Nguyễn Tuyết ăn Lễ Độc lập

Ngày đăng: 8/07/2013 08:42:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Ngày Lễ Độc lập bên Mỹ , pháo bông nổ vang trời thật là tưng bừng, vui hơn cả ngày 1 tháng 1 tức Tết Dương lịch, mọi người đều có cơ hội vui chơi và đi mua sắm. NT cũng đi trung tâm thương mại mua một ít đồ ăn mà thôi, chủ yếu là đi ngắm cảnh và ngắm người đi trên đường, rồi đi ăn, chỉ có vậy thôi mà mất cả ngày lông bông phố thị. Nhân dịp lễ này, công nhân xe bart đình công đòi tăng lương và họ đã thành công. Xin gửi cho anh chị em ảnh của NT ngày hôm đó.

   Tin ảnh Nguyễn Tuyết

  h1

  h2

  h3

  h4

  h5

  h6

 

Có 2 bình luận về Nguyễn Tuyết ăn Lễ Độc lập

  1. Hoàng Hưng nói:

    Dỉa cơm hấp dẩn nhất là trái ớt xanh. Anh Cả nói ăn cơm thiếu bai lâu tiêu lắm.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoàng Hưng thấy ớt hấp dẫn. Nhưng tui thấy còn thiếu 1 món hấp dẫn hơn nữa !

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác