Khổ nhục kế của Đoàn Phủ Hiền

Ngày đăng: 9/04/2013 07:45:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Hôm trước ở quán nước cạnh Quảng trường Vĩnh Long, tôi được hẹn và gặp mặt cháu nhiều đời của Vương gia Đoàn Chính Thuần (qua xét nghiệm gen của anh này thì đúng y-chang). Anh tên Đoàn Phủ Hiền, chủ nhân Tuyệt tình cốc.

 Tại đây, tôi đã nghe qua câu chuyện vụ đánh ghen lớn xảy ra trên cầu gần nhà Phủ Hiền, trận đánh khá lớn, quần hùng toàn các vị phu nhân, dùng chưởng xuất chiêu giưt, xé, nhéo, tát ..v.v..Trong lúc loạn đả thì đối thủ trước mặt hiện ra, là chưởng tới tấp, miệng dùng công phu sư tử hống đến nổi Thổ địa cũng hoảng hốt. PH cũng vậy, đang cầm bai xây tô chuồng heo, hớt hãi chạy ra đầu cầu, nhìn thấy là hồn bất phụ thể, bởi các bà toàn người trong tim, trong mộng của chàng  cả mà. Chân chạy mà tay còn cầm bai dính đầy xi măng

Các vị phu nhân đang hăng say loạn chiến, đồng thanh lớn tiếng : Hắn kìa!  PH hổn hển tới nơi, không biết vị phu nhân nào giựt cái bai trên tay Đoàn lang đưa ngay vào đầu kẻ vay nợ tình.  Ôi ! chết huynh rồi các muội ơi!  Một đường chè hẻ xinh xinh trên đầu, PH để máu tuôn đầy mặt, quần hùng ngưng chiến tức thì, hòa bình trở lại, hè nhau đưa chàng đi nhà thương.

Cố tình hy sinh chút máu trên trán mà hòa bình, hòa giải, hòa đủ thứ. Thật là diệu kế. Không biết ai có cảnh ngộ như trên không, nhưng tui cũng chép ra đây để huynh nào thấy cần thì lấy “bài này” ra sử dụng.

bài và ảnh Truơng Mẫn

Có 12 bình luận về Khổ nhục kế của Đoàn Phủ Hiền

  1. Huỳnh Hương nói:

    Chủ nhân tuyệt tình cốc Đoàn Phủ Hiền đúng là thinh không lại bị “Tai bay vạ gió” rồi. Mong anh tịnh dưỡng để vết thương sớm bình phục

    • PhươngNga nói:

      Huỳnh Hương cho phép sửa 1 chữ nghe. “Tai “Bai” Hoạ Gió” thay vì “Tay bay hoạ gió”.  Anh Phủ Hiền rút kinh nghiệm cho lần sau,  cất cái bai trước rồi hẳng ra xem quần thư hỗn chiến nhé.

  2. trương mẫn nói:

    Cô Huỳnh Hương ơi!  đã là chủ nhân Tuyệt tình, chỉ tuyệt một tình, hoặc là họa gió, theo phàm nhân bị một thôi cũng khốn đốn cả đời dài nhủng nhẳng, riêng ông chủ này, vời cả đống tai họa mà vẫn bình chân như vại lại còn rung đùi nữa kìa, tại chụp hình chứ quay phim sẽ thấy chiếc bàn rung rẩy vì ông tình tuyệt không thôi ..hì..hì..

  3. PhiRom 12A 3 ( NK71) nói:

    Trời! trời! bị tai nạn đột xuất vậy? Mấy chú chim ai chăm sóc??  Nhớ đừng ỷ sức nửa nghe, chị chúc Phủ Hiền mau bình phục. Chị Phi Rom

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Các quý phu nhân nầy có ai tự nguyện ở lại chăm sóc Phú Hiền đến lành bệnh không vậy ?

  5. Một Lúa nói:

    Một nhát vá bảy mũi kim

    Lành da lành thịt nhưng tim đau hoài

    Bác Phủ đừng có đùa dai

    Coi chừng có bữa nằm dài chèo…ghe

    He…he.

  6. phủ hiền nói:

    Xin chân thành cám ơn các sư huynh,sư tỷ,sư muội đả quan tâm đến tánh mạng của tại hạ trong cuộc truy sát của chị em Lý Mạc Sầu,Phủ hiền vừa đả thông kinh mạch ,tình hình tạm ổn .nhưng không biết đứt dây gì trong bộ nhớ mà không phân biệt được vợ nhà và mấy bà hàng xóm,, khổ thật…lần sau chắc nặng hơn hihihihi  chúc Huỳnh Hương,anh Mẩn,chị Phi Rom và sư huynh Lần có nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống

  7. phủ hiền nói:

    cám ơn sư huynh Một Lúa có lời khuyên,bài thơ nầy phủ hiền sẻ học thuộc lòng  để  răn đe mổi khi nhìn một người đàn bà đẹp hihihihihi,,,

  8. Thu Nguyệt nói:

    Hèn chi, anh Phủ Hiền bỏ bê trang nhà, đi chơi rong rồi bị bai bay vào đầu!!! Nhưng không sao, chẳng qua đó là khổ nhục kế của chủ nhân Tuyệt tình cốc mà! Miễn sao các vị phu nhân của cốc chủ chịu hòa bình, không gây chiến nữa là được rồi, đó mới là diệu kế. Chúc khổ chủ mau lành vết thương.

  9. phủ hiền nói:

    Thu Nguyệt thân mến.

     cám ơn nhửng lời thăm hỏi của  Thu Nguyệt,vết thương đả lành nhưng còn nhức đầu nên củng ít đi đâu,có dịp anh em mình lại gặp,chúc sức khoẻ

  10. Mỹ Toàn nói:

    Chào anh Phủ Hiền ! Anh dùng khổ nhục kế như thế có ổn không ? vì chỉ xoa dịu một thời gian ngắn thôi,  tới lúc bùng nổ  chiến tranh mà không hòa bình  thì anh phải tính sao đây ? Nếu có gì không ổn thì alo, MT tìm mọi cách để anh giúp nhé. Chúc anh mau lành vết thương lòng .

  11. phủ hiền nói:

    Mỷ Toàn thân mến.

     Cám ơn em ,vét thương đả lành nhưng vết thương lòng thì từa lưa banh chành té bé hết rồi.anh xin lổi vì không dự buổi họp mặt ở chợ lách kỳ rồi,khi nào ổn hết công việc anh sẻ xuống thăm các bạn,chúc em vui

Trả lời phủ hiền Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác