Nếu em tàng hình của Đức Mạnh

Ngày đăng: 6/03/2013 09:59:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

Đây là bài thơ nịnh vợ của Đức Mạnh, làm trong đợt 8 tháng 3, giọng điệu yêu đời lúc ban đầu nhưng sau đó khổ đau vô tận bởi không có em trong cuộc sống hàng ngày.

NẾU EM TÀNG HÌNH

Giả sử một ngày em tàng hình biến mất

Anh vô tư khoái chí cười tươi

Bay nhảy tứ tung chà đời cho đã

Tự do thả mình không trọng lượng ăn chơi

 

Đôi, ba ngày em tàng hình đâu đó 

Anh cần chi nơi chốn đi về

Khi mỏi mệt gục đầu lên vườn gió

Giường vu vơ ru anh vào cơn mê

 

Nếu em tàng hình nhiều ngày vời vợi

Anh cô đơn chìm tận đáy khổ đau

Bao thứ trên đời chổng đầu lộn ngược

Nồi canh nấu nhầm toàn những gốc rau

 

Ngày cứ phình ra, đêm ốm dài vô tận

Không có em – anh xơ xác bờ thương

Đôi mắt quầng thâm, tâm hồn teo tắt

Bếp lửa âm u đói bữa cơm thường

 

Anh ngơ ngẩn ngồi chắp từng sợi nhớ

Ngóng tìm em qua tia nắng mặt trời

Mây sầu muộn đìu hiu về bến đợi

Lặng lẽ vô tình làm mắt lệ trăng rơi

 

Ngôi nhà thiếu em – từng giờ khô héo

Anh lang thang như ngọn gió bụi đời

Những ý nghĩ xa xăm bắt đầu run rẩy

Đêm trắng vật vờ sợ giấc mơ rơi  

 

Về đi em – đừng tàng hình nữa nhé

Về bên nhau trong biển nhớ dịu êm

Anh thấm thía nỗi buồn cô độc

Vấu víu khoảng không khàn giọng gọi em.

 

                           SG, 3.2013

                          Đức Mạnh

 

 

Có 2 bình luận về Nếu em tàng hình của Đức Mạnh

  1. Nguyễntuyết nói:

    Ngắm Em cho đã rồi ước Em Tàng Hình  để huynh có thời gian đi  daọ  tìm cảnh lạ … đi đâu cho đã rồi mới biết   thôi Ta về ta tắm ao ta cho bớt nhớ ….em.. hi hi hi ,  đọc những dòng thơ cuả huynh  Đức Mạnh  mới thấy được cái lãng mạn rất là dễ thương và chân thật….!!!??? NT SNow.

    • Phạm Đức Mạnh * nói:

       Cảm ơn Nguyễn Tuyết đã rất hiểu tâm trạng của Mạnh. Các ông chồng thời nay cứ phải vợ dạy cho mấy bài học “tàng hình” đâu đó thời gian, tự phải lo cho bản thân, lo nhiều thứ…, khi hết hơi, đói meo, hết tiền, hết chỗ dung thân… mới thấm thía và hiểu vợ ta là nhất, là quan trọng, ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của mỗi người đàn ông, trong hạnh phúc của mỗi gia đình.

      Nhân ngày 8/3 – xin chúc Nguyễn Tuyết hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Và chúc tất cả chị em phụ nữ luôn xinh đẹp, ngập tràn yêu thương… khiến đàn ông phải tủi thân…phát ghen! (PĐM).

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác