Người và tôi của NHA

Ngày đăng: 2/04/2013 05:28:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

Đọc bài thơ LÁ, HOA VÀ SƯƠNG MAI của anh HỒNG BĂNG, anh NHA khiêm tốn nói rằng Không chắc là hiểu được ý nghĩa của bài thơ, nhưng anh đã  viết ngay  bài NGƯỜI VÀ TÔI để gọi là chia sẻ với anh chị em. (SOS)

NGƯỜI VÀ TÔI

 

Người hờ hững đứng bên xa lạ

Tôi khép tâm ngồi lặng lẽ im

Chim trời cánh mỏi sau muôn ngả

Tia nắng mai chiều cũng lịm chìm.

 

Trang kinh sám hối nằm trước mặt

Màu tím hoa sim rải dốc đồi

Người, tôi tay siết chia ly nhé.

Đời với buồn vui cũng vậy thôi!

 

NHA

March 29, 2013

 

Có 1 bình luận về Người và tôi của NHA

  1. Nguyễntuyết nói:

    Đọc bài thơ  Người và Tôi cuả huynh NHA , NT cảm thấy chạnh lòng và cũng cảm thấy buồn buồn mà không hiểu vì sao lại buồn !!?? NT xin tiếp cái buồn buồn nhe ..

    Người nở xem  nhau như kẻ lạ

    Tôi buồn  lặng lẻ lệ thầm rơi

    Chiều nay mây tím cả hồn tôi

    Nắng sáng cớ sao chẳng ấm lòng

    Với tay tìm kiếm buồn vui cũ

    Để gợi trong tôi bớt phủ phàng

    Tôi , người , từ tạ , xa nhau nhé

    Tạo hoá buồn vui chỉ thế thôi !

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác