NỔI KHỔ CỦA CẢ LẦN

Ngày đăng: 9/07/2013 10:09:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 Không phải than nghèo, than khổ với các bạn. Nhưng hôm nay, 9.7.2013, lúc 13 giờ trưa, tại Thị trấn Tam Bình có xuất hiện trận mưa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, mưa như trút nước, cả Lần biết thân, vào nhà cố thủ. Mang máy ảnh ra, bày 1 dĩa khô chiên ( để ăn cơm trưa, chiều ) và chai Bàu Đá ( cảm ơn Trần Bình đã gởi tặng hôm thôi nôi trang nhà.), xem như Trần Bình đã có cứu trợ cho đàn anh thoát 1 bàn thua trông thấy !

   Ngoài trời mưa tầm tã, ngồi nhà một mình. Thường thì giờ nầy tôi đã ngủ trưa được hơn 30 phút, sau đó đi xem mấy ông tiên đánh cờ, đàm đạo chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay, thì ông trời đã cắt liên lạc của mình với bạn bè chí cốt ở Tam Bình. Ngồi buồn, mưa càng lúc càng nặng hạt. Bèn móc phone ra :

  • A lô ! Hậu đó hả ? Vào nhà đối ẩm với tui.

Bên kia đầu dây, giọng nói như đang thua cờ, cố tình chọc tức tui :

  • Không có xuồng để chống vào nhà nhậu với mầy !

     Không chịu thua tiếp tục a lô cho Tiền, Thái cũng được những câu chọc tức tương tự, bảo sao không tức.

     Thôi thì tao uống một mình ( độc ẩm ), được chừng 1 ly ( cở ly cà phê đen ) thì đã thấm mệt. Xách máy ra trước cửa, tác nghiệp xong, vô độc ẩm tiếp, gần 2 ly thì cũng vừa dứt mưa. Nằm võng ngủ 1 giấc thiệt đã, đúng là chai Bàu Đá của Trần Bình cứu khổ cho tui lúc nầy vô cùng có hiệu quả.

     Bây giờ là 3 giờ 45, ngồi dậy lên máy gỏ mấy chữ để các bạn chia sẻ với tui.

     Nghe nói trong các lần sinh hoạt ở địa phương là đầu quý III.2013 sẽ nâng cấp 2 tuyến đường của nội ô Thị trấn Tam Bình ( trong đó có tuyến đường vào nhà tui ). Sáng nay dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm ở Thị trấn, mới nghe nói là đã có tiền, đang chờ đấu thầu. Thôi thì ráng chờ xem đến cuối năm nầy mình có còn khổ nữa không, nếu còn, chắc phone cho Trần Bình gởi gấp 1 chai A ma công !

                                         TT Tam Bình 16 giờ ngày 9.7.2013

                                                     NGUYỄN VĂN LẦN

                                  ( Sau khi uống gần 2 ly Bàu Đá và ngủ gần 1 giờ )

h1

  h2

 h3

Có 2 bình luận về NỔI KHỔ CỦA CẢ LẦN

  1. TRẦN BÌNH nói:

          Em đã từng đi xuống nhà anh nhậu rồi nhưng không ngờ bây giờ tới nhà anh nhậu vào mùa mưa phải đi bằng xuồng .Thiệt là đã nha anh Cả .

  2. Hoàng Hưng nói:

         Làm ơn chuyển bớt nước qua Arizona dùm, bao nhiêu cũng nhận, vì nơi tôi ở cao hơn mặt biển 1000 bộ. Cám ơn nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác