Chàng ơi! của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 18/05/2013 11:14:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Đọc bài “chàng ơi!”, ai cũng xót xa cho cô phụ. Có lẽ đây là đề tài muôn thuở mà nguyên nhân cũng tại Chàng. Đến chi rồi lại ra đi để lại cho người ta nổi nhớ, chờ mong? Nhưng nghĩ lại nếu tình cảnh ấy không xảy ra thì trong thi ca thiếu đi các bài thơ hay (SOS)

CHÀNG ƠI!

Lẻ loi chiếc bóng  một đời
Nhặt vui buồn viết đôi lời tư tương
Cung đàn lỡ nhịp bi thương
Sầu tê giá buốt…dặm trường người ơi!

Thuyền đi tìm một bến mơ
Để em thao thức đợi chờ từng đêm
Tháng chờ, năm đợi….dài thêm
Trong tim khắc khoải nỗi niềm nhớ mong 

Đêm nay nhìn ánh trăng trong
Bên cầu bến vắng…đợi mong thuyền về
Thuyền đi quên cả hẹn thề
Thuyền sang bên mới…chẳng về bến xưa

Một mình…lặng lẻ dưới mưa
Bâng khuâng chợt nhớ… ngày xưa bên chàng
Chàng ơi sao nỡ sang ngang
Để em gọi mãi tiếng chàng, chàng ơi!!!

 

Huỳnh Hương

 

Có 3 bình luận về Chàng ơi! của Huỳnh Hương

  1. Phú Thạnh nói:

    HH thân mến ! …

    May là đã gặp một lần ,

    Nếu không mình tưởng là ‘THẦN TÌNH YỆU’

    Dọc thơ cảm xúc trăm chiều…

    Nghe tim đau nhói như diều đứt dây  !

    Phải chi mình được phép thầy :

    –Chàng ơi ! Chàng hởi ! mau quay về Nàng..

    Huỳnh Hương giờ đã sẵn sàng…..

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

    (Còn câu chót này  H H điền vào..dùm nha…..).

    PT* xin chúc HH luôn vui khỏe frẻ đẹp với những bài thơ trử tình tuyệt vời…                        .

     

     

  2. Nguyễntuyết nói:

    NT nhớ là lúc trước có đọc qua bài thơ “Quên ” hay và rất hay cuả  Huỳnh Hương…. quên đi …nhưng mà nhớ quá người ơi …nên  nay có được bài thơ hay khác nưã ,,,, ” Chàng ơi “….hy vọng và cầu chúc cho chàng ,,,, trong thơ quay về nhanh tốc hành … cho tác giả xuất chiêu …”Reo Vui ”  trong mừng mừng , tủi tuỉ nhé. Mến . NT Snow.

  3. CỬU LONG nói:

     

    NGƯỜI ƠI!

    Dòng thơ thảm thiết bi thương

    Ngẩn ngơ dù kẻ tình trường đơm hoa.

    Người ơi! Thuyền đã đi xa

    Đợi mong chi nữa chỉ là hoài công.

    Nhớ ngày xưa kỹ niệm hồng

    Thêm phần lãng mạn cho giòng đời thôi!

    “Chàng ơi! ” Tiếng gọi mù khơi

    Sang ngang đành đoạn, người thời tiếc chi?

    Chàng cười mai mỉa tình si

    Người ơi! Ngày tháng xuân thì qua mau!

     CỬU LONG

Trả lời CỬU LONG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác