CHUYỆN BƯỚM HOA của Trần Hiện Thanh

Ngày đăng: 26/04/2013 08:45:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

Đọc lửa hương mùa cũ của Hồng Băng, nhà thơ Trần Hiện Thanh thả ra 8 câu không kém gì Nguyễn Bính nhưng lại đề cập thẳng vào “chuyện ngàn năm”. Có một ý trong bài, tôi hiểu không biết có lệch không? Cho hoa nhớ lời bướm thì chỉ có không gian tỉnh lặng chập chùng chiều tím núi đồi…(SOS)

 

CHUYỆN BƯỚM HOA

Bướm ơi bướm có biết không?

Tình hoa luôn giữ mặn nồng mọi khi

Gởi trao. Gió cuốn bay đi

Thốt thề ngày cũ từ khi hiểu rằng

Bướm hoa là chuyện ngàn năm

Cợt đùa hút nhụy: dấu hằn tim tôi.

Chập chùng chiều tím núi đồi

Cho hoa khắc khoải nhớ lời bướm xưa.

THT

 

Có 1 bình luận về CHUYỆN BƯỚM HOA của Trần Hiện Thanh

  1. Nguyễntuyết nói:

    THT  huynh là ai nhỉ ? Bài thơ hay và rất thật ở ngoài đời thường , nhưng NT thấy ” mắc ghét ”  2 câu :

    Cợt đùa hút nhuỵ : dấu hằn tim tôi

    Cho hoa khắc khoải nhớ lời bướm xưa.

    NT xin phép tiếp.. , xin đừng giận  NT nhe.. chỉ là phản xạ vui thôi nhé !!!???

       Bướm kia ác quá đi thôi

    Quên lời hẹn ước , một thời khắc yêu

       Hoa kia khờ dại hoá ngu

    Chờ thành tượng đá , ngóng ngày ,đêm trông

       Ta khuyên hoa hãy tỉnh hồn

    Có con bướm quí , chung tình cùng em

       Đừng chờ đợi nưã  uổng công

    Chọn con bướm thật , muà xuân đến gần !!!  hi hi  NT Snow.  .

     

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác