Đi chợ trời Casula (Úc)

Ngày đăng: 20/05/2013 04:47:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Hôm Chủ nhật 19/5, Trung Nguyên đi chợ trời Casula, thuộc quận  Liverpool , Sydney (Úc)  cách nhà Nguyên khoảng 5 cây số. Chợ chỉ nhóm vào ngày Chủ Nhật, dành cho những người thích săn hàng độc, giá rẻ. Cây kiểng xài rồi lâu ngày nhàm chán muốn đổi cây khác tốt hơn, hoặc giả dọn về nhà mới  tốn công chuyên chở bán cho lái. Những người này đem ra chợ trời bán. Hàng gia dụng xài rồi cũng đem bán, cũ người mới ta, cho nên khách đi chợ này cũng săn lùng được của lạ, giá rẻ mua về xài cũng tốt chán. Đi chợ sớm, người bán cũng như khách chưa đông nên ngồi quán cà phê cạnh chợ nghe thời sự, đọc báo. Người Việt khu này đông, nói toàn tiếng Việt cũng có thể nghe tin kiếm vài cái áp phe như bên Việt Nam.

bài và ảnh Văn Trung Nguyên

      quán cà phê gần chợ trời

     Uống cà phê tán gẩu một chút rồi hãy xem hàng

 Đây cũng là nơi sinh hoạt vui vẻ ngày chủ nhật của người Việt

          Chợ đông đảo người mua kẻ bán

                   Khu vực cây kiểng và đồ xài rồi

  Đang canh me coi đồ rẻ . . .ha ha

 

 

 

Có 2 bình luận về Đi chợ trời Casula (Úc)

  1. KiềuOanh nói:

    Anh Trung ơi, H6 (hình cuối) muốn coi đồ rẻ thì đâu cần “canh me”, KO nghi chắc là “canh me” gì…. gì đây(?)hi hi hi….wink

  2. thọ nói:

    Cho mình hỏi chợ này có bán máy photocopy đã qua sử dụng ko vậy

     

Trả lời thọ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác