Ngu ngơ của NHA

Ngày đăng: 13/03/2013 09:29:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

NGU NGƠ là tự sự là cảm nhận cái Hữu Hạn sự Vô Thường của một đời người. Ngu ngơ không phải ở thời ” lon ton ” chảy nhảy,thời gói xôi,cặp sách đến trường, mà là: Có những lúc…nghĩ suy về cuộc đời của tác giả ” Có những lúc ngu ngơ lẩn thẩn/ Bạn đi rồi sẽ đến phiên ta “…Bài thơ cấu tứ rất chặt chẽ,ý tình tác giả rõ ràng,chỉ mời bạn đọc chúng ta cùng thưởng thức. ( PT )

 

NGU NGƠ

 

Có những lúc hồn nghe trống vắng

Vài mươi năm có nghĩa gì đâu

Ta thơ-thẩn mong ngày qua chậm

Tay vuốt tay xoa nhẹ khổ sầu.

 

Có những lúc tim nhanh nhịp đập

Đếm thời-gian chờ đợi chiều sa

Ngắm mây hồng nhớ nhung ngày cũ

Mí mắt cay xao-xuyến nhớ nhà.

 

Có những lúc bùi-ngùi số phận

Kiếp con người nghĩa chữ vô thường

Trần-gian nơi khóc cười vui khổ

Rồi giã-từ có thấy vấn-vương?

 

Có những lúc ngu-ngơ lẩn-thẩn

Bạn đi rồi sẽ đến phiên ta

Hãy chờ đó chúng mình gặp lại

Cùng nắm tay dấn bước đường xa.

 

NHA

March 10, 2013

 

Có 11 bình luận về Ngu ngơ của NHA

  1. PhiRom 12A 3 ( NK71) nói:

    Một con người tự nhận là ngu ngơ , lẩn thẩn nhưng rất minh triết, thấy được cái lẽ vô thường của kiếp người. Vui vẻ hẹn với bạn bè cà phê ở suối vàng

  2. Nguyễntuyết nói:

    Huynh NHA ơi , NT đọc bài thơ này cuả anh  mấy lần rồi , mà hỏng dám ghi PH , từng dòng thơ rất là hay , rất là chân thật , nhưng huynh NHA à … buồn muốn chềt đi!!!??? nhè con nhỏ SNow ham vui , ham cười , lúc buồn cũng cười luôn  !!!???( lúc buồn có thể hỏng để hở răng … hi hi hi !!!) . Anh NHA à , sao lại  ” NGU NGƠ ” mà còn ” LẪN THẪN” nưã . Sao lại có vẻ  yếm thế vậy hả huynh . Theo em vầy nè , cuộc đời mình đã tự chọn , tự định , và tự đi , tự nghỉ là đúng  thì mình phải chấp nhận , tiến tới , chớ không thể lùi… Có chấp nhận cái hiện tại,  thự sực ai cũng sẽ đến điểm ” LA MÃ ”  thì mình không còn ngu ngơ nưã  và bình an , thanh thản , thoải mái trong tinh thần.. ” CHẤP NHẬN “. thì cái phiên ta đó cũng là cái bình thường và có 1 kế hoạch sẳn sàng đón nhận 1 cách an nhiên …. vì mọi sự đều  ” VÔ THƯỜNG ” mà huynh…

    Hãy yên sống với những ngày còn lại.

    Với mái nhà hạnh phúc trời ban

    Hãy cho đi thái độ lạc quan

    Anh sẽ nhận mội nụ cười thoải mái

    Lời nguyện cầu em  cầu nguyện cho nhau

    VUI  với KHOẺ đi kèm theo giấc ngủ

    Đừng ngu ngơ , thơ thẩn nưã nhé anh

    Em không chấp nhận cái nhớ nhung ngày cũ

    Chỉ buồn thôi , đâu có ích lợi gì

    Hãy cho đi thời gian anh nhé

    Hãy cho đi một nụ cười bè bạn

    Trọn kiếp đủ rồi , không nên để vấn vương !!!????

     

  3. Phú Thạnh nói:

    Rất cám ơn anh PT đã nhận xét (dùm tôi) rất chính xác về cái NGU NGƠ của NHA ! Mình cũng rất OK  2 ý kiến phản hồi của 2 bạn Phi Rom và Nguyễn Tuyết  về Ông bạn già thân yêu này của tôi ! Nhưng Hồng Ẩn ơi !

                                     Đọc thơ bạn, lòng buồn vô hạn!,

                                     Đến Ngày Sinh mình cũng chẵng hay…

                                     Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai ?

                                     NGU NGƠ ít chữ cho …mày nhớ tao

    Nhớ tao qua bài thơ này nè….bạn già ơi !

                                 

    Nỗi  lòng Sinh Nhật

     

    Hôm nay mười sáu tháng ba,

    Là ngày sinh nhật mà ta quên hoài.

    Năm nào mình cũng loay hoay,

    Ba con, bốn cháu nhớ ngày chúc thăm .

    .

    Thời gian như nước âm thầm,

    Cuốn theo chiều gió tháng năm xuôi dòng.

    Trời cao biển rộng mênh mông,

    Cuộc đời như áng mây hồng thoảng qua!

     

    Bây giờ mình đã bảy ba,

    Mà sao… nợ nước… tình nhà… còn vương !

    Hoa tàn …mình cũng tiếc thương,

    Huống chi nghe, thấy quê hương khổ, nghèo..!

     

    Tủi thân…tâm sự bọt bèo,

    Trăm ngàn trắc ẩn còn theo tuổi già.

    Buồn vui cũng tại lòng ta…

    Mượn thơ tô điểm cho già thành non…

     

    Đường đời chưa vẹn sắc son,

    « Buồn ơi chào bạn ! » ta còn quên ta !

    Hôm nay…..

                                    <Phú Thạnh>

                                      (16-3-2013).

         …

    • PhiRom 12A 3 ( NK71) nói:

      Anh Thạnh ơi! Hên quá hôm nay mới 15/3 hà, SN anh 16/3 còn kịp mờ,  vậy ngày mai em mới chúc anh hé, đúng ngày mới có ý nghĩa….

    • Nguyễn Hồng Ẩn nói:

       

      ĐÃ BẢY MƯƠI BA?!

       

      (Mừng Sinh Nhật PT*: March 16)

       

      Hôm nay …tao vẫn xa nhà

      Nhớ mồ nhớ mả ông cha xót lòng

      Nhớ bạn nhớ cả con sông

      An Lương nước lớn nước ròng đưa ta…

      Đến trường từ thuở mười ba

      Tình yêu con nít thầy la mẹ rầy

      Hôm nay sinh nhật của mầy

      Vài hàng viết vội gởi thay thiệp mừng

      Ngày xưa mầy rất lừng khừng

      Giờ sao “toa” quá chừng chừng …nhạy nhanh.

      Chúc mầy hồn mãi còn xanh

      Tim còn ngọt lịm  như chanh+đá+đường!

       

      Nguyễn Hồng Ẩn

      March 14, 2013

  4. PhiRom nói:

    Tình bạn Anh NHA và anh Phú Thạnh thật tuyệt vời,. càng về già lại càng khắn khít, thấy tình bạn các anh , PR đây rất cảm động, lại có thêm anh bạn già Phong Tâm nửa chứ, ha ha… PR luôn lưu ý  tên anh Phong Tâm viết tắt là  (PT )  ” không có sao” , còn tên anh Phú Thạnh ( PT*) có sao,  không biết sáng kiến của ai mà hay quá! ha ha…nếu không hai anh sẽ dành nhau thôi.

  5. Phú Thạnh nói:

    Phi Rom ơi! Cám ơn bạn lắm nhé! Bạn thật tinh ý…Đó là ý kiến của NHA đấy (mời xem PH của NHA trong Trăng Quê Hương của PT*) . Chúc bạn luôn vui khỏe…<PT*>.

  6. PhuongNga nói:

    Sư huynh NHA “kẹo’ quá, chỉ có 1 sao.  Em tặng thêm cho anh Phú Thạnh 4 sao. 

  7. Nguyễntuyết nói:

    Vậy thì có cơ hội về VN  , nếu thấy cái gì có  5 * ( PT ***** ) thì vào chắc sẽ miển phí… chúc huynh PT * hay PT ***** phát tài , phát lộc…như ý nhe . hi hi hi.

    • NHA nói:

      Tui ganh tỵ với Nguyễn Phú Thạnh rồi!

      Mới Chuẩn tướng (PT*) đó  thì được PN, NT Snow gắn cho lon Thống tướng(PT*****). “Ngầu” thiệt hở anh PT? 

  8. Phong Tâm nói:

    Bạn hiền  Ẩn – Thạnh than thân,

    Tâm tôi sợ ” lão ” hát rân thơ tình !

Trả lời PhuongNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác