Tin tuần 7: Ăn Tết vui vẻ – du xuân nhiều

Ngày đăng: 20/02/2013 06:26:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Tuần lễ từ 11/2 đến 17/2 trang nhà lên được 30 tin mới, là tuần lễ của những ngày đón Tết Nguyên Đán, ngoài đường phố nhộn nhịp, trong nhà xôn xao đón Tết, ai ai cũng đi thăm hỏi, chúc tụng, vui chơi không riêng các bạn trong nước mà cả các bạn hải ngoại. Tin nhà,  sau một chầu được chị Phi quản lý KS Bát Đạt 2 đãi  ăn sáng, uống hồng trà, anh Phạm Hồng Phước rất hồ hởi không đầy 30 phút đã viết lên cảm nghỉ của mình gởi đến trang nhà qua bài “ Mùng hai cùng bạn già Lương Minh”. Không chỉ riêng anh Phước mà hầu như đây là ý tưởng của nhiều người, đầu năm được như thế nào thì cả năm sẽ  hưởng thế đấy. Để giúp vui trong những ngày Tết, anh Một Lúa cũng đã tặng cho độc giả bài   

 “ Năm mới tản mạn về con số hên”, trong cuộc sống thường ngày, cái nhìn về con số hên thật là phong phú, đa dạng do đó được các bạn phản hồi thật sôi nôi; “ Tin tuần thư 6: Tết đến mọi nơi” là tổng hợp tin của một tuần trước Tết; rồi đến những mẫu chuyện ngắn, xẩy ra cuộc sống, vui có, buồn có, rất thực, được bạn Hoàng Hưng kể qua bài “ Chuyện quanh tôi”; Đặc biệt hơn “ Lá thư Úc Châu: Thiên tai và phồn thịnh” của  Minh Ngọc giúp chúng ta biết được những  thông tin thời sự nóng hổi  trên nước Úc, thật là thú vị. Thư đi tin lại, cái may mắn khác của SOS trong ngày mùng 2, trên đường về quê, khi đến địa bàn tỉnh Long An, được tin ghé nhận tiền nhuận bút trực tiếp ngay trong quán caphe “ Chuông gió” . Đầu năm mà may mắn như vậy thì hy vọng năm nay SOS sẽ đở khổ hơn. Cũng trong ngày mùng hai thêm một tin vui khác “ Chúc Tết Cộng tác viên Vĩnh Long”  tại quán caphe Mon, được biết SOS năm nay ăn Tết ở Chợ lách, Vĩnh Long là đoạn đường đi ngang qua, hai mươi phút gặp gỡ Thu Nguyệt và Trần Bình để rồi về xứ cây trái; Mai Xuân, CHS NK 74, người đẹp đang sinh sống ở  xứ Hàn, Tết nay cũng về Tết quê, lần đầu tiên gặp gỡ các bạn Vĩnh Long qua tin “ Mai Xuân hội kiến các thành viên trang nhà”, từ trước chỉ trao đổi  trên trang web, nay gặp người thật, tình cảm bạn bè lại càng sâu đậm hơn; Trần Bình cũng thực hiện một loạt hình ảnh “ Họp mặt đầu xuân của lớp 12C1- NK 79” tại nhà hàng Phương Thủy. Có những bạn ở Sài Gòn như Tăng Nguyệt Ánh, Lệ Trân, Thoại Hoa, Danh đen… về dự. Bạn làm gì, Nguyễn Tuyết cung cấp một số tin ảnh “ Ăn Tết ở Mỹ”, Văn Lần cũng bon chen vui Tết với mọi người qua bài “ Ấm áp ngày Xuân” bài viết của chính tác giả; Trần Bình tiếp tục tổ chức “ Họp mặt đầu Xuân của lớp 12C3-NK 79”; Ngày mùng 4 Mai Xuân trở lại chăm chút quán mình ở Hàn Quốc , ngồi buồn, tự tổ chức cho mình một cái tết VN cho đở nhớ quê nhà qua bài“ Mai Xuân ăn Tết Việt”; Anh Võ Ngọc Thử tuy ở hải ngoại vui tết cũng không quên truyền thống của dân tộc mình, các cháu mặc áo mới, mừng tuổi ông bà, và nhất là không quên bao lì xì…

Sáng tác & nghiên cứu, trong những ngày tết anh NHA xem được bộ phim xã hội, trong đó có bài thơ chữ Hán“ Vô đề” của Lý Thương ẨnBài thơ này anh lượt dịch cho những người yêu thơ thưởng thức. Chơ thơ tuần này, trọng tâm cũng nói về mùa xuân, ngoài bài thơ “ Râm ran nhớ” của anh NHA, ba bài thơ còn lại được Hương Nam diễn ngâm là: “ Gánh hàng Xuân” của Yên Dạ Thảo; “ Mùa Xuân” của Phong Tâm; “ Nổi buồn Xuân” của Anh Tú. Qua mục buồn vui có bài thơ “ Xuân hồng” của thầy Vũ Đình Nghị; và một tin nóng hổi, xem rồi cố nhớ để theo dõi dự thi, mừng cô Chín đậu quốc tịch, một phần thưởng 100 USD đang treo lủng lẳng qua tin “ Đầu năm bày trò đố vui có thưởng” của Hoàng Hưng, các bạn tham gia nhiều nhiều, đông vui, dù có trật lất cũng không bị trừ tiền, nói theo từ bida là trúng ăn hụt chạy. Còn nữa vào ngày mùng 6 Tết, các bạn xa gần chúc mừng SN hai bạn có cùng ngày sinh vào 15/2, anh Võ Ngọc Thử lớp 12B3 (NK71) ở Mỹ và anh Nguyễn văn Vui  lóp 12B1(NK 71) ở  Vĩnh Long. Trong du lịch hàm thụ, các bạn được thưởng ngoạn một số hình ảnh đẹp mắt qua tin “ Huỳnh Hương lên Yên Tử” của HH và “ Đầu năm PhiRom lên Núi Đất” một núi nhỏ nhân tạo rất đặc trưng của thị trấn Mộc Hóa. Chuyện cũ có một hình ảnh rất hài của SOS, tin “ Lương Minh gặp bạn cũ thời tiểu học” là tình bạn thời mặc tà lỏn, bắn cu li rất quý hiếm trên 50 năm mới găp lại; Để ăn mừng một năm thành công tốt đẹp, ngày mùng 4 tết, nhóm yoga cũng ăn mừng tại quán caphe Mon, trong tin “ Nhóm yoga Lương Nguyệt Hồng gặp gỡ đầu năm”, của Thu Nguyệt. Thư viên hình ảnh, anh Phan Thế Hồng GV trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. Biên Hòa là đã gởi đến một loạt hình ảnh đẹp mắt của những ngày tết tin “ Đường hoa Biên Hòa”. Là độc giả trang nhà, tôi cám ơn anh Hồng, năm mới chúc anh vạn sự như ý. Vĩnh Long mến yêu, “ Mùng 3 Tết của Thu Nguyệt” là những hình ảnh vui tươi của cô giáo Thu Nguyệt và  đồng nghiệp cùng với  học trò thăm hỏi nhau trong những ngày tết. Khoa học – kỹ thuật có 2 bài viết của anh Phạm Hồng Phước “ Nhật ký luân phiên: Mùng 3 Tết” và “ Nhật ký: Ngày đầu tiên hết tết” . Hai bài này anh Phước viết rất vui, rất ý nghĩa trong  những ngày tết…

Thống kê trong tuần

Từ ngày 11 đến ngày 17/2, con số lướt web như sau, đầu tuần 830.492 – 795.295 = 35.197 / 7 ngày trong tuần- bình quân 5.028/ngày.

  • Ngày cao nhất: thứ ba 12/2……………6.566
  • Ngày thấp nhất: thứ bảy 16/2………….4.643

Trong tuần có 186 phản hồi, bình quân 26 PH/ ngày

Bác Đạt (tổng hợp)

        Người hùng trên xa lộ Hưng đạo

Có 4 bình luận về Tin tuần 7: Ăn Tết vui vẻ – du xuân nhiều

  1. PhươngNga nói:

    Cô nữ sinh học lớp 12 mặc áo xanh (thứ ba từ trái đếm qua) nhìn sao quen quen. Ai vậy cà?

    Còn người hùng xa lộ ơi, cho quá giang một vòng nhé!  

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui xin chấm : Người hùng trên xa lộ Trần Hưng Đạo là số 1 .

  3. PhiRom nói:

    Hình 1: 5 người đẹp, trang phụ áo dài VN, nàng nào cũng đẹp cũng xinh, nàng đứng giữa, măc áo dài xanh đậm, mái tóc chấm vai là ai vậy ta, trông thật là trẻ trung, thật là xinh tươi, mấy ngày Tết trang ta có những hình ảnh như thế này thật đẹp mắt.

  4. MINH NGOC nói:

    Chu choa oi “Người hùng trên Xa Lộ TH Đạo ” cỡi xe Mô-tô  dành cho nam giới, coi oai phong lẫm liệt chi lạ..Khi nào MN về thăm VL, TN nhớ chở MN đi mấy vòng lả lướt nhé.!!

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác