Đinh Kim Phúc du lịch bụi ở Hoa Kỳ

Ngày đăng: 3/05/2013 09:57:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 Ngày 20/4, Đinh Kim Phúc từ VN  tới Los , rồi theo gió đu xe đò đi tìm nhà Nguyễn Tuyết, nhờ cảnh sát Mỹ tốt bụng giúp ĐKP đến trước cưả nhà NT. Thoáng nhìn , NT hết hồn, tưởng mắt mình nhìn lầm, nhưng với nụ cười toe cuả Phúc và anh cảnh sát cũng cười toe, nên mọi chuyện đều vui vẻ. Lúc đó 6 giờ chiều ngày thứ 7 cuối tuần , chỉ có NT và ông xã Quang ở nhà, còn hai đưá con  cuả NT , Tú Trân và Đại Nghiã đi làm thêm cuối tuần tới 9 giờ tối mới về. Thế là chỉ có 3 người là Quang , Kim Phúc và NT ăn cơm chiều. Nói là ăn cơm nhưng trong nhà NT không còn một hột cơm.  NT cho  Phúc ăn Mì xào hảo hạng do NT làm. Tạị vì ăn xong Phúc khen ngon và hỏi chị  làm hả ? … hi hi … NT mạnh dạn nói ừ thì NT làm đó ! Ngon quá chứ bộ!  Món tiếp là sườn nướng chỉ để ăn không thôi; món tiếp là vịt quay. Món này NT mua ở nhà hàng, chớ NT đâu có tài dữ vậy! Bình thường thì NT không ăn thịt, hôm nay có khách quý ở bên nhà qua nên tươm tất và thịnh soạn hơn một chút. NT rủ Phúc ở  đây  chơi lâu đi , nhưng Phúc nói nhớ nhà quá, nhớ Lương huynh  lắm nên phải về lại VN. À quên nưã tối đó huynh Hoàng Hưng từ Arizona gọi điện thoại thăm hỏi, NT thấy rất vui và nói hớ một chuyện , Hoàng Hưng tốt bụng  nhắc khéo nên  NT cám ơn huynh Hưng nhiều nhiều. Sáng hôm sau thức dậy , NT đưa ông xã Quang và Phúc uống cà phê Quán cây khuynh diệp. Quán này mới mở ngay trước nhà cuả NT hồi tháng rồi, khi nào LM , HHg và HL qua nhà Nguyễn Tuyết thì sẽ được bao uống miễn phí, có ăn sáng vói bánh bagel đủ loại ngon lắm. Sau đó thay đồ cùng nhau đi chơi, chỉ đi xem các cưả hàng điện tử cho biết giá chứ không mua. Trưa đó thì NT chiêu đãi  Kim Phúc ăn Piza  compo   và 1 ly kem . Tội nghiệp KP ăn ly kem  , xong, nói là em no quá muốn nín thở luôn !! Ăn xong  NT đưa bạn  đi xem  vườn  cây…ở Hayward, đi suốt ngày về nhà tắm rưả thay đồ đi tiếp lên nhà ông bà Wilson chơi , và  mời  đi ăn tối tại Berkeley. Ăn tối xong Ông W dắt Phúc  đi tham quan trường Đại học  tại Berkeley, viếng văn phòng làm việc cuả ông bạn  người Mỹ. Ông này có lần qua VN cộng tác với Phúc về tư liệu HS, TS và Biển đảo . Về đêm cả bọn đi ngắm cảnh đẹp  trên dãy núi dọc Berkeley

Sáng 22/4 , NT đưa Phúc trở về Los và bạn tiếp tục đi  Hawaìi cho tới ngày trở về nơi  gấu yêu…. Đinh Kim Phúc đi Bắc Cali qua nhiều thành phố…San Leandro , hayward, Union city…, Concord..,. Berkeley…Hẹn ngày tái ngộ lần sau sẽ ghé thăm huynh Hoàng Hưng, Hồng Lợi. Phải nói chính xác là ĐKP đi du lịch kỳ này thật là giản dị và đúng nghiã du lịch bụi , chỉ có balô trên vai , sách và vài bộ quần áo.vì ĐKP chỉ mong ước chuyến đi an toàn và về cũng bình yên toàn vẹn. NT chúc sức khoẻ và chỉ nói với ĐKP 1 câu thôi “rán cai thuốc đi , bớt hút thuốc đi , nguy hiểm cho sức khoẻ lắm !!??

Nguyễn Tuyết (ghi lại)

 h1

 h2

 h3

 

h4                                             Đi siêu thị tìm hàng rẻ

 h5

 

                          Anh nhớ mua xe cở này là được rồi

 

 

Có 2 bình luận về Đinh Kim Phúc du lịch bụi ở Hoa Kỳ

  1. PhươngNga nói:

    Hình KP đẩy xe shopping của Costco có mấy thùng Udon.  Chị NT hay quá nghe, mua Udon mà sao làm được món mì xào để KP khen ngon vậy.  Có bí quyết?

  2. Nguyễntuyết nói:

    Chuyện nhỏ mà  PN ơi . NT đã đi học  khoá ” Tàng Hình ” trước vài giây khi hay tin ĐKP  tới  viếng thăm . Khi nào có dịp PN , huynh HHg và anh HL ghé NT chơi ….thì biết chuyên gia đệ tử  ” không bằng “…. học lóm nhà ảo thuật Phiếu bơ cọp đó mà !!!  Miễn ăn thử xong khen  ” Ngon …quá ngon !!?? ” là được rồi. Bưả đó ông Q còn ngạc nhiên là khác ! hi hi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác