Gia đình Phương Nga du lịch thành phố biển Lincoln

Ngày đăng: 29/03/2013 09:11:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Cuối tháng ba, trời ấm dần lại.  Trước sân nhà, những cụm thủy tiên vàng nở rộ báo hiệu

mùa Xuân đang trở lại, và cũng là lúc chúng tôi được nghỉ một tuần “Spring Break”.

Nhân đây xin chia sẻ với quý bạn vài hình ảnh của gia đình trong chuyến du lịch ngắn

ngày ở Lincoln City, thành phố biển thơ mộng của bang Oregon.

Tin ảnh: Phương Nga

h 1- Nhà thuê hai đêm sát bờ biển.  Đêm có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào rất êm tai, tuy có phần e ngại Tsunami.  Phuơng Nga tui hổng biết lội.

h 2- Mờ mờ ào ào, hư hư thực thực???

h 3-Mặt trời lặn khoảng 8 giờ tối, thơ mộng qua nhưng rất tiếc hổng tài nào tức cánh sinh tình đem vào ý thơ cho đặng

h 4- Tàu cho du khách ra khơi ngắm cá voi

h 5 – Phuơng Duyên đang thử điệu nhảy “Gang Nam” của Hàn Quốc

h6

Có 9 bình luận về Gia đình Phương Nga du lịch thành phố biển Lincoln

  1. Một Lúa nói:

    Phương Nga có chộp được chú cá voi nào mà sao không giới thiệu.

  2. PhươngNga nói:

    Anh Một Lúa à, em không có đi xem cá voi.  Sợ cá voi gặp tưởng là bà con, nhảy lên tàu mừng thì chết lớn.

  3. Hải Đường nói:

    Dì Phương Nga ơi,

    Cho cháu xin tấm hình thứ 2 nhe, để dành làm tranh thơsmiley. Chúc dì và gia đình có một chuyến du lịch thật thú vị.heart

    • NHA nói:

      HĐ ơi,

      Cháu nhanh hơn bác rồi! Thôi thì cháu len lén cho bác một copy, đừng cho tác giã PN biết nhe; bác xin để khi nào nhớ biển  thì ngắm . Mẹ về  mừng nhé! Cháu đã có trang bị một cái mo cau để đề phòng …không ?

      Nhân đây bác chúc sức khỏe tốt, vui…đến chị Lưu Phương và chủ nợ của bác .

      Bác Ẩn

  4. PhươngNga nói:

    Sư Huynh NHA và cháu Hải Đường muốn nói tới tấm hình mặt trời lặn trên biển?  Đó là tấm hình thứ ba.  Chứ hình 2 mà HĐ xin để làm thơ tranh thì sợ độc giả coi xong tối ngủ có ác mộng liền đó! Khà khà!

    Dì PN có một vài tấm hình khác, sẽ nhờ anh SOS post vào thư viện hình ảnh.  HĐ và anh NHA thấy coi được, cứ tự nhiên xài.  Nói tới đây tự nhiên lổ mũi nở ra mấy phân, vì nhỏ tới già chưa có ai thích hình mình chụp hết.  Làm sung sướng quá!

     

    • Hải Đường nói:

      Dạ , đúng là HĐ muốn xin dì Phương Nga tấm hình mặt trời lặn để làm tranh thơ nhưng nếu dì Phương Nga chịu tặng thì HĐ xin tấm hình thứ hai luôn heart

  5. Hoàng Hưng nói:

        Sống ở Mỹ có được một đại gia đình như Phương Nga là hạnh phúc quá rồi. Phải không Nguyễn Tuyết.

  6. Nguyễntuyết nói:

    Ừ , đúng là 1 đại gia đình đoàn kết , rất là ắm áp và quí hiếm trên đất Mỹ này đó , tấm hình này PN trông rất trẻ , giống chị em với Phương Duyên  quá hà , nhìn 2 bác gái và bác trai trông khoẻ cùng đi chơi biển thật là quí quá , được con cháu vây quanh cùng vui chung  thật là đáng ngưỡng mộ  quá hé anh  Hưng !!??? hi hi

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác