Putrajaya về đêm

Ngày đăng: 23/08/2013 04:40:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Trứớc khi về lại Việt Nam, bốn cha con Đinh Kim Phúc rủ nhau đi xem đô thị mới của Mã Lai. Putrajaya cách thủ đô Kuala Lumpur 25 km về hướng Nam, được xem là trung tâm hành chính của Malaysia. Vào năm 1999, các quan chính phủ đã được chuyển từ Kuala Lumpur đến Putrajaya do tình trạng ùn tắc và quá tải ở Kuala Lumpur.

 

Ảnh 1533:                            Cha và con.

Putrajaya là đứa con tinh thần của cựu thủ tướng Dr Mahathir Mohammad, được đặt tên theo vị thủ tướng đầu tiên của đất nước này Tunku Abdul Rahman Putra. Trong tiếng Malay, “Putra” có nghĩa là “hoàng tử” và “jaya” có nghĩa là “thành công” hay “chiến thắng”. Sự phát triển của Putrajaya bắt đầu từ năm 1990 và ngày càng gia tăng vượt bậc cho đến ngày hôm nay.

Nhìn Putrajaya mới thấy được tầm nhìn và tài trị nước của Thủ tướng Mahathir. Nhờ công trình này mà Malaysia vượt qua được cơn khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997.

Bài và ảnh Đinh Kim Phúc

 

 Ảnh 1520: Thánh đường Islam giáo tại Putrajaya với 15.000 chỗ cầu nguyện.

 Ảnh 1526: Trước Dinh Thủ tướng Malaysia.

 Ảnh 1531: Con gái đầu, con gái út.

 Ảnh 1537: Góc phố

 Ảnh 1544: Sắc màu Putrajaya

Ảnh 1549: Thánh đường Islam giáo theo kiến trúc phi truyền thống.

 Ảnh 1545: Tòa nhà nào cũng to.

 

Có 1 bình luận về Putrajaya về đêm

  1. BẠCH LỘ nói:

    Đường phố Malayxia về đêm thật tráng lệ và yên tĩnh phải không anh ĐKP?

Trả lời BẠCH LỘ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác