Lửa hương mùa cũ của Hồng Băng

Ngày đăng: 22/04/2013 11:01:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Có người nói thơ Hồng Băng khó hiểu, tôi cũng thấy như vậy. Với HB tôi không đọc qua hàng chữ để đoán nghĩa mà đọc bằng sự cảm nhận, bằng trực giác, cũng giống như ngày xưa tôi đọc thơ của Bùi Giáng: không hiểu mà thấy thích, phải nói rằng rất thích (SOS)

 

LỬA HƯƠNG MÙA CŨ


Thưa em. Tình có rồi không
Lửa hương mùa cũ vẫn nồng, mỗi khi
Tôi ngồi dưới gốc, và đi
Ôm trăng cổ độ từ khi biết rằng

Qua cầu cúi mặt trăm năm
Thấy ai bóng đổ sóng hằn lên tôi.

Thưa em, sim tím triền đồi
Gió lay lắt rụng viết lời thơ xưa.

                                HB

 

Có 1 bình luận về Lửa hương mùa cũ của Hồng Băng

  1. THT nói:

    Ông SOS ôi!

    Ông xin phép HB giùm… cho THT  tôi “ăn ké cắm dùi ” đôi dòng cảm tác ở khu vườn của thi sĩ nhé.

     

    CHUYỆN BƯỚM HOA

     

    Bướm ơi bướm có biết không?

    Tình hoa luôn giữ mặn nồng mọi khi

    Gởi trao. Gió cuốn bay đi

    Thốt thề ngày cũ từ khi hiểu rằng

    Bướm hoa là chuyện ngàn năm

    Cợt đùa hút nhụy: dấu hằn tim tôi.

    Châp chùng chiều tím núi đồi

    Cho hoa khắc khoải nhớ lời bướm xưa.

    THT

     

Trả lời THT Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác