Lệ nói:

    QUÁCH ĐÀO THÂN MẾN******Cám ơn hai bài thơ họa thật tuyệt của bạn Đọc bài họa trữ tình mượt mà của bạn làm cho hai bài xướng bị tủi thân vì cảm thấy quá dỡ Hỗm rày vì nhà có chuyện nên không vào trang được Mà cũng vì NL  gửi bài rất nhiều nhưng không thấy đăng nên cũng hơi buồn  Không biết bài bị lạc hay bị dỡ không được đăng?Hôm nay mình vừa gửi thêm hai bài thơ PHƯỢNG TÍM và ĐÀ LẠT MƯA MƯA CHIỀU không biết anh MINH có nhận được hay không      Nhật Lệ mong sẽ cùng được ướng họa THƠ ĐƯỜNG cùng QUÁCH ĐÀO nhé

    Cám ơn bạn nhiều vì chịu khó họa thơ với NL Chúc bạn vui khỏe

    NHẬT LỆ

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    NHẬT LỆ xin mời QUÁCH ĐÀO họa tiếp hai bài thơ Đường nữa nhé    

    TAO PHÙNG                                                                                                                                                                                    

    Dừng gót phiêu bồng xây ước mơ

    Ta về chốn cũ nối cung tơ

    Lầu son gác tía giờ quay mặt

    Núi biếc non lam vẫn đợi chờ

    Hạ trắng thềm mơ tràn suối nhạc

    Thu vàng bến mộng trải nguồn thơ

    Cùng đôi mắt ngọc làn môi thắm

    Giây phút tương phùng dạ ngẫn ngơ

    *****************

    U HOÀI

    Lá úa xa cành đau đớn cây

    Hoàng hôn nắng nhạt ngã về tây

    Men nồng tiễn biệt bao lần cạn

    Nước mắt phân ly mấy lượt đầy

    Băng giá đưa tình qua núi tuyết

    Hững hờ chở mộng lạc sông mây

    Bờ tim mấy nẽo hồn hoang dại

    Nhớ kỷ niệm đầu bao đắm say

    NHẬT LỆ

     

Trả lời võ thị Nhật Lệ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác