Đi xem triển lãm của CLB Mekong Art

Ngày đăng: 14/03/2013 08:01:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

 

Từ ngày 15 đến 24/3, CLB Mekong Art đã tổ chức triển lãm tại 218 A Pasteur, TPHCM. Tham gia triển lãm lần này có 44 tác phẩm của 26 họa sỹ gốc ĐBSCL như Lê Triều Điển, Hồng Lĩnh,

Nguyễn Thuấn, Huỳnh Phước, Thiên Hương, Duy Nhật, Nguyệt Quế, Trịnh Ngoan, Hồng Liên, Mai Hương, Kim Lan, Hoàng Phong, Anh Đào, Minh Vàng, Ngọc Uyển, Hà Dũng, Thùy Vân, Kim Phiến, Lê Bình, Thành Nhân, Đào Mỹ Dung, Ngọc Sương, Anh Phong, Thục Uyên, Nguyệt Nguyễn, Willium Naythons ( Mỹ). Những bức họa này rất đa dạng, nhiều đề tài, nhiều thể loại, ca ngợi quê hương, nét đẹp con người, biểu dương nền văn hóa đông phương, trong đó có kết hợp thi họa. Chủ nhiệm CLB Lê Triều Điển, (người Vĩnh Long) cho biết năm qua do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường tranh bị chùng xuống, không kích thích anh em sáng tác. Tuy nhiên, sinh hoạt của nhóm vẫn đều đặn để “giữ lửa” cho anh em sáng tác.

Tin ảnh Phi Rom

   Ngẩu Hứng (Tranh Hồng Lĩnh)

     Ô Vuông  (tranh sơn dầu của Hồng Lĩnh)

                  Bến Trăng của Huỳnh Phước

              Giai điệu Xuân của Huỳnh Phước

           Trở lại đồng bằng của Lê Triều Điển

Có 8 bình luận về Đi xem triển lãm của CLB Mekong Art

  1. PhươngNga nói:

    Chị PR rà lại danh sách coi có sót tên hoạ sĩ nào gốc ĐBSCL không? 

  2. Đức Phạm 80 nói:

    Nếu Đức Phạm không lầm thì hình như chị PR còn để sót một họa sĩ khá nổi tiếng.

  3. PhiRom nói:

    Phương Nga, Đức Phạm thân mến! sợ xót tên hôm nay đúng vào ngày khai mạc PR đi nửa, không khí triễn lãm rất sôi động, họa sĩ nữ chiếm đa số, họ là họa sĩ, thac sĩ, GV giảng dạy, là giám đốc các công ty…rất đông vui, sau buổi lễ còn  được đãi tiệc  nửa chứ, vui lắm, PR chụp rất nhiều ảnh.

    Ảnh 1:  Chị Quí  vừa là họa sĩ vừa là nhà thơ, vợ anh Lê Triều Điển là trưởng ban tổ chức

  4. Nguyễntuyết nói:

    Nghệ thuật về tranh , NT chỉ biết ngắm , đẹp , lạ và hay.. đúng là họ tài quá… thơ trên tranh cũng thấy lạ và ấn tượng…biết vẽ  và có năng khiếu hội hoạ cũng hay tuyệt… Rom rủ cháu nội Thi Vân cùng nhau đi học vẽ đi , bà nội khen cháu  , rồi tới phiên cháu nội khen bà nội tài quá !!!hi hi hi.

    • Phi Rom nói:

      Cám ơn NT nha, hôm nay PR về LX thăm cháu nội, lúc này cháu lạ lắm, mới trên 2 tháng tuổi mà cháu trên 4 kg, lớn hơn các anh các chị rồi, ai bảo cháu lúc sanh chỉ có 1kg680, lớn lên cháu sẽ đi học vẽ, để sau này sẽ là một hoạ sĩ danh tiếng đó

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đồng ý với PN và Đức Phạm là PR còn để sót 1 họa sĩ tên tuổi. Đoc bài nầy hơn 2 ngày nay, nằm vắt óc suy nghĩ, cám ơn PN và ĐP gợi ý, tui mới  ” ngộ” ra. Cám ơn PN và ĐP và tui có lời chê trách PR !

  6. Hoàng Hưng nói:

    Phi Rom ơi, ngày xưa thỉnh thoảng HHg ghé nhà anh Trần kiêu Bạt chơi, gặp nhiều anh, và nghe các anh thường nhắc đến các anh: Lê triều Điển, Trần mộng Hoàng, Phạm trích Tiên, Hoàng đình Huy quan, Ngô nguyên Nghiểm,Hạc thành Hoa, Trầm mặc Nghệ Thế, Lâm hảo Dũng . . .   Có phải Lê triều Điển triển lảm tranh cũng là anh Lê triều Điển ngày xưa các anh thường nhắc đến phải không?

    Phương Nga à, danh sách họa sĩ còn thiếu 2 người là họa sĩ tý hon Tommy hoàng Nguyễn và “bà Hai” của Tommy, Tranh được gởi bằng đường biển về Việt Nam triển lảm, chắc tàu bị mắc cạn ở đảo hoang nào chưa về tới Việt Nam. Họa sĩ tý hon Tommy làm toán đếm từng ngón tay chậm rì, chứ vẽ tranh super siêu thực nhanh như chớp, vừa vẽ vừa giải thích nội dung bức tranh.

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác