Mừng ngày báo chí nhà báo Lương Minh

Ngày đăng: 24/06/2013 11:59:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Tối 22/6/2013, thầy Nguyễn Khắc Minh, cựu GV trung học Chợ Lách có điện thoại cho tôi đúng 8 giờ sáng mai (23/6) đến quán Dạ Phi Cơ, P.Tân Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM uống cà phê, và có chị Ngọc Thu – từ Pari về.

    Đúng hẹn, sáng 23/6 tôi đến quán, thầy Huỳnh Trí Nghi, anh Văn Năng, chị Mỹ Linh, chị Ngọc Thu, chị Thanh Nhi, chị Mỹ Hương, vợ chồng anh Bình-Khánh, anh Quốc Cường, chị Ngọc Thu… đã có mặt rất sớm. Một lát sau vợ chồng thầy Khắc Minh-cô Uyên tới và mang theo tấm pote có in hình nhà báo Lương Minh với nội dung: Trunghoccholach.com chúc mừng Nhà báo Lương Minh – nhân ngày 21/6/2013 cùng với lẵng hoa “Chúc nhà báo Lương Minh Như ý Cát Tường”. Một lúc sau, Lương Minh đến cũng bất ngờ trước sự kiện này, vì chị Ngọc Thu và bạn bè trung học Chợ Lách đứng ra tổ chúc, nhưng muốn gây bất ngờ nên không báo trước.

      Cuộc vui bắt đầu từ nhưng ly cà phê, những cuộc nói chuyện vui, tiếu lâm rôm rả, át cả tiếng phi cơ cứ 10 – 15 phút lại có 1 chiếc gầm rú bay trên đầu. Người gây “ồn ào” và làm cho mọi người cười chảy nước mắt nhiều nhất là chị Thanh Nhi, anh Công Quý, Văn Năng…

     Sau những ly cà phê là tiệc ăn sáng nhẹ. Chủ “xị” tiệc vui là chị Ngọc Thu – tuyên bố ý nghĩa của buổi gặp mặt và khai tiệc bằng chai sâm banh. Những cái bắt tay, lời chúc mừng thân thiết và tặng quà đầy ý nghĩa.

     Tại buổi giao lưu tràn ngập niềm vui, dời chuyển qua nhà hàng để ăn trưa, rồi lại lai rai chút bia kéo dài đến 4 giờ chiều, cùng với nhiều tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn, hát hò, bốc thăm để khuấy động thêm không khí cuộc vui… đã làm cho tất cả mọi người được một ngày sảng khoái…

    Có mặt trong cuộc vui, anh Phạm Đức Mạnh-nhà báo đã cảm tác ngay bài thơ nóng hổi tặng tất cả mọi người và trang nhà như một lời tri ân

Phạm Đức Mạnh

     CẢM ƠN              

Cảm ơn bè bạn tin yêu

Dành cho nhà báo rất nhiều tình thương

Dù cho vất vả dặm trường

Vẫn đầy kỷ niệm bốn phương tụ về

Đây tình Chợ Lách Bến Tre

Kia Tống Phước Hiệp lời thề Vĩnh Long

Cho nhau tất cả tấm lòng

Gần xa cùng hẹn thỏa mong đợi chờ

Cùng vui uống những vần thơ

Cùng say tiếng hát vỗ bờ tuổi xuân

Quên đi năm tháng phong trần

Nụ cười trẻ lại tình thân bạn bè.

                                   Phạm Đức Mạnh

H1                         Nhận hoa từ bạn cũ

h2                 Đức Mạnh và Lương Minh được mời rượu

h3                          cuộc vuii được kéo dài

h4                      Chụp hình lưu niệm tại thung lũng của quán

h5

h6

h7

Có 1 bình luận về Mừng ngày báo chí nhà báo Lương Minh

  1. Nguyễntuyết nói:

    Wow ! SOS nhận hoa từ bạn cũ  , tấm hình này tươi rói hà , hi hi. Chúc các huynh nhà báo luôn vui và thành công . Bài thơ cảm tác cuả huynh Đức Mạnh rất ấm áp và cảm động quá !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác